Cuộc sống làm thuê và cát-xê 70 nghìn cực nhọc của 9x Kiên Giang

Công Tuấn |

Không may mắn như bạn bè đồng trang lứa, tuổi thơ Lý Duy Lộc (SN 1992, Kiên Giang) đã phải chịu nhiều tủi hờn khi gia đình không êm ấm, cuộc sống khốn khó và phải làm nhiều công việc để phụ giúp gia đình.

Tuổi thơ không trọn vẹn

Năm Lộc học lớp 3, cha của Lý Duy Lộc gặp tai nạn giao thông nên về hưu sớm. Tai nạn khiến ông mất sức lao động hoàn toàn và phải di chuyển bằng nạng.

Lúc này, mọi khó khăn đổ dồn vào mẹ Lộc. Bà là nguồn thu nhập chính của gia đình và những mâu thuẫn, cãi vã cũng từ đó mà phát sinh.

Hàng ngày, Lộc phải chứng kiến cảnh cha mẹ cãi vã, xô xát. Là con một nên 9x khi đó cũng chỉ biết thui thủi một mình. Xung quanh hàng xóm lời ra tiếng vào, còn gia đình nội ngoại nghèo khổ nên ai lo phận nấy, chẳng ai giúp đỡ hay can thiệp gì.

Từ nhỏ Lộc đã biết làm mọi việc trong nhà phụ mẹ, nấu cơm giặt giũ, chuẩn bị hàng hoá để mẹ ra chợ bán. Cứ mỗi hè đến, cậu lại đi bán vé số để phụ giúp tiền cho mẹ.

Mẹ Lộc cũng làm nhiều nghề mưu sinh như bán xôi, bán cháo, bán bánh, bán khô, bán kim chỉ…Nghề nào anh chàng cũng phụ mẹ bưng bê khắp chợ để chào hàng.

Khi Lộc tốt nghiệp trung học phổ thông, do cha ngày ngày rượu chè, mẹ làm việc vất vả để nuôi cả nhà nên mâu thuẫn càng lớn dần. Và rồi cha mẹ Lộc quyết định ly hôn vì không thể tiếp tục sống chung với nhau.

Lúc ấy, Lộc tự ý thức được cha mẹ không thể cho mình một cơ hội để bước vào tương lai. Anh chàng quyết định đi tìm cho mình một cuộc sống tươi sáng hơn.


Duy Lộc đã từng có 1 tuổi thơ vất vả và đầy gian khó.

Duy Lộc đã từng có 1 tuổi thơ vất vả và đầy gian khó.

Trốn nhà lên phố, làm nhiều nghề để kiếm sống

Trước khi rời nhà đi, Lộc mua 2 bộ hồ sơ xin việc làm, âm thầm đem đi công chứng. Anh chàng trốn gia đình, không một ai biết cả.

Khi đó, Lộc chỉ có vẻn vẹn 200 ngàn đồng dành dụm từ việc gánh nước thuê cho các cô, các chị bán hàng ăn trước cổng bệnh viện thị trấn và trong túi xách chỉ có hai bộ quần áo.

Chiều hôm đó, khi đứng đón xe Lộc tình cờ gặp một người chị quen biết, rồi được đi nhờ xe lên Sài Gòn và bắt đầu cuộc sống mưu sinh nơi thành thị phồn hoa này.

Đêm đầu tiên vì chưa có chỗ ngủ, nên Lộc chỉ có thể lang thang cho tới sáng quanh quân khu ngã tư Bà Điểm - quận 12, lúc mệt quá liền ngồi ngủ tạm trước 1 xưởng làm thép, đói thì mua tạm ổ bánh mì rồi lân la hỏi xin việc.

“Mình nộp hồ sơ vào một công ty, vì có cả trăm người xin việc nên xếp hàng rất lâu và mệt mỏi. Trong đó có nhiều bộ phận như xưởng chén đũa, xưởng nhựa, xưởng đóng gói, xưởng phế liệu và xưởng in.

Chú phỏng vấn mở bộ hồ sơ của mình ra, thấy mình có hoa tay viết chữ đẹp nên cho mình làm KCS (kiểm tra chất lượng sản phẩm) bên xưởng PS (hàng nhựa)”, Lộc chia sẻ

Lương 1 tuần được gần 650 ngàn đồng đối với ca ngày và 750 ngàn đồng đối với ca đêm, bắt buộc 1 tuần làm ca đêm và 1 tuần làm ca ngày, cứ thế xoay vòng.

Công việc của Lộc là phải kiểm tra hàng hoá xem có bị lỗi không, canh giờ đóng hàng, ghi số lượng và đẩy qua bên thành phẩm. Công việc này đòi hỏi di chuyển nhiều và phải nhanh để gói sản phẩm từ máy sản xuất ra, kéo xe rất nặng vì mỗi lần kéo hơn trăm cân.

“Nặng nhọc nhưng mình cũng phải cố gắng. Lương thì cũng tạm đủ ăn và đóng tiền phòng trọ, còn lại gom góp cũng không được bao nhiêu. Thấy mình giỏi, lanh lợi và cầu toàn nên 1 tháng sau, quản đốc đề cử mình lên làm phó ca kiểm hàng”, Lộc tâm sự.

Được 1 năm, Lộc thấy nơi đây không cho anh chàng một tương lai và đam mê như mong muốn, cũng vì khá xa trung tâm thành phố nên không có cơ hội tiếp xúc nhiều với đam mê nghệ thuật, đặc biệt là múa.

Thế là Lộc xin nghỉ việc, khăn gói ra quận 3 xin vào làm tại kho bia của một nhà hàng. Vài tháng sau đó, Lộc nộp đơn thi vào trường múa TP. Hồ Chí Minh và đậu khoá 2 năm, dần dần tiến tới thực hiện ước mơ từ hồi bé.

Vừa đi học vừa đi làm ở quán bia từ 4 giờ chiều tới 12 giờ đêm, Lộc thậm chí còn tranh thủ xin làm thêm ở quán cơm, rửa 4 thùng phi chén đũa với mức lương 40 nghìn/ngày.

Có lần đi làm về , anh thấy có tiệm hoa trên đường Cách mạng Tháng 8 và quyết định xin vào học việc không lương. Chỉ một thời gia ngắn, Lộc học thành thạo và được nhận vào làm. Và rồi 1 ngày của chàng trai trở nên cực kỳ bận rộn với lịch học và các ca làm thêm khác nhau.

Sau 1 thời gian học tại trường múa, Lộc xin nghỉ làm ở nhà hàng, rồi bắt đầu gia nhập vào các đoàn múa để đi tập và biểu diễn. Thời gian đó, Lộc đi tập với vũ đoàn từ 4h chiều, tối thì đi diễn đám cưới từ 6h - 8h, mỗi lần diễn đám cưới được 70 ngàn đồng.

Làm quản lý quán Bar, khát khao cống hiến vì nghệ thuật

Một thời gian sau, vì có một vài mẫu thuẫn trong vũ đoàn nên các thành viên nghỉ gần hết và vũ đoàn cũng tan rã. Đúng lúc đó, Lộc lại nghe tin cha mẹ đều bước thêm bước nữa nên bản thân anh chàng rất buồn và tâm lý bị xáo trộn nhiều.

“Đó là khoảng thời gian vô cùng buồn bã và cô đơn. Lúc ra bến xe miền Đông, mình tự nhủ sẽ phải đi tìm mảnh đất khác phù hợp hơn nên quyết định bước lên xe đi Đà Lạt".

Lộc lang thang khắp nơi ở Đà Lạt để xin việc, cuối cùng cũng xin được vào một quán cafe bao ăn ở với mức lương gần 2 triệu đồng. Làm đó được 2 tháng thì Lộc lại được người bạn giới thiệu vào làm phục vụ tại quán Bar.

“Vài tháng sau, mình được đề xuất lên làm trong ban quản lý. Công việc thức đêm rất mệt mỏi nhưng đổi lại, thu nhập ổn định và có đồng ra đồng vào”.

Khi công việc, cuộc sống bắt đầu ổn định, Lộc tìm đến đam mê nghệ thuật bằng cách thể hiện mình qua những bức ảnh. Ban đầu có người bạn thân mới tập chụp nên Lộc xin làm mẫu.

Dần dần, nhiều người ngỏ ý hợp tác với Lộc. Tiền làm bao nhiêu Lộc đầu tư trang phục, đạo cụ để tạo ra chủ đề ấn tượng theo suy nghĩ của anh chàng.

Từ những bộ ảnh “thô”, dần dần anh chàng tập trung vào phần ý nghĩa hơn, đẹp mắt hơn để cống hiến và luôn hy vọng một ngày sẽ có người nhìn ra nỗ lực của mình.

“Tương lai, mình vẫn theo đuổi đam mê này, xa hơn là ước mơ có một cái studio ảnh viện nghệ thuật để thể hiện đam mê của mình qua các bức ảnh. Đó chính là mục đích mình hướng đến khi trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống”, Lộc chia sẻ.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại