Mê mẩn vẻ đẹp hiền dịu của nữ Dược sỹ Hà thành

Luna |

Thuỳ mị và nhẹ nhàng là những cảm nhận rõ nét nhất với bất kỳ ai khi được gặp gỡ cô gái trẻ Lê Diệu Hoa.

Dù đi tới bất kỳ đâu, cô nàng Lê Diệu Hoa (sinh năm 1993) cũng trở nên nổi trội với ngoại hình ưa nhìn của mình.

Sự nổi trội đó hiện hữu rõ trên từng đường nét khuôn mặt của Diệu Hoa với sống mũi cao, đôi mắt to tròn và nụ cười hiền dịu.

Được biết cô gái trẻ sinh năm 1993 hiện đang theo học tại trường ĐH Hồng Bàng và công tác tại Viện Y học Phòng không - Không quân với vai trò dược sỹ.

Qua chia sẻ, cô nàng 22 tuổi cho biết việc theo học ngành dược đối với Diệu Hoa được giải thích đơn giản bằng một chữ "duyên".

"Ngành học đầu tiên khi Diệu Hoa rời khỏi mái trường cấp 3 đó chính là Kế toán. Nhưng theo thời gian, bản thân Hoa thấy mình không còn phù hợp với công việc này nữa".

"Nhờ sự động viên từ gia đình, Hoa đã quyết định thử sức mình một lần nữa. Và không hiểu sao khi ấy, "Dược" là ý tưởng đầu tiên cũng là duy nhất xuất hiện trong đầu".

"May mắn đã đến với Hoa và được học tập, công tác trong môi trường mới này, bản thân cũng đã có thêm nhiều trải nghiệm rất tuyệt vời".

"Tuổi đời còn rất trẻ và Hoa biết rằng mình cũng cần phải nỗ lực, cố gắng rất nhiều trên con đường mà mình đã chọn. Nhưng chính niềm tự hào, hạnh phúc khi được cống hiến, giúp ích cho xã hội đã giúp Hoa có thêm nhiều động lực".

Là một cô gái trẻ, Diệu Hoa cũng rất thích đi chụp ảnh. Nhưng đối với cô nàng, đây đơn thuần chỉ là sở thích và để lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi thanh xuân.

Ảnh: Trần Anh Tú

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại