Thị trấn Yên Viên, Hà Nội: Cán bộ có hành hung người dân?

Phước Long |

Ông Đặng Huy Bài (85 tuổi) gửi đơn đến báo LĐTĐ phản ánh về việc chính quyền thị trấn Yên Viên đã gây khó dễ khi gia đình ông thi công căn nhà trên mảnh đất do tổ tiên để lại, đồng thời ông bị cán bộ thị trấn hành hung phải nhập viện…

Đơn tố cáo của ông Bài thể hiện: Gia đình ông sinh sống trên mảnh đất do tổ tiên để lại ở địa chỉ 452 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Khoảng tháng 8/2015, gia đình ông Bài đã xin cấp giấy phép xây dựng trên thửa đất trên (có sổ đỏ).

Trong quá trình gia đình ông Bài thi công phần móng thì ông Nguyễn Văn Lợi (454 phố Hà Huy Tập) là hàng xóm có đơn gửi UBND thị trấn Yên Viên khiếu nại về việc tường nhà bị nứt và yêu cầu chính quyền xử lý.


Hiện trường xảy ra vụ xô xát giữa ông Bài và cán bộ thị trấn Yên Viên

Hiện trường xảy ra vụ xô xát giữa ông Bài và cán bộ thị trấn Yên Viên

Ngay sau khi nhận đơn, ông Nguyễn Xuân Cương (Chủ tịch UBND thị trấn Yên Viên) mời gia đình ông Bài lên làm việc. Tại đây, ông Bài đã đề nghị gia đình ông Lợi giải quyết theo các phương án:

Một là, gia đình ông Bài sẽ giải quyết các vết rạn nứt theo yêu cầu của ông Lợi. Hai là, ghi nhận lại các vết rạn nứt đó trong quá trình thi công tiếp theo, nếu có thiệt hại mới sẽ khắc phục hoàn toàn.

Ba là, ông Lợi và UBND thị trấn mời một cơ quan thẩm định theo quy định pháp luật để phân xử rõ mức độ thiệt hại, mức độ đền bù theo đúng quy định của pháp luật.

Nếu hai bên không tự giải quyết được thì có thể đưa ra tòa án dân sự để giải quyết.

Tiếp đó, gia đình ông Bài đã mời một đơn vị giám định độc lập mức độ thiệt hại của nhà ông Lợi đồng thời có phương án đền bù, khắc phục thiệt hại.

Tuy nhiên, UBND thị trấn Yên Viên đã ra quyết định đình chỉ xây dựng công trình do thi công sai phép, quyết định tống đạt vào chiều ngày 21/8/2015.

Theo phản ánh của ông Bài, sau khi tiếp nhận quyết định đình chỉ của UBND thị trấn, gia đình ông đã chấp hành làm hàng rào bằng tôn bảo vệ công trình theo đúng diện tích đất đang sử dụng và khóa cửa để đảm bảo an toàn tài sản và cũng như phòng ngừa tai nạn.

Thế nhưng, trưa ngày 31/8/2015, UBND thị trấn Yên Viên đã thành lập đoàn cưỡng chế đến phá toàn bộ hệ thống cửa, hàng rào tôn bảo vệ công trình mà không có bất cứ thông báo nào?

Bị phá dỡ hàng rào, gia đình ông Bài làm lại hàng rào tôn mới, chiều 11/9/2015, cán bộ phụ trách xây dựng của thị trấn, tên là Lục (theo lời ông Bài) đến kiểm tra công trình và có hành vi không đúng dẫn đến xô xát.

“Vì tuổi đã cao (85 tuổi), sức yếu nên tôi bị anh này đấm vào ngực, bẻ tay phải và đẩy tôi ngã.

Hiện nay bàn tay phải của tôi bong gân, sưng phù nề, hai tay thâm tím, đau nhức, ngực vẫn bị tức, khó thở…”, ông Bài phản ánh.


Biên bản hòa giải của gia đình ông Bài và ông Lợi

Biên bản hòa giải của gia đình ông Bài và ông Lợi

PV báo LĐTĐ đã liên lạc với ông Nguyễn Xuân Cương (Chủ tịch UBND thị trấn Yên Viên) để tìm hiểu vụ việc.

Ông Cương cho biết, việc chính quyền UBND thị trấn Yên Viên ra quyết định tạm đình chỉ công trình nhà ông Bài là đúng theo quy định của pháp luật.

Còn việc tổ chức đoàn cưỡng chế hàng rào tôn của gia đình ông Bài là do hôm đó lực lượng đi giải tỏa, chỉnh trang đô thị trên địa bàn nên… tiện thể làm luôn!

Khi PV hỏi về việc cán bộ địa chính hành hung người dân thì ông Cương cho hay, chiều 11/9, khi cán bộ tổ thanh tra xây dựng Trần Quang Lục đến kiểm tra nhà ông Bài thì bị ông này lao vào đấm đá trước nên tự vệ!

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Gia Lâm làm rõ.

Chiều 15/9, UBND thị trấn Yên Viên đã tiếp tục tổ chức buổi hòa giải giữa đại diện gia đình ông Bài và gia đình anh Nguyễn Văn Lợi nhưng vẫn không thống nhất phương án đền bù nên việc này sẽ phải do Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm phân xử.

Bên cạnh đó, UBND thị trấn Yên Viên cũng đã yêu cầu gia đình ông Bài phải khôi phục lại hiện trạng đã xây dựng sai phép trước ngày 18/9 và gia đình ông Bài đã nghiêm chỉnh chấp hành.

Chưa nói tới công trình nhà ông Bài xây dựng đúng hay sai nhưng nếu có việc UBND thị Trấn Yên Viên cưỡng chế công trình không có thông báo và cán bộ thanh tra xây dựng hành hung người dân là không thể chấp nhận.

Đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết vụ việc, tránh khiếu kiện kéo dài gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

Báo LĐTĐ sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại