Mr Đàm tung tin nhắn chứng minh Quang Lê "chơi bẩn"

Tường Vy |

Để đáp trả Quang Lê, Đàm Vĩnh Hưng tung tin nhắn của Nghĩa để chứng minh nam ca sĩ gốc Huế “dụ dỗ” chàng trai bán kẹo kéo.

Thay vì trực tiếp tranh luận với Quang Lê về vụ việc “tranh chấp” cậu bé bán kẹo kéo, Đàm Vĩnh Hưng tung ra những tin nhắn của chính Trọng Nghĩa để “vạch mặt” Quang Lê.

Đi kèm những bằng chứng này, Đàm Vĩnh Hưng viết cho Quang Lê những lời lẽ khá nặng nề:“Ngay cả một tờ giấy đã ký kết để chứng minh mình là người sở hữu mà cũng không dám thừa nhận!

Mr. Đàm cũng thẳng thắn gọi Quang Lê là "thằng hèn" và khẳng định còn rất nhiều chứng cứ khác về vụ việc này, nếu Quang Lê tiếp tục “bô lô ba loa” anh sẽ tung ra: “Còn bô lô ba loa thêm nữa thì sẽ được nhận được thêm chứng cứ nữa!

Trước khi sự việc này diễn ra anh đã cảnh báo các chú 2 ngày rồi! Có lẽ các chú nghĩ anh hèn "giống" các chú nên muốn thử đúng không? Thế thì bắt đầu! Việc ai nấy làm!”

Theo như tin nhắn mà Trọng Nghĩa gửi cho Đàm Vĩnh Hưng, Quang Lê đã liên lạc, gặp mặt Nghĩa để ký hợp đồng làm ca sĩ cho Quang Lê.

Nghĩa khẳng định Quang Lê liên lạc và gặp mặt để ký hợp đồng.

Nghĩa viết: “Anh Hưng ơi, bữa giờ em muốn gọi cho anh lắm mà em sợ anh bận nên không dám gọi.

Em muốn kể cho anh nghe mọi chuyện xảy ra với em trong những ngày qua. Những ngày qua, anh Quang Lê liên lạc gặp mặt em và muốn ký hợp đồng để em làm ca sĩ cho anh Quang Lê.

Em muốn kể cho anh nghe. Vì em biết ơn anh nhiều lắm! Nhờ anh mà mọi người biết đến em nhiều hơn”.

Ngoài ra, trong tin nhắn của 1 người tên “Tam VN” gửi cho Đàm Vĩnh Hưng cũng khẳng định rằng Quang Lê đã hứa hẹn trả lương, đưa Nghĩa đi Thái để cấy tóc, xóa sẹo, nâng mũi.

Phía Quang Lê cũng đề nghị ký hợp đồng 7 năm với Nghĩa với mức lương 5 triệu/tháng, tỷ lệ chia cát-xê là 3/7, trong đó công ty Quang Lê nhận 7.

Tin nhắn chứng mình Quang Lê "dụ dỗ" Trọng Nghĩa.

Trong tin nhắn này, lý do phía Nghĩa đưa ra cho việc “bội ước” với Đàm Vĩnh Hưng là vì “khó khăn quá, anh Hưng thì bận rộn, giờ có cơ hội với Quang Lê thì đi luôn”.

Trước đó, ngày 30/6/2015, Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng “cạch mặt”, tuyên bố “đối đầu với Quang Lê trên mọi mặt trận” vì nam ca sĩ gốc Huế đã “chơi chiêu” để dụ dỗ Trọng Nghĩa – cậu bé bán kẹo kéo có giọng hát giống Đan Nguyên.

Vì đã đích thân giới thiệu và lên kế hoạch đào tạo cho Trọng Nghĩa, Đàm Vĩnh Hưng rất tức giận khi bị “nẫng tay trên” một cách bất ngờ như vậy. Anh không ngần ngại gọi hành động của Quang Lê là “chơi bẩn”, “khôn vặt”.

Vì đã mất công giới thiệu và lên kế hoạch đào tạo cho Trọng Nghĩa nên Đàm Vĩnh Hưng rất bức xúc vì bị Quang Lê "nẫng tay trên".

Đáp lại, Quang Lê tỏ ra rất bình thản. Nam ca sĩ gốc Huế cho rằng mình “chẳng làm điều gì đụng chạm hay xúc phạm cá nhân anh Hưng cả và cũng thấy mình chẳng có gì liên quan đến sự việc này”.

Quang Lê khẳng định anh quen biết và có ý định đỡ đầu Nghĩa trước cả Đàm Vĩnh Hưng. Về vụ “tranh chấp” này, nam ca sĩ gốc Huế khẳng định anh tôn trọng sự lựa chọn của Nghĩa vì:

“Hãy cứ xem đây như một cuộc thi The Voice ngoài đời thực và thí sinh có quyền lựa chọn đơn vị nào họ thích để đỗ bến”.

Ngoài ra, Quang Lê cũng tỏ ra không quan tâm tới những lời thách thức của Đàm Vĩnh Hưng. Bởi: “Tôi và anh Hưng lại đi theo hai dòng nhạc khác nhau.

Vài chục năm đi hát, số lần đứng chung sân khấu cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thế nên, đọc lời thách thức của anh Hưng trên mạng, tôi cũng chỉ cười chứ chẳng thấy liên quan tới mình”.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại