Những mái nhà độc đáo nhất Nghệ An

Ngọc Tú |

Từ tâm nguyện của người chồng, bà Xuyến đã tích góp xây dựng nhà và được người con trai hoàn thiện bằng cách vẽ lá cờ Tổ quốc lên toàn bộ phần mái ngói.

Tích góp suốt 20 năm để xây nhà sàn theo tâm nguyện chồng

Tình cờ trong 1 lần đi lên huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) để công tác, chúng tôi bắt gặp hình ảnh mái ngói trên nhà sàn của người dân in lá cờ Tổ quốc lớn rất đỗi thiêng liêng nhưng cũng bình dị, đời thường

Đó là ngôi nhà của gia đình bà Phạm Thị Xuyến (61 tuổi, trú tại xã Yên Hợp, Quỳ Hợp).

Ngôi nhà sàn của gia đình bà Xuyến vẽ lá cờ Tổ quốc rất độc đáo.

Ngôi nhà của bà Xuyến nằm bên rìa của sân bóng xóm Cầu Đá. Nhìn từ quốc lộ 48, ngôi nhà rất nổi bật với một ngôi sao vàng 5 cánh ở giữa mái nhà ngói đỏ rất bắt mắt. Thoạt nhìn, mái ngói như được phủ lên bởi 1 lá cờ tổ quốc lớn.

Tâm sự với chúng tôi, bà Xuyến cho biết, đó không phải là lá cờ phủ lên ngói mà được người con trai vẽ xuất phát từ tâm nguyện của người chồng quá cố.


Nhìn từ ngoài quốc lộ 48, ngôi nhà bà Xuyến rất nổi bật bởi hình ảnh lá cờ Tổ quốc như đang bay phấp phới trên mái nhà.

Nhìn từ ngoài quốc lộ 48, ngôi nhà bà Xuyến rất nổi bật bởi hình ảnh lá cờ Tổ quốc như đang bay phấp phới trên mái nhà.

Vốn là người quê gốc ở tỉnh Phú Thọ, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bà Xuyến gặp và lấy chồng người dân tộc Thái ở xã Yên Hợp (Quỳ Hợp). Khi cuộc kháng chiến kiết thúc, 2 vợ chồng bà trở về quê để lập nghiệp.

Rồi lần lượt, vợ chồng bà Xuyến sinh được 2 người con là Hoàng Thị Nhàn (31 tuổi) và Hoàng Xuân Yên (30 tuổi). Nhưng không may, người con gái đầu Hoàng Thị Nhàn khi sinh ra đã bị nhiễm chất độc màu da cam khiến cuộc sống gia đình thêm nhiều vất vả.

Bà Xuyến chia sẻ với PV.
Bà Xuyến chia sẻ với PV.

Cuối năm 1991, chồng bà Xuyên đột ngột qua đời để lại 2 đứa con nhỏ, một tay bà làm lụng nuôi nấng. Năm 2014, do bệnh quá nặng người con gái đầu Hoàng Thị Nhàn cũng qua đời.

“Ngày chồng mất, tôi có đọc được cuốn nhật ký của chồng nói tâm nguyện làm nhà cho các con ở nhưng chưa thể thực hiện. Cạnh đó, ông ấy để một con tem với hình ảnh ngôi nhà sàn và một cô gái đang sàng gạo nên tôi nghĩ đây có lẽ là tâm nguyện của chồng mình.

Vậy là suốt 20 năm qua, tôi luôn cố gắng làm mọi việc từ chăn nuôi gà, bò, hươu để dành dụm, tích góp tiền mong xây được 1 ngôi nhà sàn theo tâm nguyện của chồng”, bà Xuyến chia sẻ.

Ngôi nhà sàn được bà Xuyến hoàn thiện theo tâm nguyện của chồng sau nhiều năm tích góp.
Ngôi nhà sàn được bà Xuyến hoàn thiện theo tâm nguyện của chồng sau nhiều năm tích góp.

Cuối năm 2010, sau khi tích góp tiền mua được gỗ, bà Xuyến đã thuê thợ về dựng nhà. Nhưng vì gỗ thiếu, tiền cũng eo hẹp nên đến cuối năm 2013, ngôi nhà mới sàn 2 tầng mới được hoàn thiện.

Lá cờ Tổ quốc độc đáo trên mái nhà sàn

Tết năm đó, sau khi dựng xong ngôi nhà, bà Xuyến đưa tiền bảo con trai đi mua 1 lá cờ Tổ quốc về để treo. Tuy nhiên, vì đã sát Tết, anh Yên đi khắp nơi nhưng vẫn không thể mua được lá cờ Tổ quốc.

Thấy nó đi cả buổi mà không mua được lá cờ, tôi hỏi thì nó bảo gần Tết quá không còn ai bán nữa. Sau 1 lúc đứng đờ người ra nghĩ gì đó, nó quay qua bảo tôi, chờ đó ắt sẽ có cờ rồi lại đánh xe máy đi.

Tôi cứ tưởng nó biết nơi còn bán thì nào ngờ nó đi mua sơn vàng về để vẽ cờ trên ngói của nhà”, bà Xuyến kể.

Vì không mua được cờ, anh Yến đã tự mình mua sơn về vẽ lên mái ngói.
Vì không mua được cờ, anh Yến đã tự mình mua sơn về vẽ lên mái ngói.

Sau khi mua được hộp sơn màu vàng, anh Yên liền leo lên mái để vẽ hình ngôi sao trên nền đỏ của mái ngói phía trước nhà. Phải mất một buổi mày mò tự mình thiết kế, anh Yên mới có thể vẽ xong lá cờ Tổ quốc trên chất liệu đặc biệt này.

Sau khi hoàn thiện xong tác phẩm, rất nhiều người dân đã kéo nhau đến chiêm ngưỡng. Nhiều người cảm phục bởi tính sáng tạo của anh Yên.

"Ngày đó sát Tết quá nên tôi đi hỏi mua nhiều nơi nhưng không còn ai bán cả. Về nhà thấy mẹ buồn lắm vì ngày Tết mà không có cờ treo. Vậy là tôi bảo mẹ cứ yên tâm, ắt sẽ có cờ. Rồi tôi đi mua sơn về leo lên mái nhà vẽ luôn 1 lá cờ.

Ban đầu cứ sợ không thành công nên tôi vẽ từng tý một. Suốt 1 buổi ngồi giưa cái nắng oi ả, tôi mới hoàn thiện xong được lá cờ này", anh Yên chia sẻ về lá cờ độc đáo.

Giờ đây, mỗi lần đi ngang qua đường, ai cũng dừng lại để chiêm ngưỡng tác phẩm độc đáo này.


Anh Yên, người đã tự mình mua sơn về vẽ lên mái ngói để thành 1 lá cờ Tổ quốc lớn.

Anh Yên, người đã tự mình mua sơn về vẽ lên mái ngói để thành 1 lá cờ Tổ quốc lớn.


Phải mất 1 buổi, anh Yên mới thiết kế xong tác phẩm độc đáo của mình.

Phải mất 1 buổi, anh Yên mới thiết kế xong tác phẩm độc đáo của mình.


Cũng giống như gia đình bà Xuyến, anh Dương Văn Hùng (trú tại xóm Bình 2, xã Châu Bình, Quỳ Châu, Nghệ An) cũng đã tự vẽ lên lá cờ Tổ quốc trên mái nhà của mình.

Cũng giống như gia đình bà Xuyến, anh Dương Văn Hùng (trú tại xóm Bình 2, xã Châu Bình, Quỳ Châu, Nghệ An) cũng đã tự vẽ lên lá cờ Tổ quốc trên mái nhà của mình.


Năm 2011, sau khi xây xong căn nhà, anh thấy ngôi nhà đơn điệu quá nên muốn trang trí thêm 1 chi tiết gì đó để nhà thêm đẹp và độc đáo. Thế rồi, anh Hùng đã tự mua sơn đỏ, vàng về vẽ thành lá cờ Tổ quốc.

Năm 2011, sau khi xây xong căn nhà, anh thấy ngôi nhà đơn điệu quá nên muốn trang trí thêm 1 chi tiết gì đó để nhà thêm đẹp và độc đáo. Thế rồi, anh Hùng đã tự mua sơn đỏ, vàng về vẽ thành lá cờ Tổ quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại