Số phận éo le, nợ nần của các ngôi sao phim Việt

Ý An (tổng hợp) |

Số phận éo le, khó khăn và cô độc của những diễn viên này khiến nhiều người không khỏi xót xa, thương cảm.

Diễm Hằng - hot girl "Nhật ký Vàng Anh"

Diễm Hằng từng ghi dấu ấn trong lòng khán giả bởi vai Thu trong Nhật kí Vàng Anh. Đã hơn 7 năm trôi qua nhưng khi nhắc đến bộ phim này, nhiều người vẫn nhớ đến cô với hình ảnh dễ thương, nhí nhảnh và cá tính.

Được biết, Diễm Hằng xuất thân từ gia đình giàu có. Bản thân Diễm Hằng cũng tự kiếm được tiền từ khi còn rất nhỏ thông qua những vai diễn của mình.

Nhưng thật không may cho Diễm Hằng, gia đình cô bị phá sản. Từ một cô gái sống đầy đủ từ bé, Diễm Hằng đã phải lao ra đời sống để làm ăn, kiếm tiền trang trải cho bản thân và gia đình.

Có quãng thời gian Diễm Hằng ngập đầu trong nợ nần, lãi mẹ đẻ lãi con. Cô phải chật vật lo trả lãi từng tháng một. Bạn bè thân thiết gần như "quay lưng" hết, Diễm Hằng và mẹ đơn độc từng chút gắng vượt qua.

“Nhiều người khuyên tôi nên cặp với một người nào đấy lớn tuổi có điều kiện lo cho mình nhưng tôi không thể và không bao giờ làm được. Tôi bắt đầu sống trong vòng xoáy khủng hoảng.

Người biết chuyện lánh xa không chơi vì biết tôi nợ nần, người muốn giúp đỡ thì không có khả năng, những kẻ còn lại thi luôn muốn đổi tình lấy tiền.

Tôi chua chát nhẫn ra rằng đồng tiền thống trị cả đạo đức con người. Tuổi trẻ rơi vào ngõ cụt, cô đơn, sợ hãi, bất lực tôi bắt đầu uống rượu để cố gắng quên đi mọi thứ.

Tôi sợ tiếng chuông điện thoại, sợ nhìn thấy ban ngày, sợ tiền, sợ con người”, Diễm Hằng từng tâm sự.

Diễm Hằng trong ngôi nhà thuê trọ

Diễm Hằng trong ngôi nhà thuê trọ

Phùng Ngọc - "Cò" của "Đất phương Nam"

Năm 1997, bộ phim “Đất phương Nam” của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn được phát sóng trên các kênh truyền hình đã gây ấn tượng mạnh với khán giả trong nước.

2 nhân vật nhí trong bộ phim là An (do Hùng Thuận đóng) và Cò (do Phùng Ngọc đóng).

Sau "Đất phương Nam", Phùng Ngọc có tham gia một số bộ phim khác nhưng không gặt hái được nhiều thành công. Vậy là anh quyết định trở về Bình Dương để gần gũi với cha và tìm công việc khác trang trải cuộc sống.

Từ đó đến nay, anh đã trải qua khá nhiều công việc, không chỉ cắt tóc mà còn làm bảo vệ, chạy xe ôm, lái đò, bán quần áo... Anh gọi vui là nghề "thợ đụng" nghĩa là "đụng" gì làm đó.

Phùng Ngọc từng lấy vợ nhưng sau đó đã "đường ai nấy đi". Đứa con đáng lẽ sẽ là niềm an ủi của anh nhưng cũng bỏ anh mà đi vì sinh thiếu tháng.

Hiện tại, vì muốn sống tự lập, Phùng Ngọc đang thuê phòng trọ sống một mình gần nhà cha ruột của mình tại Bình Dương. Căn phòng trọ chừng 16m2 có giá thuê là 400.000 đồng/tháng.

Mỗi sáng, Phùng Ngọc tự đi chợ, chuẩn bị bữa ăn trưa rồi chạy xe ra gần Bệnh viện Bình Dương đón khách. Có người quen muốn cắt tóc thì anh lại chạy về nhà.

Buổi tối nếu trời không mưa, Phùng Ngọc sẽ bán áo thun ở chợ để kiếm thêm thu nhập.

Ngoại hình của anh cũng thay đổi hoàn toàn, thậm chí nếu nhìn Phùng Ngọc bây giờ nhiều người không thể nhận ra a từng đóng vai Cò trong "Đất phương Nam".

Hiên tại, ngón tay cái của anh đang sưng phù và có nguy cơ hoại tử sau một tai nạn. Tuy nhiên, Phùng Ngọc vẫn phải cần mẫn đi làm để kiếm tiền sinh sống.

NSƯT Duy Hậu - Ông Hàm của "Đất và Người"

Nghệ sĩ Duy Hậu là người đảm nhận vai diễn quan trọng nhất trong Đất và người. Nhân vật trưởng họ Trịnh - ông Hàm - của ông trong phim đại diện cho thói gia trưởng, phong kiến và cũng đầy những âm mưu thủ đoạn.

Với khả năng diễn xuất dày kinh nghiệm, nghệ sĩ Duy Hậu đã lột tả thành công vai diễn ấn tượng có tính cách đối lập hoàn toàn với ông ngoài đời.

Sinh năm 1951, dù nghiệp diễn đủ đầy nhưng cuộc sống riêng của nghệ sĩ Duy Hậu lại nhiều nỗi buồn. Vợ con ông đi nước ngoài gần 30 năm nay nhưng không trở về khiến ông phải sống cảnh cô đơn đằng đẵng.

“Đã 20 năm nay tôi sống thế này quen rồi. Hình như số phận dành cho tôi là như vậy. Vợ con không trở về. Những người bạn tâm giao của tôi thì hoặc là đang ở xa, hoặc là đã đi xa mãi mãi.

Hình như cuộc đời muốn tôi phải cô đơn một cách triệt để, trở thành cô độc".

"Có lúc, tôi căng thẳng đến mức độ leo lên sân thượng, ngửa mặt lên trời, chờ xem còn gì rơi xuống đầu mình không, cho xong. Thế đấy!", nghệ sĩ Duy Hậu tâm sự.

Được biết, khoảng thời gian trước nghệ sĩ Duy Hậu lâm bệnh nặng, phải phẫu thuật.

Tuy nhiên, ông phải tự bắt xe vào viện, tự làm thủ tục nhập viện, gửi lại số điện thoại vài người bạn thân và lên giường mổ. Một mình tự vượt qua cơn đau bệnh tật, tự chăm sóc mình rồi cũng tự ra viện về nhà.

Bàng hoàng khi biết cuộc sống của "thằng Cò" Đất phương Nam!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại