Bí ẩn căn phòng số 8 của hotgirl Facebook "Chấm Hết"

Khánh Hà |

Trang chọn thuê phòng cuối cùng, phòng xấu nhất trong dãy trọ rồi bí mật bán ma túy đá cho dân chơi nhưng không qua mặt được cảnh sát.

Cô thợ uốn tóc xinh nhất khu trọ

Ngày 3/6, Công an TP Quảng Ngãi đã bắt đối tượng Trần Thị Nha Trang, 25 tuổi, thường trú xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi về hành vi mua bán trái phép ma túy đá.

Đến khi cảnh sát bắt Trang, bà chủ nhà trọ cùng láng giềng ở 7 phòng trọ bên cạnh mới vỡ lẽ vì sao cô thợ cắt tóc xinh đẹp nhất xóm lại có vẻ giàu có lại sống khép kín như vậy.

Trang vốn sinh ra ở vùng nông thôn nhưng với nhan sắc trời phú, cô sớm chọn một trong số "tiểu đội" xếp hàng theo sau làm chồng.

Trang không muốn chân lấm tay bùn nên đi học làm nghề cắt tóc, gội đầu. Ăn trắng mặc trơn, làm nghề tiếp xúc với nhiều khách hàng "sang chảnh" nên cô ao ước được giống họ. Cuộc sống vợ chồng, con mọn không giữ chân được Trang.

Trang và chồng từ những bất đồng trong sinh hoạt, kinh tế dẫn đến ly hôn. Bà mẹ trẻ gửi con cho cha mẹ nuôi, bỏ quê lên thành phố Quảng Ngãi làm ăn.

Khi lên thành phố sinh sống, Trang tìm đến nhà bà Hoa ở một con hẻm đường Võ Thị Sáu, phường Chánh Lộ  thuê trọ. Không ai trong xóm nghĩ Trang là gái đã có chồng, con. Ai cũng khen Trang xinh nhất xóm trọ toàn công nhân, sinh viên nghèo.

Trang với đống ma túy, tiền trong nhà trọ. Ảnh: Công an nhân dân

Mánh lới buôn ma túy của bà mẹ trẻ

Làm quán cắt tóc, gội đầu, Trang cặp với một người đàn ông lắm tiền. Ban đầu Trang theo người tình đi quán bar, sàn nhảy chơi. Dần dần, cô biết người tình vướng vào ma túy nhưng không dứt ra được.

Cặp với nhau một thời gian, người tình của Trang bị bắt trong một vụ án ma túy.

Thấy công việc làm ở quán cắt tóc chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, người tình lại bị bắt, Trang lên facebook, móc nối "bạn hàng" từ tỉnh khác rồi đứng lên bán lẻ "đá" cho dân bay ở các vũ trường, nhà nghỉ.

Trang chọn căn phòng trọ số 8 - cuối cùng của dãy. Cô ta bí mật cất ma túy ở một nơi rồi có khách sẽ hướng dẫn qua điện thoại để lấy hàng.

Đại úy Ngô Văn Đức - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP.Quảng Ngãi chia sẻ trên báo Quảng Ngãi: “Tuy đối tượng không có tiền án, tiền sự nhưng rất tinh ranh trong việc mua bán chất ma túy.

Dãy phòng trọ trong con hẻm vắng là nơi thuận lợi để đối tượng hoạt động, tránh sự theo dõi của lực lượng trinh sát”.

Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát ập vào phòng trọ của Trang.

Vì Trang chôn ma túy ở một chỗ gần đó nên cô ta lớn tiếng thách thức cảnh sát tìm được tang vật tại nơi ở của mình. Nhưng trước những tang chứng, vật chứng khó chối cãi, Trang cúi đầu nhận tội.

Hotgirl mang tên “Chấm hết” trên facebook rơi nước mắt trên Báo Công an Nhân dân: “Làm nghề tóc hoài mà không có tiền dư để gửi cho cha mẹ ở quê nhà nuôi con của em. Vì thế em thấy việc bán ma túy có tiền lời cao nên em theo”.

“Từ chấm hết em dùng nói với người yêu cũ. Dứt điểm không còn liên quan với nhau và em có cuộc sống mới. Không ngờ bây giờ em cũng như chấm hết khi bị bắt về việc bán ma túy” - Trang giãi bày trên tờ Công an Nhân dân về tên trên mạng của mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại