Chuyện về kẻ giết bạn rồi trốn ra Bắc... ngắm phụ nữ Hà Nội

Minh Ngọc |

Sau khi giết bạn cùng làm, hung thủ bắt xe ra Hà Nội chơi và xin đầu thú. Hắn bình thản kể lại mọi chuyện và ước mơ được ngắm các chân dài Hà Nội.

Con đường phạm tội

Trước đó, sáng ngày 19/6, tại xưởng sản xuất bao bì nhựa T.V.P ở ấp 1A, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP HCM đã xảy ra một vụ án mạng.

Nạn nhân là anh Trương Bá Lộc (SN 1990, quê tỉnh Trà Vinh), hung thủ là Vắn Cống Bảo (SN 1993, tạm trú tại huyện Bình Chánh) cùng là công nhân với nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân Lộc lấy điện thoại của hung thủ dùng mà không hỏi nên hai người nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau. Do được những người làm cùng can ngăn nên cả hai đã trở lại làm việc bình thường.

Tuy nhiên, sau đó, đến trưa cùng ngày, anh Lộc được phát hiện đã chết và xác đang bị đốt trước cửa bếp. Khi đó, Bảo đã đi khỏi hiện trường và không thể liên lạc được.

Vào 11h trưa ngày 21/6, Bảo đang lang thang ở khu vực hồ Hoàn Kiếm thì được tổ công tác thuộc Công an phường Lý Thái Tổ, trấn an tâm lý để đưa đối tượng về trụ sở.

Tại đây, sau khi bình tĩnh trở lại và được cho ăn uống đầy đủ, đối tượng đã khai nhận toàn bộ vụ giết người dã man do y gây ra.

Thích ăn phở, ngắm các cô gái Hà Nội

Trung tá Đỗ Trần Thành, Phó trưởng CA phường Lý Thái Tổ cho biết, Bảo bị tổ công tác “hỏi thăm” khi đang lang thang với vẻ mặt mệt lả. Tuy nhiên, khi được đưa về trụ sở công an phường, hung thủ vẫn thể hiện sự bình tĩnh.

Sau khi được các chiến sỹ công an mua nước uống kèm theo tô phở Hà Nội theo sở thích, Bảo bắt đầu cởi mở về cuộc đời và nguyên nhân xuất hiện tại Bờ Hồ với câu chuyện gây án.

Lúc này kế hoạch bảo vệ và lấy lời khai của đối tượng bắt đầu được cảnh sát tiến hành, Bảo cũng bắt đầu tỉnh táo dần do được ăn uống. Mở đầu câu chuyện, hắn yêu cầu cán bộ điều tra không được chụp ảnh, không cho người lạ tiếp xúc...

Đối tượng Bảo tại công an phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm

Đối tượng Bảo tại công an phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm

Theo lời hung thủ này, sáng hôm trước khi gây án, nạn nhân có cầm chiếc điện thoại của y để dùng nhưng lại có phần “tò mò” những thông tin cá nhân.

Cuộc cãi vã của Bảo và nạn nhân được mọi người cùng xưởng phát hiện kịp thời can ngăn nên hai bên đã quay vào làm việc bình thường. Tuy nhiên, đến gần trưa giữa y và nạn nhân tiếp tục xảy mâu thuẫn.

Cuộc ẩu đả bắt đầu trở lên căng thẳng khi nạn nhân dùng gậy đánh trúng “chỗ hiểm” hiểm hung thủ.

Khi được hỏi về cái chết của nạn nhân, Bảo cho biết, trong suy nghĩ của hắn, cùng cảnh công nhân thì không ai muốn giết bạn mình, nhưng vì bị cú đánh quá “hiểm” nên hắn đã quyết hạ đối thủ để trả thù khiến nạn nhân không còn chống đỡ được và gục tại chỗ.

Vì nghĩ rằng sau cuộc ẩu đả này kẻ gây ra tội ác sẽ phải đối mặt với pháp luật, y tiếp tục lôi nạn nhân đến trước cửa bếp, lấy can dầu hôi 10 lít tưới lên và châm lửa đốt.

Bảo lạnh lùng kể lại, sau khi gây án, anh ta đi bộ ra đường cái bắt xe ra Bắc để thực hiện những ước mơ của mình.

Gần một ngày tại công an phường để chờ lực lượng công an quận Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh ra tiếp nhận, hung thủ dường như không một lần tỏ ra ân hận, hối lỗi hay hoảng loạn. Đôi lúc anh ta còn pha trò xen lẫn trong câu chuyện.

“Em chưa được ra Hà Nội lần nào nhưng nghe nói rất nhiều về hình ảnh Hồ Gươm, phở và các cô gái Hà Nội rất đẹp. Cuối cuộc đời (hung thủ đã xác định mức án), em mong được ăn phở và được tận mắt thấy những cô gái người Hà Nội”,  hung thủ trò chuyện.

Thêm nhiều giờ tại công an phường, cũng là lúc đêm thứ 2 thức trắng của hung thủ, hắn thản nhiên đề nghị với cán bộ trực ban tắt điện để hắn ngủ trong lúc chờ tổ công tác đến làm nhiệm vụ bàn giao.

Y chỉ rưng rưng nước mắt và chân tay bắt đầu run cầm cập khi một tổ công tác từ TP Hồ Chí Minh dẫn giải lên xe ô tô để đi ra Nội Bài về lại nơi đã gây ra vụ án mạng kinh hoàng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại