"Đội cận vệ của Putin" quyết tâm "trả hận" với Ba Lan

My Lan |

Câu lạc bộ mô-tô Sói Đêm của Nga cho hay, họ sẽ quyết buộc Ba Lan phải chịu trách nhiệm trước việc chặn xe và khám xét đồ đạc của các thành viên đoàn đua hơn 1 tháng trước đây.

Một nhóm các luật sư người Ba Lan đã thay mặt những tay đua Sói Đêm - câu lạc bộ mô-tô Nga được mệnh danh là "Đội cận vệ của Putin", đệ đơn lên toà án Warsaw, kiện Biên phòng Ba Lan.

Theo hãng Thông tấn Ba Lan PPA, động thái trên nhằm đáp trả việc Biên phòng Ba Lan không cho các tay đua Sói Đêm đi qua lãnh thổ nước này hồi cuối tháng Tư, khi họ đang thực hiện chuyến hành trình xuyên châu Âu, kỉ niệm 70 năm ngày Chiến thắng phát - xít.

Sói Đêm yêu cầu toà án phải ra phán quyết buộc tội các hành động của Biên phòng Ba Lan là trái phép, đồng thời khôi phục thị thực và bồi thường thiệt hại, trong đó có cả thiệt hại về tài chính, cho những tay đua bị bắt giữ tại biên giới.

Đại diện của Sói Đêm
Sergey Ukhtinsky
Nếu toà án Warsaw bác bỏ, chúng tôi sẽ kháng cáo. Nếu không được, chúng tôi sẽ kiện lên Toà án Nhân quyền châu Âu ở Strasbourg.

Ngay trước khi đoàn đua Sói Đêm bắt đầu chuyến hành trình xuyên châu Âu, giới chức Ba Lan đã lên tiếng chỉ trích và tuyên bố cấm những người này đặt chân lên lãnh thổ của họ.

Thủ tướng Ba Lan gọi cuộc diễu hành này là "khiêu khích", còn Bộ Ngoại giao nước này đưa lý do rằng Sói Đêm đã không cung cấp đủ và kịp thời thông tin cần thiết về lịch trình của họ cho các nhà chức trách.

Nói tới việc một vài tay đua bị chặn xe để kiểm tra, Thủ lĩnh Sói Đêm Alexander Zaldostanov bức xúc: "Biên phòng Ba Lan đã khám xét chúng tôi ở biên giới, lật tung tất cả đồ đạc, quần áo của chúng tôi. Họ còn ‘chui’ vào tận đồ lót của chúng tôi.

Ba Lan đã 'làm trò hề' ngay tại biên giới. Sau đó phần lớn chúng tôi bị lấy mất thị thực. Tất cả được thực hiện chỉ nhằm ngăn cản "Sói đêm" thực hiện sứ mệnh của mình".

Sự việc này đã khiến quan hệ giữa Ba Lan và Nga càng trở nên căng thẳng.

Phó Chủ tịch Uỷ ban các vấn đề Quốc tế của Duma Nga, ông Leonid Kalashnikov khi đó đã cảnh báo:

“Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nga có thể từ chối cấp thị thực cho công dân Ba Lan. Và nó có thể sẽ được thực hiện một cách mạnh mẽ, đủ để tỏ rõ thái độ từ phía Nga.

Ba Lan đã thể hiện sự thù địch với Nga, với những người muốn tỏ lòng tôn kính với cha ông, và chúng ta cũng cần phải xử sự với họ tương tự như vậy".

Chủ tịch Quỹ Nghiên cứu các Vấn đề dân chủ Nga Maxim Grigoriev thì cho rằng, hành vi của Ba Lan gần như đã đặt dấu chấm hết cho việc nối lại các quan hệ đối tác thương mại song phương.

Dù vấp phải những phản đối và cản trở từ nhiều quốc gia, song cuối cùng, Sói Đêm vẫn hoàn thành được hành trình mà họ đã đề ra từ trước.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại