Cuộc tiếp đón Á hậu giản dị nhất showbiz Việt

Thảo Nguyên |

Thúy Đoan lặng lẽ trở về Việt Nam sau khi giành vương miện Á hậu cuộc thi Miss&Mister Deaf World & Europe & Asia 2015.

Là người khiếm thính đầu tiên của Việt Nam đi thi nhan sắc quốc tế và giành giải khá cao, nhưng Thúy Đoan trở về Việt Nam 1 cách khá lặng lẽ.

Buổi đón tiếp Thúy Đoan trở về chỉ có bố mẹ, anh chị em trong gia đình và một số bạn bè trong trung tâm dành cho người khiếm thính mà cô đang sinh hoạt.

Hơn 14h chiều 25/7/2015, Thúy Đoan về tới nhà tại Đức Giang, Long Biên, Hà Nội. Con ngõ nhỏ dẫn vào nhà cô vốn vắng lặng, vào giữa buổi trưa hè càng lặng lẽ, vắng vẻ hơn.

Qua 1 chuyến bay dài, Á hậu khá mệt nhưng vẫn nở nụ cười tươi tắn thay lời chào phóng viên. Không riêng Thúy Đoan, tất cả những người đi đón cô đều thấm mệt. Họ chờ cô ở sân bay từ 10h sáng.

Không ồn ào, Thúy Đoan cùng gia đình lặng lẽ đi vào.

Vùa vào nhà, Á hậu bận rộn với việc sắp xếp hành lý. Cô trân trọng từng bó hoa mà người thân, bạn bè đã tặng tại sân bay.

Thúy Đoan vui vẻ "khoe" chiếc cúp lưu niệm mà cuộc thi tặng cho cô. Cô trân trọng đặt chiếc cúp lên nóc tủ chè - vị trí trang trọng nhất trong căn nhà.

Lát sau, có 1 nhóm người tới chia vui cùng Thúy Đoan. Họ là bạn bè thận thiết với cô ở trung tâm khiếm thính mà Thúy Đoan đang sinh hoạt.

Cô vội vã ra đón mọi người. Những người bạn của Thúy Đoan đều không thể nghe và nói được. Họ chia sẻ niềm vui với cô bằng những cái ôm, những cái siết tay thật chặt.

Á hậu vui vẻ đưa cho các bạn xem cúp lưu niệm và vương miện của mình.

Các bạn Thúy Đoan vui vẻ uống nước và trò chuyện với nhau bằng ngôn ngữ ký hiệu. Họ rất tự hào về thành tích mà Thúy Đoan đạt được.

Những người khách và cô Á hậu trò chuyện với nhau bằng tay. Họ không ồn ào, không cười nói nhưng từng cử chỉ, từng ánh mắt đều lấp lánh vẻ tự hào, yêu thương.

Một vài người bạn không thể tới được đã gửi tin nhắn qua viber, skype... để chúc mừng Tân Á hậu. Cô khá bận rộn vì vừa phải tiếp các bạn, vừa đọc và trả lời tin nhắn.

Trong khi đó, các bạn của Thúy Đoan vừa lặng lẽ, vừa hân hoan truyền tay nhau chiếc vương miện của cô. Buổi tiếp đón diễn ra trong im lặng và giản dị đến không ngờ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại