Hình ảnh mới nhất của cháu bé bị văng khỏi bụng mẹ ngày tái khám

Lâm Phương |

Cháu bé bị văng khỏi bụng mẹ được cha và người thân đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 tái khám và tập chức năng vật lý trị liệu.

Chiều 29/9, anh Nguyễn Văn Nam ngụ tại huyện Chợ Mới (An Giang) đã đưa bé Nguyễn Quốc Huy đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) để tái khám.

Ngay sau khi đến bệnh viện, bé Huy đã được đưa vào phòng để tập các chức năng vật lý như tập đi, đứng, chơi trò chơi…Tuy nhiên, do mới đến bệnh viện nên bé Huy còn lạ, khóc nhiều, không chịu chơi.

Chuyên viên vật lý trị liệu Lê Tường Giao, Trưởng khoa Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, cháu bé có sức khoẻ tốt, hiếu động.

Khi mới mang chân giả vào thì bé từ chối, khóc nhiều, tuy nhiên hiện nay thì bé đã quen và chịu khó tập đứng.

“Theo lẽ tự nhiên thì cháu sẽ bị khó khăn trong quá trình tập đi vì không đủ trụ, khi mới mang chân giả vào bé sẽ thấy vướng, tuy nhiên bé sẽ từng bước làm quen.

Cụ thể, các bác sĩ đã hướng dẫn người nhà chịu khó mang chân giả cho bé và để bàn phía trước để cháu vịn đứng lên và tập ngồi xuống.

Theo gia đình, mấy ngày nay, bé đã chấp nhận mang chân giả tập vịn đứng lên. Vấn đề còn lại bây giờ là làm sao cho bé đi được bằng chân giả.

Theo quy luật tự nhiên thì bé sẽ phát triển khả năng đi ngang sang phải, trái rồi đi thẳng”, chuyên viên Lê Tường Giao chi biết thêm.


Bé Huy được cha và những người thân trong gia đình đưa xuống Bệnh viện Nhi Đồng 1 tái khám

Bé Huy được cha và những người thân trong gia đình đưa xuống Bệnh viện Nhi Đồng 1 tái khám

Chị Nguyễn Thị Điệp (chị gái anh Nam) cho biết, hiện nay bé Huy đang sống cùng cha ở gia đình nhà nội.

Ở nhà, bé Huy ăn uống tốt, mấy ngày đầu mới đeo chân giả cháu khóc nhiều, nhưng vài ngày gần đây, cháu ngoan, hiếu động, chịu chơi. Cũng theo chị Điệp thì hiện bé Huy đã hơn 11 tháng tuổi, nặng gần 9 kg.

Trước đó, ngày 25/10/2014, chị Nguyễn Thị Kim Ngọc trở dạ, anh Nam đưa vợ đến bệnh viện bằng xe máy thì xảy ra va chạm với xe bồn trộn bê tông.

Vụ tai nạn khiến chị Ngọc té xuống đường tử nạn, bé sơ sinh trong bụng văng ra ngoài, đứt lìa một chân. Anh Nam cũng bị xe cán nát một phần chân phải.

Sau tai nạn, bé sơ sinh được người dân đi ngang hiện trường bế vào bệnh viện cấp cứu rồi chuyển lên tuyến trên, thoát chết kỳ diệu. Bé được đặt tên là Huy.

Những hình ảnh mới nhất về bé Huy chúng tôi ghi nhận:


Mới bước vào bệnh viện cháu bé thấy nhiều người lạ nên khóc

Mới bước vào bệnh viện cháu bé thấy nhiều người lạ nên khóc


Dù được cha và các bác sĩ cưng nựng nhưng bé Huy vẫn mếu máo

Dù được cha và các bác sĩ cưng nựng nhưng bé Huy vẫn mếu máo


Bước vào phòng tập bé Huy chưa chịu chơi

Bước vào phòng tập bé Huy chưa chịu chơi


Các bác sĩ phải bước ra ngoài cho bé vài phút làm quen

Các bác sĩ phải bước ra ngoài cho bé vài phút làm quen


Vài phút sau, bé bắt đầu quen và chăm chú theo dõi bác sĩ hướng dẫn cách chơi

Vài phút sau, bé bắt đầu quen và chăm chú theo dõi bác sĩ hướng dẫn cách chơi


Và chơi trò chơi trên bàn

Và chơi trò chơi trên bàn

Bé tập đi với chân giả
Bé tập đi với chân giả

Bé sẽ tập cách vịn vào bàn để đứng lên, ngồi xuống. Chân giả của bé có thể co và duỗi thẳng ra.

Bé sẽ tập cách vịn vào bàn để đứng lên, ngồi xuống. Chân giả của bé có thể co và duỗi thẳng ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại