Nghi vợ cặp “phi công trẻ”, chồng nổi cơn ghen đoạt mạng người

HỮU ĐÀO |

Nghi ngờ vợ mình là Hồ Thị T (34 tuổi) có tình cảm với một thanh niên kém cả chục tuổi, Phạm Văn Thắng (SN 1981, ở Tam Kiệt, xã Hữu Bằng, Kiến Thụy, Hải Phòng) muốn gặp để hỏi cho rõ mọi chuyện nhưng nạn nhân tỏ thái độ bất hợp tác. Sau cùng, Thắng đâm kiếm liên tiếp vào cùng cổ và ngực, khiến anh L gục tại chỗ.

Ghen tuông mù quáng

Công an thành phố Hải Phòng vừa ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố đối tượng trong vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại quán karaoke Gia Triệu (thị trấn Núi Đối, Kiến Thụy, Hải Phòng) xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 14.10.

Trước đó, khoảng 20h15 ngày 14.10 tại quán karaoke Gia Triệu, do mâu thuẫn cá nhân từ trước, Phạm Văn Thắng gọi anh Hoàng Văn L (SN 1988, ở xã Đại Đồng, là nhân viên tại quán karaoke) ra nói chuyện.

Trong quá trình xô xát, Phạm Văn Thắng dùng kiếm đoạt mạng L.

Qua tìm hiểu được biết, nhiều lần thấy L cùng vợ mình là Hồ Thị T (34 tuổi) đi cùng nhau biểu hiện thân mật, Thắng muốn hỏi chuyện rõ ràng nhưng L tỏ thái độ vùng vằng.

Bất ngờ ngay tại quán karaoke, Thắng dùng kiếm đâm liên tiếp vào cùng cổ và ngực, khiến L gục ngay tại chỗ.

Dù được đưa đi cấp cứu tại BV đa khoa huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) song nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng. Sau đó, Phạm Văn Thắng đã đến Công an huyện Kiến Thụy tự thú.

Một nhân chứng xin được giấu tên cho biết, trước đây L làm thuê cho quán karaoke dưới thị trấn của vợ chồng Thắng, do nhanh nhẹn nên được vợ Thắng tin tưởng.

Vì nợ nần nhiều, chị T phải bán quán karaoke trong thị trấn để trả nợ, sau này chị và L có góp chung vốn với nhau để mở ra quán karaoke tại khu Thọ Xuân này.

Theo tìm hiểu, nạn nhân và Thắng đã từng xảy ra va chạm vì Thắng cho rằng, L và vợ có chuyện tình cảm với nhau. Mỗi lần xô xát, cãi cọ, Thắng thường bị L đánh và không ít lần đuổi ra khỏi quán karaoke.

Hai vợ chồng Thắng xảy ra mâu thuẫn nhiều hơn dẫn đến việc chị T đề nghị ly hôn. Vụ ly hôn chưa được giải quyết thì bất ngờ xảy ra sự việc đau lòng trên.

Ông Hoàng Văn Thành - Trưởng thôn Đức Phong, xã Đại Đồng huyện Kiến Thụy (nơi nạn nhân đăng ký thường trú) - cho biết: “Anh Nguyễn Văn L sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo, khá giả.

Bố của L từng là công an huyện (mới nghỉ hưu), còn mẹ là hiệu trưởng một trường THCS. Gia đình có 2 anh em, L là con trưởng, dưới còn một em gái đã lập gia đình. L rất hoạt bát, nhanh nhẹn, hơi nghịch ngợm một chút nhưng không phải là đứa hư.

Nạn nhân lấy vợ đã được 3 năm, có một con trai và chị vợ đang mang bầu cháu thứ 2. L làm việc tại quán karaoke ở thị trấn Núi Đối, thi thoảng ghé về nhà thăm vợ con.

Cái giá quá đắt

Cho dù xảy ra án mạng đau lòng nhưng người dân khu Thọ Xuân đều tiếc nuối cho Phạm Văn Thắng - vốn có tiếng là người hiền lành, chăm chỉ lao động yêu thương vợ con - chỉ vì một phút mất bình tĩnh mà phải trả giá đắt cho hành động của mình.

Một người gần địa điểm ản mạng cho biết: “Quán karaoke này mở đã được hơn một năm. Vì nó hoạt động suốt đêm, thường xuyên gây mất trật tự, nên bà con trong khu phố cũng hay để ý và đề nghị chính quyền nhắc nhở” .

Được biết, vợ chồng Phạm Văn Thắng và Hồ Thị T kết hôn đã lâu và có 3 đứa con chung, ngoài ra còn có 1 con riêng.

Ông Hoàng Văn Tư - Trưởng công an xã Đại Đồng - cho biết: “Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã tổ chức có mặt tại hiện trường và báo cáo sự việc lên cấp trên.

Hiện tại, đối tượng gây án đang bị tạm giam để điều tra theo quy định của pháp luật.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho những cặp vợ chồng, chỉ vì ghen tuông mù quáng mà dẫn đến án mạng đau lòng. Người chết, kẻ vào tù, chỉ khổ cho thân nhân và con cái còn đang tuổi ăn, tuổi lớn”.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại