Bức ảnh 'Mưa trên vai mẹ' ngọt ngào khiến ta rơi nước mắt

Bức ảnh giản dị mà ngọt ngào về mẹ có thể khiến ta bất giác mỉm cười mà rưng rưng nước mắt.

Mới đây, trên một diễn đàn dành cho những người chơi ảnh, một bức ảnh ngọt ngào mang tên "Mưa trên vai mẹ" đã khiến người xem bất giác mỉm cười trong nước mắt.

Bức ảnh ghi lại cảnh hai mẹ con trên chiếc xe đạp vội vã vượt qua cơn mưa chiều đến vội, hai mẹ con chỉ có một chiếc áo mưa.

Cậu nhóc mặc chiếc áo mưa mỏng rộng thùng thình, choàng tay ôm lấy mẹ; còn người mẹ, toàn thân ướt đẫm trong mưa, lặng lẽ đạp xe chở con về nhà, như thể bình thản trước mọi bão giông.

Bức ảnh Mưa trên vai mẹ - nơi bạn nhìn thấy mình trong đó.
Bức ảnh "Mưa trên vai mẹ" - nơi bạn nhìn thấy mình trong đó.

Bức ảnh này đã nhận được những phản hồi rất tốt từ những thành viên trên diễn đàn cũng như nhiều người xem ảnh.

Nó khiến người ta xúc động trước sự chăm sóc rất đỗi đời thường mà đầy xúc động của người mẹ dành cho con trong cơn mưa, khiến ta nghĩ về tình mẫu tử, và chẳng riêng gì cơn mưa ấy, những người mẹ dường như luôn căng mình che chở cho con trước mọi sóng gió của cuộc đời.

Bức ảnh xúc động này cũng khiến ta mỉm cười, bởi cái ngoái nhìn của cậu nhóc sang chiếc ô tô đỗ ngay gần đó.

Nó có thể là một ước mơ, một sự so sánh, mà cũng có thể là một lời hứa trẻ thơ, như thành viên Đào Hoàng Anh viết: "Sau lớn con sẽ lái ô tô kia đi, chở mẹ cho khỏi ướt!".

Bình luận này đã được chính tác giả, anh Trương Quang Linh tâm đắc: "Mình cũng hy vọng vậy khi thấy cu cậu nhìn qua chiếc ô tô sáng loáng kia".

Anh Quang Linh chia sẻ, bức ảnh này được anh chụp hôm 10/10, lúc chập choạng tối tại ngã sáu đường Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng. Lúc đó, anh đang ngồi trong quán cafe tại một tòa nhà gần đó.

"Bất chợt, mây kéo ùn ùn đến, báo hiệu sẽ có trận mưa tất to. Ai cũng hối hả về nhà mặc áo mưa, duy có hai mẹ con đạp thật nhanh trên đường. Mưa đến nhanh quá, có lẽ họ không kịp tìm chỗ trú.

Mình vội chạy ra lấy máy ghi lại khoảnh khắc đó. Mình và máy ảnh cũng ướt theo, nhưng khoảnh khắc đó quá đẹp, mình không thể bỏ lỡ được" - anh kể.

Anh nói thêm, ngoài hai mẹ con, bức ảnh có thêm một chủ thể hay là chiếc xe sang dừng đèn đỏ ở gần đó, và cậu bé ngoái sang nhìn. Chi tiết này hoàn toàn tình cờ, và khiến anh tâm đắc. Nó cũng khiến bức ảnh trở nên thú vị hơn.

Anh Linh tâm sự: "Tuổi thơ của mình, vì hoàn ảnh mà gia đình không thể ở chung với nhau được, ba ở riêng, mẹ ở riêng, con cũng ở riêng... Thực sự bức ảnh rất ý nghĩa với mình.

Mình thấy mình ở trong ảnh đó. Lúc nhỏ, cũng có khi mẹ cũng chở mình đạp 10 cây số đi thăm ba, như cậu bé này được mẹ chở trên xe đạp dưới mưa vậy".

Anh bảo, sau khi chụp bức ảnh "Mưa trên vai mẹ", anh càng thương mẹ hơn và đã thường xuyên về ngoại ô thăm mẹ, liên lạc nhiều hơn cũng như quan tâm đến bà hơn trước.

Không chỉ là bài học cho riêng mình, qua bức ảnh về tình mẫu tử này, anh Linh cũng muốn nhắn nhủ những bạn trẻ hãy thực sự trân trọng, yêu quý gia đình mình bằng trái tim, vì có quá nhiều người trẻ chỉ biết đến bạn bè, các mối quan hệ xã hội mà ít sum vầy bên gia đình.

Trước "Mưa trên vai mẹ", trái tim độc giả cũng từng rung lên nức nở với bức ảnh  người cha tận tụy cầm ô che cho con trong cơn mưa nặng hạt, bản thân thì ướt hết.

Theo tờ Independent, bức ảnh được chụp trên đường Queens ở New York, Mỹ sau khi người đàn ông tên là Lưu Kiều đón con trai từ một nhà trẻ hôm 10/9.

Lúc ấy trời mưa rất to mà hai cha con chỉ có một chiếc ô nên bố đã nhường cho con trai để cậu bé không bị ướt.

Bức ảnh về người cha ô dù lay động hàng triệu trái tim.
Bức ảnh về "người cha ô dù" lay động hàng triệu trái tim.

Ông bố bỗng dưng nổi tiếng vì một bức ảnh che mưa cho con hóa ra có một thân thế cao quý, nhưng rất... hồn nhiên trong việc chăm sóc con.

Anh chia sẻ rằng: “Buổi chiều hôm đó trời mưa khá to mà nhà lại gần nên cha con tôi đã không trú mưa mà cứ thế đi thẳng về nhà.

Còn việc tôi che mưa cho con thì đó là cử chỉ mà bất cứ ông bố bà mẹ nào trên thế giới này cũng sẽ làm thôi. Tôi không nghĩ là bức ảnh của mình lại nhận được nhiều lời khen từ dư luận như vậy”.

Một người mẹ khác ở London (Anh) lại có cách ứng xử khác biệt: che mưa cho mình và để cô con gái tung tăng chạy nhảy dưới mưa với đầu trần.

Một người mẹ ở Anh có cách ứng xử khác với con trong mưa.
Một người mẹ ở Anh có cách ứng xử khác với con trong mưa.

Anh Quang Linh cho rằng, sự khác biệt giữa cách ứng xử giữa hai người mẹ có thể chỉ là vấn đề văn hóa. "Văn hóa phương Tây khác mình, và khác văn hóa phương Đông. Người mình thường bao bọc, giữ gìn cho con, nhận mọi phần đau khổ về mẹ, chỗ ướt mẹ nằm chỗ ráo con lăn.

Còn người mẹ Tây kia, có thể cô ấy làm vậy để con cứng cáp hơn, đó là cách dạy cho con về tự lực cánh sinh, hoặc em bé thích chơi với mưa.

Vậy nên cũng không thể chê trách người mẹ ấy được. Để con đầu trần đi trong mưa mà không che chắn không có nghĩa người mẹ ấy không thương yêu con".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại