Khỏa thân ra đường, chửi công an vì được... cho ăn quá no!

H.Minh |

Hễ có rượu vào là ma men Trương Thanh Hoàng (44 tuổi) - ngụ thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An - hết phá phách trong chùa lại lên trụ sở công an xin cơm, thậm chí khỏa thân ra đường.

Tối 24-8, Công an thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ tổ chức cuộc họp ở khu dân cư, công bố quyết định của UBND thị trấn về việc quản lý giáo dục tại địa phương 6 tháng đối với Hoàng do nhiều lần gây rối trật tự công cộng, cố ý làm hư hỏng tài sản, trần truồng ra đường.

Theo hồ sơ của công an, cứ mỗi lần nhậu say là Hoàng chửi mẹ và em. Tối 10-5, Hoàng nhậu say rồi đến chùa Phước Ân, ấp Tân Bình xin cơm. Nhà chùa báo hết cơm, Hoàng lấy cây đánh vào đầu nhà sư đang tụng kinh, la hét trong lúc nhiều người đang niệm Phật.

Chưa hả giận, y đập bể mấy chậu kiểng rồi bỏ đi. 2 ngày sau, Hoàng lại vào chùa, chửi các tăng ni, tự ý vào chánh điện lấy trái cây đem đi.

Ma men Trương Thanh Hoàng
Ma men Trương Thanh Hoàng

Không chỉ vậy, một tuần sau, ma men này còn trần truồng vô tư vào quán xin thức ăn. Nhiều khách nữ nhìn thấy cảnh tượng này đã xanh mặt bỏ chạy.

Vẫn chưa hết, đến cơn say là Hoàng cầm tô lên Công an thị trấn Tân Trụ nằm vạ để xin cơm, ra cổng ăn xong rồi chửi thề, đòi “xử” luôn những anh công an... dám cho y ăn quá no.

Liên tục trong vòng 6 ngày giữa tháng 8-2015, Hoàng đến gây rối tại trụ sở công an 8 lần. Có lần, y ra nằm ngang đường và lực lượng dân phòng tuần tra phát hiện phải chở về nhà.

Hai lần trước bị công an xử phạt hành chính, Hoàng đều không có tiền đóng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại