Chân dài, ảnh nóng và Ánh Viên

Đức Phan |

Nếu được đặt câu hỏi: “Bạn có thích nổi tiếng không?”, thì có lẽ đại đa số sẽ trả lời: “Có”. Mong muốn ấy là hoàn toàn chính đáng. Nhưng vấn đề là người ta chọn nổi tiếng theo cách nào?

1. Ở thời đại hiện nay, với sự bùng nổ của internet và mạng xã hội thì có lẽ cách dễ nhất để nổi tiếng là ăn mặc "mát mẻ" và chụp những bộ ảnh nóng bỏng.

Chỉ cần gõ 2 cụm từ khóa “chân dài” và “ảnh nóng” vào Google lập tức bạn sẽ thu được cả triệu kết quả tìm kiếm. Điều ấy cho thấy xu hướng này phổ biến như thế nào. Đã có vô vàn hot girl và cả ngôi sao đã ra đời theo cách đó.

Thế nhưng, nổi tiếng như thế tạo ra lợi ích gì cho xã hội? Với rất nhiều trường hợp thì câu trả lời dĩ nhiên là chẳng gì cả. Thậm chí, ở chiều ngược lại nó còn tạo ra những hệ quả tiêu cực xã hội.

Nhiều chân dài với những phát ngôn ngô nghê, méo mó đã làm ảnh hưởng nhất định đến suy nghĩ, quan điểm của giới trẻ.

Những hình ảnh tiệc tùng sang trọng, đồ hiệu đắt tiền, siêu xe... của giới showbiz cũng khiến không ít người mờ mắt, choáng ngợp, mong muốn một cuộc sống như thế. Tuy nhiên, đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.

Hàng loạt vụ scandal liên tiếp liên quan đến hot girl, người mẫu hay cặp kè với đại gia gần đây thực sự là hồi chuông báo động về mặt trái của việc nổi tiếng theo kiểu không có tài năng gì đặc biệt, ngoài... vẻ sexy.

2. Trong bối cảnh ấy, sự xuất hiện của Ánh Viên xứng đáng được coi là tấm gương của tất cả.

Tài năng và tố chất thiên bẩm của Ánh Viên là điều chẳng cần phải bàn cãi. Cô gái vàng của chúng ta có thể hình tỉ lệ chiều dài sải tay so với chiều dài cơ thể là ngang ngửa Michael Phelps, đồng thời có độ nổi và sự bám nước rất tốt.

Thế nhưng, không phải chỉ dựa vào những yếu tố bẩm sinh ấy là đủ để Ánh Viên thu được những thành công vang dội ấy.

Khi Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên trả lời đức tính hi sinh là thứ giúp phụ nữ Việt Nam không bị lẫn với phụ nữ thế giới đã có nhiều ý kiến phản bác rằng trong thế giới bình quyền bây giờ, chẳng ai có quyền bắt phụ nữ phải tiếp tục hi sinh.

Nhưng chắc chắn Ánh Viên thì đã hi sinh rất nhiều để mang được vinh quang về cho đất nước.

Để có được chiến thắng là cả một quá trình khổ luyện lâu dài của Ánh Viên
Để có được chiến thắng là cả một quá trình khổ luyện lâu dài của Ánh Viên

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới nhất sau khi giành HCV thứ 7 tại SEA Games lần này, cô gái vàng đã nói rằng: “Tập luyện thế này là sướng chứ đau có khó gì”.

Ánh Viên nói đầy bình thản, nhưng với số đông thì chỉ riêng việc nuốt trọn khẩu phần ăn gồm 50 con tôm hấp, 1kg thịt bò, 1 lít sữa, ngoài ra còn bánh mì, cơm, rau sống trộn dấm, trái cây…

Mỗi ngày đã đủ có thể coi là cực hình, chứ chẳng nói đến chuyện phải tuân thủ một lịch tập luyện và thi đấu dày đặc, khắt khe.

Dù vậy, những chi tiết ấy cũng chẳng nhằm nhò gì so với những khó khăn về tinh thần. Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn hôm qua, Ánh Viên tâm sự rằng: “Chỉ hơi cô đơn chút thôi”.

Không cô đơn sao được khi Ánh Viên mới chỉ là cô gái 19 tuổi, vốn là tuổi ăn, tuổi chơi.

Trong khi những bạn bè cùng trang lứa hầu hết vẫn còn được sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, thoải mái vui vẻ tụ tập thì Ánh Viên đã có 4 cái Tết liên tiếp phải ăn Tết xa nhà.

Thậm chí, trong 3 năm qua cũng chỉ có đúng 1 đêm duy nhất Ánh Viên được hưởng hơi ấm gia đình.

Rõ ràng, chỉ có ý chí kiên cường, quyết tâm cao độ mới giúp Ánh Viên vượt qua tất cả những sự hi sinh ấy.

Người ta chỉ thấy những khoảnh khắc vinh quang của Ánh Viên, nhưng đằng sau đấy đương nhiên là vô vàn góc khuất, mồ hôi và có thể là cả nước mắt.

Ngay đến bà nội của cô cũng đang lo một nỗi lo rất bình dị, đấy là sợ cô cháu gái rượu ế.

Ở tuổi 19, Ánh Viên đã là một tượng đài sống của thể thao Việt Nam. Nhưng điều đáng khen ngợi của Ánh Viên là em không hề có ý định dừng lại.

Rất nhiều lần dù về đích đầu tiên, phá kỷ lục SEA Games nhưng người ta không thấy Ánh Viên vui, có lúc em còn đã khóc.

Đơn giản bởi Ánh Viên thất vọng vì bản thân, không hài lòng với những thông số ấy. Em muốn tiếp tục tiến lên, muốn bơi ra biển lớn Asiad rồi xa hơn nữa là Olympic.

Chỉ có 1 lần em cười tươi rạng rỡ, đấy là khi em cán đích ở nội dung 400m bơi tự do ngày hôm qua. Bởi đó là lúc người thầy của em HLV Đặng Anh Tuấn cũng nở nụ cười.

Chi tiết ấy, có thể thấy dù Ánh Viên đã ở đỉnh cao của danh vọng, nhưng em vẫn đang sống vì người khác, vì trọng trách quốc gia hơn là cho bản thân.

Nó cũng như việc em đã kiếm được số tiền khổng lồ, nhưng thật ra em cũng đâu quan tâm đến chuyện đó, đơn giản vì em đâu có thời gian để mà ăn diện, tiêu xài. Phần lớn số tiền đó Ánh Viên đều gửi gắm bố mẹ.

Chẳng cần đến năng lực thiên bẩm Ánh Viên cũng đã thực sự đủ khiến người phải ngưỡng mộ về nghị lực, tinh thần và tính cách tuyệt vời của mình.

Ánh Viên không cần son phấn, chẳng cần những bộ trang phục lộng lẫy. Nhưng chắc chắn khó có cô người mẫu, diễn viên, chân dài nào rực rỡ, tỏa sáng hơn hình ảnh em nở nụ cười trên bục nhận huy chương.

Và BTC SEA Games 2015 cũng chẳng cần phát đi phát lại bài hát: “Mình yêu nhau đi” mỗi khi Ánh Viên về đích đầu tiên thì chắc chắn tất cả cũng đều đã yêu em mất rồi.

Thế nên, hãy quên những chân dài kia đi, Ánh Viên mới là người con gái đẹp nhất, là người đáng ngưỡng mộ, thần tượng!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại