Tin nhắn “định mệnh” của gã đàn ông ôm người tình tự thiêu

Minh Ngọc |

Trước hôm xảy ra sự việc, Hạnh đã đến nhà chị G. lấy quần áo và có nhắn tin cho chị P. (bạn chị G.), với đoạn kết: “Em sẽ kết thúc chuyện này cho đỡ đau đầu”.

Liên quan đến vụ tự thiêu của một đôi nam nữ, xảy ra vào khoảng 11h, ngày 6/9, tại ngôi nhà số 46, tổ 6 phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội, đã được chúng tôi đăng tải trước đó.

Nạn nhân là chị Phạm Thị Thúy G. (SN 1983, chủ nhân của căn nhà) và người đàn ông mang xăng đến, trực tiếp châm lửa thiêu cả 2 người là Nguyễn Đức Hạnh (SN 1975, quê ở huyện Lý Nhân, Hà Nam).

Vụ việc khiến người dân sống quanh khu vực không khỏi ngạc nhiên và vô cùng khiếp sợ. Bởi vì trước khi xảy ra sự việc, nhiều người khuyên ngăn chuyện tình cảm của hai nạn nhân nhưng bất thành.

Nơi xảy ra sự việc

Căn nhà nơi xảy ra sự việc

Sáng ngày 7/9, có mặt tại nơi xảy ra sự việc, chúng tôi gặp được chị P – người hàng xóm thân cận và chơi với cả hai nạn nhân.

Theo lời chị P., chị G. có chồng và 2 con nhưng đã ly thân. Cách đây gần 2 năm, chị G. có nảy sinh tình cảm với Hạnh là bạn của chồng mình. Một thời gian sau hai người chung sống với nhau như vợ chồng ở ngôi nhà vừa xảy ra sự việc.

Do lời ra tiếng vào của hàng xóm, bạn bè xung quanh, cùng sự ngăn cản của gia đình chị G. đã khiến cả hai người phát sinh nhiều mâu thuẫn.

Thời gian gần đây, chồng cũ của chị G. đề nghị chị chia tay người tình để hai người hàn gắn lại với nhau. Còn Hạnh cũng chia tay vợ ở quê và xác định lấy chị G., nên đề nghị được cưới.

Chị P. kể lại: “Nhiều lần Hạnh tâm sự về chuyện buồn, do lời đề nghị cưới G. để về ở với nhau cho đúng pháp luật đều không được G. trả lời dứt khoát.

Trước khi xảy ra sự việc đau lòng, Hạnh nhắn tin với những nội dung rất lâm ly, bi đát và than phiền về cuộc sống.

Tôi nhắn tin lại khuyên bảo hai người bình tĩnh, rồi sau đó tìm hướng giải quyết, thế mà sự việc lại xảy ra ngay”.

Cũng theo lời chị P., Hạnh cho rằng ban đầu nghĩ G. là người thiếu thốn tình cảm thì đến với nhau. Nhưng rồi cuộc sống mỗi lúc thêm khó khăn, thời gian này Hạnh cũng mới chuyển từ nghề lái xe sang làm thợ phun sơn.

Chị P. cho biết thêm, trước hôm xảy ra sự việc, Hạnh đã đến nhà chị G. lấy quần áo và có nhắn tin cho chị P. với đoạn kết “Em sẽ kết thúc chuyện này cho đỡ đau đầu”.

Bất chấp những lời can ngăn của chị P., đến sáng 6/9, Hạnh đã mang xăng đến nhà người tình và châm lửa đốt sau những lời cãi vã, xô xát. Hàng xóm ngay lập tức chạy đến cứu chữa nhưng do cửa bị khóa trái nên công tác dập lửa rất khó khăn.

Hậu quả đã làm chị G. bị bỏng nặng vẫn đang được cấp cứu. Còn gã đàn ông si tình đã tử vong.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại