Chú rể gây sốt với màn cầu hôn ở phố đi bộ: "Yêu nhau 7 năm thì yêu xa 3 năm"

Pat |

Chú rể trong màn cầu hôn gây sốt Phố đi bộ là ai? Anh đã nói gì về vụ việc này?

Vào khoảng 23g30 đêm ngày 28/8 vừa qua trên con phố đi bộ Nguyễn Huệ - Sài Gòn, có một đôi tình nhân trẻ đã làm náo động cả một đoạn đường và nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng trong suốt ngày hôm qua.

"Chủ nhân" của màn cầu hôn này là anh chàng Trương Thanh Trung, sinh năm 1983, giảng viên chuyên về bartender, barista tại TP HCM.

Còn cô nàng người yêu may mắn là chị Trần Duy Ngọc, sinh năm 1987, hiện đang định cư tại Mỹ. Màn cầu hôn vô cùng hoành tráng với hoa hồng, biểu diễn motor cùng nhảy flashmob lãng mạn đã thu hút đông đảo sự chú ý của mọi người trên con phố nổi tiếng này.

11944728_1006486302737060_483555228_n-ee704
Ngay sau khi màn cầu hôn này gây sốt trên mạng xã hội, chúng tôi đã nhanh chóng liên lạc với anh Trung - một trong hai nhân vật chính để làm bài phỏng vấn nhanh.
10435411_819755608076798_5233614959507628746_n-0a349

Được biết, anh Trương Thanh Trung (sinh năm 1983), hiện đang là giảng viên môn Pha chế (Bartender và Barista) tại trường Quản Lý Khách Sạn Việt Úc, TP.HCM - một trong số rất ít người hiểu và có thể tạo được nhiều hình trên tách cà phê ở Sài Gòn.

Anh từng đạt được rất nhiều giải thưởng về Barista, vẽ hình cho Cappuccino Việt Nam lẫn quốc tế như: giải Đệ Nhị pha chế cà phê tại Việt Nam 2011, giải Ba Lavazza 2010 invitational, giải Nhì Runner-up dành cho các Barista được một công ty của Singapore tổ chức 2013.

Chào anh Trung. Chắc hẳn hiện giờ anh còn đang khá choáng ngợp trước sự quan tâm của mọi người dành cho màn cầu hôn hoành tráng của mình ở Phố đi bộ. Cảm xúc của anh hiện giờ thế nào?

Thật sự anh rất rất choáng ngợp trước sự quan tâm của mọi người luôn ấy. Từ hôm qua tới giờ là vô số cuộc gọi cũng như chúc mừng, làm anh cảm tưởng rằng mình vừa...đám cưới hôm qua vậy (cười).

Anh thấy rất vui vì được nhiều người quan tâm và chúc mừng hạnh phúc tới anh cùng bạn gái. Điều đó cũng chứng tỏ là màn cầu hôn của mình cũng không quá lố hay nhảm nhí gì (cười lớn).

Sau đêm đó, bạn gái anh có bày tỏ điều gì không, kiểu như trách móc vì "lộ liễu" quá hoặc... hạnh phúc quá không nói nên lời?

Không trách móc gì cả. Ngược lại, cô ấy còn rất hạnh phúc và cùng anh chia sẻ niềm vui này cùng gia đình, bạn bè. Sáng nay, cô ấy đã về Mỹ rồi nhưng vẫn không giấu nổi sự hạnh phúc trong những cuộc gọi và tin nhắn gửi về (cười).

16-9a099-0a349

Từ đâu anh có ý tưởng cho màn cầu hôn này với hoa hồng, váy cưới, nhảy flashmob, xe motor và cả chú cún đáng yêu kia?

Ỷ tưởng này nảy ra trong lúc anh đang cafe  tâm sự với một người em thân thiết trong hội đam mê xe moto của mình là Phùng Tuấn Anh. Anh nói bạn gái  anh sắp về Mỹ rồi, nên rất muốn làm điều gì đó đặc biệt dành tặng bạn gái.

Ví dụ một màn cầu hôn chẳng hạn, nhưng sợ rằng không kịp thời gian. Ai ngờ đâu mới nghe tới đó, Tuấn Anh liền cao hứng: "Để em làm cho".

Và cậu ấy đã cùng anh lên kế hoạch cũng như chuẩn bị chỉ trong vòng 24h. Có thể nói Tuấn Anh là đạo diễn của màn cầu hôn này đấy, vì em ấy lo tất cả mọi thứ từ tình huống, kịch ba và cả trang phục.

Hình như đây không phải là màn cầu hôn bất ngờ bởi cô dâu được chuẩn bị sẵn váy và hoa cưới? 

Màn cầu hôn này được chuẩn bị bí mật từ đầu đến cuối. Hoa cưới và váy cưới là do Tuấn Anh chuẩn bị sẵn với số đo mình cung cấp cho cậu. Nếu bạn có theo dõi các clip được quay lại thì sẽ thấy cô dâu được thay váy cưới tại chỗ luôn.

11949786_1006486866070337_310138154_n-ee704
11938964_1006486839403673_239192781_n-ee704

Khi thực hiện màn cầu hôn này, anh có lo sợ những ý kiến cho rằng đây là một việc làm khá là phô trương, vì có rất nhiều cách khác để cầu hôn chứ không cần phải công khai giữa đông người như thế này?

Thật ra, anh không có thời gian để suy nghĩ đến ý kiến đó nữa.

Mọi thứ chỉ được lên trong vòng 24h, và đầu óc anh chỉ xoay quanh suy nghĩ "Làm thế nào để cô ấy bất ngờ? Làm thế nào để cô ấy hạnh phúc? Làm thế này có ổn không?" vân vân chứ không kịp nghĩ đến việc phô trương hay không.

Anh chỉ biết làm thật tốt. Những thứ còn lại không có ý nghĩa gì lắm với anh.

Có khó khăn gì trong lúc thực hiện màn cầu hôn này không?

Khó nhất là xin được cho xe moto phân khối lớn vào bên trong khu vực Phố đi bộ, nên motor chỉ được xuất hiện và làm "nhân vật chính" trong chưa đầy 2 phút thôi.

Ngoài ra, anh có đọc nhiều bình luận trên mạng nói rằng, màn cầu hôn của anh làm mất mỹ quan đô thị, gây xả rác... thì anh cũng xin tiết lộ là sau khi diễn ra, anh và mọi người đã ở lại dọn dẹp sạch sẽ, không để lại "vết tích" nào cả.

Mọi việc anh làm đều có xin phép trước những người có thẩm quyền, chứ không phải muốn làm gì thì làm.

11920355_1006486862737004_688345964_n-ee704

 

11908212_1006486859403671_441265938_n-ee704

Anh có thể chia sẻ cho độc giả biết về mối tình của anh và chị Duy Ngọc được không?

Anh và Ngọc quen nhau khi tụi anh là đồng nghiệp làm việc tại Khách sạn Caravelle. Lúc ấy anh làm Bartender còn Ngọc làm phục vụ.

Sau khi quen nhau được 2 năm, anh nghỉ làm khách sạn và ra kinh doanh quán cà phê riêng cũng như đi theo con đường giảng dạy nghề Bartender.

Thời gian đó, Ngọc luôn bên cạnh giúp đỡ, chia sẻ và động viên anh những lúc gặp khó khăn trong cuộc sống. 2 năm sau nữa, Ngọc đi định cư ở Mỹ cùng gia đình. Tụi anh tiếp tục yêu xa trong 3 năm. Tổng cộng, yêu nhau 7 năm nhưng Ngọc về Việt Nam mới được có... 2 lần.

Vậy bí quyết giữ gìn tình yêu của anh chị là gì? 

Luôn giữ liên lạc, hiểu và tin tưởng nhau. Trước khi Ngọc qua Mỹ, thì tụi anh cũng ở bên cạnh nhau tận 4 năm. Chưa kể còn trải qua nhiều chuyện trong cuộc sống cùng nhau nên không vấn đề gì khi yêu xa cả. Chỉ cần yêu thương và tin tưởng thì điều gì cũng vượt qua được.

11910906_1006486836070340_1603150602_n-ee704
11911426_1006486832737007_1309143734_n-ee704

Điều gì ở bạn gái khiến anh say đắm cho đến tận bây giờ? 

Ngọc là người rất hiền lành và chịu khó, luôn chia sẻ với anh mọi thứ trong cuộc sống, dù anh có thất bại hay thành công.

Mỗi khi anh làm sai gì, thì Ngọc luôn nhẫn nại ở bên giải thích cho anh hiểu và vị tha. Anh rất biết ơn cô ấy. Ngoài ra, cô ấy cũng rất "chịu chơi" khi cùng anh đi phượt khắp mọi nơi nữa.

11930698_1006486776070346_981691565_n-ee704
11938872_1006486752737015_366855914_n-ee704
11908095_1006486736070350_2043130451_n-ee704

Anh đã tiêu tốn khá nhiều ý tưởng cũng như gần 2000 USD, một con số không nhỏ cho màn cầu hôn này. Vậy thì chắc ý tưởng cho đám cưới sẽ còn khủng hơn? Anh có thể bật mí được không?

Như đã nói ở trên, ý tưởng và chi phí thực hiện màn cầu hôn điều do người em Phùng Tuấn Anh thực hiện như món quà cưới dành tặng anh và Ngọc.

Về đám cưới thì tụi anh dự định năm sau. Tuấn Anh sẽ là người thực hiện bộ ảnh cưới này cho tụi anh tại Mỹ. Và tất nhiên, tiệc cưới sẽ làm ở cả 2 nơi là Việt Nam và Mỹ. Chỉ vậy thôi, không có gì đặc biệt.

Cảm ơn anh và chúc anh hạnh phúc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại