Người vợ bị chồng đốt được gia đình xin về vì quá nặng

Ngọc Tú |

Dù đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng do vết thương quá nặng, không còn khả năng chữa trị nên chị Đàm đã được gia đình xin đưa về nhà vào chiều 29/7.

14h chiều 29/7, chiếc xe cứu thương cùng 1 số nhân viên y tế đã đưa chị Nguyễn Thị Oanh Đàm (22 tuổi) - người vợ bị chồng đổ xăng đốt vào tối 27/7, về đến nhà tại xóm 5B (trú xã Nam Thanh, Nam Đàn, Nghệ An).

Theo ông Trần Đình Trung (45 tuổi; bố nạn nhân Đàm) cho biết, đêm 27/7, sau khi bị chồng là Trần Văn Giang (25 tuổi) đổ xăng đốt, Đàm đã được người dân đến dập lửa cứu và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An và chuyển ra Hà Nội vì vết bỏng quá nặng.

Chị Đàm lúc được các bác sĩ cấp cứu tại bệnh viện với nhiều vết bỏng sâu toàn cơ thể.

Chị Đàm lúc được các bác sĩ cấp cứu tại bệnh viện với nhiều vết bỏng sâu toàn cơ thể.

Tại đây, các bác sĩ xác định chị Đàm bị bỏng nặng với nhiều vết thương sâu, hơn 90% cơ thể. Sau 1 ngày cấp cứu, nhận thấy tình trạng bệnh nhân không thể qua khỏi nên các bác sĩ đã khuyên gia đình đưa về nhà.

“Tối 28/7, gia đình bên nội ra bệnh viện Hà Nội để lo các thủ tục. Các bác sĩ bảo không thể qua khỏi nên sẽ tiêm mũi cuối rồi cho gia đình đưa Đàm về nhà”, chưa nói dứt lời, hai khóe mắt ông Trung đã chực trào nước mắt.

Sàn nhà nơi Đàm đang bế con thì bị chồng tưới xăng lên thiêu sống.
Sàn nhà nơi Đàm đang bế con thì bị chồng tưới xăng lên thiêu sống.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Bá Sơn - Xóm trưởng xóm 5B (nơi vợ chồng chị Đàm sinh sống) cho biết, 14h chiều 29/7, chị Đàm đã được các nhân viên y tế cùng gia đình đưa về nhà. Rất đông người dân trong xóm và xã đã đến hỏi thăm, động viên gia đình.

“Thật là thương tâm. Lúc chúng tôi đến thăm, người của Đàm bị băng kín, lúc tỉnh lúc mê. Lúc tỉnh thì vẫn nghe và có thể nói 1 số từ nhưng yếu lắm. Thỉnh thoảng gia đình lại phải đưa bình oxy cho Đàm thở.

Chỉ tội đứa con mới hơn 3 tuổi, giờ bố bị bắt, mẹ với em mất chẳng biết sống thế nào nữa”, ông Sơn cho biết.

Trần Văn Giang tại cơ quan điều tra. HIện tại cơ quan công an đã khởi tố Giang về tội Giết người.

Trần Văn Giang tại cơ quan điều tra. HIện tại cơ quan công an đã khởi tố Giang về tội Giết người.

Liên quan đến vụ án mạng đau lòng trên, đại tá Cao Tiến Mai - Trưởng công an huyện Nam Đàn cho biết, hiện cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố Trần văn Giang về tội “Giết người”. Nghi can này đã được chuyển xuống trại tạm giam công an tỉnh Nghệ An.

Cũng theo đại tá Mai, do trong quá trình đốt vợ con, Giang cũng bị một số vết bỏng ở tay và chân nên đã được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An để chữa trị, tiêm phòng uốn ván.

Suốt 2 ngày qua, bà Đậu Thị Xuân (mẹ Đàm) luôn ngất xỉu và sốc nặng khi nghe tin con gái cùng cháu ngoại bị chồng đổ xăng đốt.
Suốt 2 ngày qua, bà Đậu Thị Xuân (mẹ Đàm) luôn ngất xỉu và sốc nặng khi nghe tin con gái cùng cháu ngoại bị chồng đổ xăng đốt.

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 20h30’ ngày 27/7, sau khi đi uống rượu về, Trần Văn Giang đã gây xích mích với vợ rồi tự tay tưới xăng và thiêu sống vợ cùng đứa con 9 tháng tuổi.

Dù được người dân đến dập lửa và đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do bị bỏng quá nặng, cháu Trần Văn Đoàn đã tử vong. Riêng người vợ là chị Nguyễn Thị Oanh Đàm bỏng hơn 90% cơ thể.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại