Clip: Lạ lùng võ sĩ van xin trọng tài... cứu đối thủ

Đoàn Dự |

Không hiểu BTC trận đấu đã xếp đôi như thế nào mà cho Willis Meehan đối đầu với địch thủ nhỏ bé hơn hẳn, Leamy Tato. Để rồi Willis đã phải van xin trọng tài cứu đối thủ của mình.

Trận đấu này diễn ra hôm 15/10 vừa rồi ở New Zealand. Chỉ sau ít giây nhập cuộc, Willis Meehan đã lấn át đối thủ nhờ ngoại hình vượt trội hoàn toàn.

Leamy bị áp đảo hoàn toàn khi thua kém về chiều cao, sải tay nên có lúc bị đấm chảy máu văng cả ra võ đài nhưng đáng ngạc nhiên là trọng tài vẫn để cuộc chiến tiếp diễn.


Willis Meehan chủ động đề nghị trọng tài dừng trận đấu lại.

Willis Meehan chủ động đề nghị trọng tài dừng trận đấu lại.

Chính Meehan trong hiệp 1 đã yêu cầu trọng tài dừng trận đấu quá chênh lệch lại.

Nhưng cũng phải đến hiệp 2, trọng tài mới cho Leamy Tato thua cuộc để tránh phải ăn đòn thêm khi Meehan tiếp tục phản ứng mạnh, sau một chuỗi đòn anh buộc phải đánh vào đồng nghiệp.


Meehan ôm lấy Leamy ở cuối trận đấu.

Meehan ôm lấy Leamy ở cuối trận đấu.

Meehan tiếp tục có những hành động đẹp với đối thủ, như vòng tay qua ôm lấy Leamy ở cuối trận. Bản thân Leamy cũng cảm nhận được lòng tốt của đối thủ và thì thầm vào tai Meehan điều gì đó.

Thực tế, môn đấm bốc rất tàn khốc và những võ sĩ luôn tỏ ra thù địch thi so găng. Nhưng có lẽ, đó cũng chỉ là cách thể hiện ý chỉ một cách chuyên nghiệp.

Còn không nhiều người thật sự muốn phải đánh đối thủ tới mức máu me đầy mình, thậm chí nguy cơ chấn thương sọ não mà bỏ mạng.

“Trọng tài đáng lẽ phải dừng trận đấu lại khi thấy tôi áp đảo như vậy. Nhưng dù sao thì tôi cũng đã hoàn tất việc của mình là chiến thắng còn Leamy thì vẫn an toàn và đủ sức đứng vững” – Meehan chia sẻ sau cuộc chiến.

Trận đấu này có thể không phải đỉnh cao ở tên tuổi 2 võ sĩ, nhưng hành động đẹp của Meehan, cũng như sự tắc trách từ phía trọng tài đã khiến nó trở thành tâm điểm gây tranh cãi trong làng quyền Anh nhiều ngày qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại