Sự thật "ngã ngửa" trên đồi Bò Lạc: Cú chặn xe và cuộc họp khẩn

LN |

Chủ tịch huyện Kim Bôi (Hòa Bình) đồng ý rằng, kiến nghị của bà con xóm Khăm là có cơ sở và chính đáng. Tuy nhiên, xử lý thế nào với những sai phạm dường như đang là bài toán khó.

Người dân quyết trục xuất cơ sở "treo đầu dê, bán thịt chó"

Như đã thông tin, cuối năm 2014, Trung tâm Phát triển Khoa học công nghệ và Môi trường (thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học & Công nghệ tỉnh Hòa Bình) đã có văn bản gửi UBND xã Bình Sơn và UBND huyện Kim Bôi xin đặt cơ sở sản xuất tại địa phương.

Theo đó, một thửa đất có diện tích hơn 6000 m2 trên đồi Bò Lạc (xóm Khăm, xã Bình Sơn) sẽ được chọn để xây dựng "cơ sở sản xuất, nghiên cứu thực hiện công nghệ sinh học an toàn hiệu quả”.

Trước những lợi ích lâu dài về mặt kinh tế và con người được vẽ ra tỉ mẩn trên giấy, tất thảy người dân xóm Khăm cũng như lãnh đạo xã Bình Sơn hết sức vui mừng.


Bản thuyết trình dự án với những lời hẹn hứa có cánh

Bản thuyết trình dự án với những lời hẹn hứa có cánh

Tuy nhiên, chưa đầy 2 tháng sau khi đi vào hoạt động từ trung tuần tháng 7, đơn vị này đã gây ra xáo trộn gần như toàn bộ nếp sinh hoạt của những người bản xứ. Môi trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều căn bệnh về hô hấp, ngoài da cũng liên tục được ghi nhận.

Đến lúc này người dân mới nhận ra rằng, trung tâm có cái tên "kêu chan chát" của bà giám đốc Sa Thị Bình Minh kia hóa ra chỉ là một cơ sở sang chiết thuốc trừ sâu (bảo vệ thực vật) trái phép quy mô lớn.

Quá bức xúc, tối 17/9, người dân đã quyết định chặn một xe tải vừa đi từ xưởng sản xuất ra để yêu cầu làm rõ xem hóa chất trên xe là gì. Sự việc trở nên nghiêm trọng khi tài xế cố tình cho xe lao đi.


Những vết mẩn ngứa trên được kết luận là do nhiễm độc hóa học thuốc Bảo vệ thực vật

Những vết mẩn ngứa trên được kết luận là do "nhiễm độc hóa học thuốc Bảo vệ thực vật"

Nhận thông tin, chính quyền xã đã cử người xuống giải tán đám đông, lập biên bản hiện trường và cũng là lúc sự thật được phơi bày: Trên xe chỉ toàn các vỏ bao thuốc trừ sâu.

Sau đó, trước nỗi bức xúc bùng phát trong quần chúng nhân dân, ngày 19/9, trưởng thôn Khăm đã cho triệu tập gấp một cuộc họp khẩn có mặt hơn 200 người dân, đồng thời mời lãnh đạo xã Bình Sơn đến lắng nghe ý kiến.

Tại cuộc họp, trước những dẫn chứng thực tế không thể chối cãi, 100% bà con đều đồng ý phương án trục xuất cơ sở sản xuất của bà Minh ra khỏi địa bàn vĩnh viễn, dù đã có những ý kiến đỡ lời.


100% người dân có mặt đề nghị trục xuất cơ sở sản xuất trái phép ra khỏi địa phương (ảnh chụp từ báo cáo của UBND xã Bình Sơn)

 

100% người dân có mặt đề nghị trục xuất cơ sở sản xuất trái phép ra khỏi địa phương (ảnh chụp từ báo cáo của UBND xã Bình Sơn)

 

Cũng tại cuộc họp này, không chỉ lo lắng cho sức khỏe trước mắt, người dân xóm Khăm còn bày tỏ lo lắng về việc con suối của xóm Khăm có thể cũng đã bị nhiễm độc. Bởi nhà xưởng được đặt ngay tại đầu nguồn.

Vẫn loay hoay xử lý

Sáng 16/10, đúng một tháng sau cuộc vây giữ đầy tức giận của những người xóm Khăm, PV đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Văn Dùm - Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi về vấn đề vẫn đang gây bức xúc lớn trong dư luận này.

Ông Dùm thừa nhận, kiến nghị của bà con xóm Khăm là có cơ sở và nguyện vọng muốn trục xuất đơn vị "treo đầu dê, bán thịt chó" này ra khỏi địa phương, vì các lý do liên quan đến môi trường và sức khỏe, cũng là nguyện vọng chính đáng.


Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi Bùi Văn Dùm trong một sự kiện tại huyện nhà (ảnh: hasonbinh.petrolimex.com.vn)

Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi Bùi Văn Dùm trong một sự kiện tại huyện nhà (ảnh: hasonbinh.petrolimex.com.vn)

Tuy vậy, vị lãnh đạo huyện lại thể hiện sự bị động khi sử dụng từ "sẽ" để trả lời cho câu hỏi liên quan đến biện pháp xử lý cơ sở đã thể hiện sai phạm mười mươi và thậm chí còn bị bắt quả tang này.

"Trước mắt huyện sẽ xử phạt hình chính vì hành vi quả tang hôm 17/9. Chúng tôi vẫn đang chờ các cơ quan chuyên môn tham mưu để kiện toàn hồ sơ. Xem mức độ vi phạm thế nào thì mình xử lý ở khung ấy", ông Dùm nói.

Ông Bùi Văn Dùm cũng thông tin thêm, sau khi tiến hành xử phạt hành chính, bước tiếp theo xử lý thế nào, ra sao, thì cơ quan ông quản lý lại tiếp tục phải... chờ, " biết đâu vượt quá thẩm quyền của huyện".

Ông Dùm cũng không giải thích cụ thể lý do tại sao các cơ quan chức năng huyện Kim Bôi lại tỏ ra khá bị động và chậm chạp trong việc xử lý một "khối u" đầy bất cập này.


Một cảnh ô nhiễm thường thấy trong hệ thống nhà xưởng của cở sở sang chiết thuốc sâu trái phép (ảnh tư liệu)

Một cảnh ô nhiễm thường thấy trong hệ thống nhà xưởng của cở sở sang chiết thuốc sâu trái phép (ảnh tư liệu)

Về vấn đề có trục xuất hay không theo nguyện vọng của người dân địa phương, theo người đứng đầu huyện Kim Bôi, cũng đang tiếp tục phải... chờ.

"Có thể lúc thử nghiệm họ làm chưa đúng, nhưng nếu đi vào hoạt động chính thức họ lại làm đúng thì mình cũng phải xem xét thật kỹ và tạo điều kiện.

Nói gì thì nói, lúc đầu họ cũng được dân ủng hộ chứ không phải không. Do đó, không thể vì một việc đó mà trục xuất người ta ngay được. Có thể chúng tôi sẽ phải họp dân để lấy ý kiến", vị chủ tịch huyện cho biết.

Vậy câu chuyện bất cập trên đồi Bò Lạc rốt cục sẽ được xử lý thế nào? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc khi có diễn biến mới...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại