Bé sơ sinh bị đâm xuyên sọ “quậy tưng” với mọi người

Sáu Nghệ |

Gần 20 ngày trở về nhà từ Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), bé Dương Minh Phát (nạn nhân vụ đâm xuyên đầu tại BVĐK Vĩnh Long) sức khỏe đã dần ổn định.

Bé thích nghe tivi, thường ngủ ngày, đêm hay thức và “quậy” bố mẹ ra trò.

Phóng viên đã trở lại căn nhà của vợ chồng anh Dương Minh Tiền (35 tuổi, ngụ ấp Cầu Ván, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) để  thăm hỏi tình trạng của bé Dương Minh Phát (SN 28/7/2015, con trai anh Tiền).

Tiếp chuyện,  anh Tiền tỏ ra vui vẻ cho biết, tuần qua, đã đưa cháu Phát đến Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) để tái khám định kỳ. Tại đây, bác sĩ cho biết, bé nặng 4,2 kg, chiều cao là 55 cm, vòng đầu 38cm.

Với thông số và chỉ số phát triển này phù hợp với đứa trẻ 1,5 tháng tuổi. Dấu hiệu tâm thần vận động bình thường, chân và tay bé bé cử động tốt, không bị co giật…

Cũng theo anh Tiền, bé Phát rất thích cười đùa khi được nói chuyện, thích xem tivi, thường ngày ngủ đêm hầu như thức đến khuya mới chịu ngủ.

Đặt biệt, bé thường hay “quậy” bố mẹ ra trò, đòi bú sữa và bồng bế suốt, bé không còn ộc sữa như trước nữa.


Bé Phát bên mẹ

Bé Phát bên mẹ

Tuy nhiên, theo lời dặn của bác sĩ, nếu không có gì bất thường thì khi bé Phát 3 tháng tuổi sẽ trở lại Bệnh viện Nhi đồng 1 tái khám.

Như TP đã thông tin, trước đó, khoảng 3h ngày 8/8, tại phòng số 10 Khoa Nhi - Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long, trong lúc vợ anh Tiền là chị Võ Thị Hồng Duyên (32 tuổi) đang ngủ cùng con trai là bé Phát, khi đó bé trai này chỉ mới 11 ngày tuổi đang điều trị chứng viêm phổi thì bất ngờ phát hiện một bóng người như cướp lấy con trai mình.

Ngay lập tức, người mẹ trẻ lao tới ôm chặt giữ bà Nguyễn Thị Vân (SN 1963, ngụ ấp Tân Lễ 2, xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) nhưng không phát hiện được gì nên chị Duyên buông bà Vân ra và chạy vào phòng.


Căn nhà là sập sệ của vợ chồng anh Tiền đang sinh sống

Căn nhà là sập sệ của vợ chồng anh Tiền đang sinh sống

Khi đến chiếc giường dưỡng bệnh thì chị Duyên hốt hoảng phát hiện trên đầu con trai mình có chiếc dao găm sâu vào đầu nên hô hoán, "sự việc diễn ra quá bất ngờ, với lại là lúc đêm khuya nên tôi và mọi người ở đây không kịp trở tay".

Sau đó, hung thủ bị bắt giữ giao cho công an xử lý.

Lập tức, bé Phát được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cấp cứu. Sau 20 ngày điều trị, đến khoảng 11h30’ ngày 28/8 thì bé Phát được xuất viện và được xe cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1 đưa về đến tận quê nhà.

Được biết, bé Phát là con trai đầu của vợ chồng anh Tiền và chị Duyên. Anh Tiền mưu sinh bằng nghề chở thuê hàng thịt bò, còn người vợ thì trước đây từng làm công nhân xí nghiệp, cuộc sống hết sức khó khăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại