Chân dung cô gái xô đổ kỷ lục thăng hàm của Học viện Cảnh sát

Luna |

Cô gái trẻ Nguyễn Phương Linh đã đạt được thành tích rất đáng ngưỡng mộ khi được phong hàm Trung úy ngay khi mới tốt nghiệp trường Học viện Cảnh sát.

Trong những ngày qua, dân mạng đã dành rất nhiều sự chú ý cho các cô gái trẻ. Nguyễn Phương Linh (sinh năm 1992) là một trong những cô nàng đó.

Cô nữ sinh lớp B4D36 đã đạt được thành tích mà ngay cả những đấng mày râu cũng phải nể phục khi tốt nghiệp với điểm tổng 9,07, nhận bằng tốt nghiệp loại giỏi, danh hiệu học viên xuất sắc toàn khóa và được thăng hàm Trung uý.

Điều đó đồng nghĩa với việc, Phương Linh đã phá vỡ kỷ lục thăng hàm đã tồn tại ở Học viện Cảnh sát trong suốt 25 năm qua.

Hình ảnh Phương Linh tại lễ Tốt nghiệp

Hình ảnh Phương Linh tại lễ Tốt nghiệp

Phương Linh được Thứ trưởng Công an Trần Việt Tân gắn hàm trung uý tại lễ Tốt nghiệp khoá học

Phương Linh được Thứ trưởng Công an Trần Việt Tân gắn hàm trung uý tại lễ Tốt nghiệp khoá học

Được biết, Phương Linh sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm trong ngành và là con của một cựu cán bộ cấp cao tại trường. Tuy nhiên, cô nàng có vóc dáng nhỏ thó (cao 1m58, nặng 46kg) này luôn cô gắng nỗ lực bằng chính khả năng của mình để vươn lên.

Ngoài ra, Phương Linh cũng thường xuyên tham gia vào các chương trình ngoại khóa, hoạt động văn nghệ tại trường, một cô gái dễ gần, hoạt bạt - theo chia sẻ của giáo viên chủ nhiệm, thượng tá Loan.

Một điều thú vị khác về Phương Linh, cô gái sinh năm 1992 này đã chọn trường ĐH Kinh tế quốc dân khi học xong cấp 3.

Thế nhưng, sau khi được gia đình định hướng và chỉ ra một tương lai rạng rỡ hơn, Phương Linh đã quyết định thi vào trường Học viện Cảnh sát Nhân dân và đạt được thành tích không tưởng tại ngôi trường danh giá này.

Phương Linh chia sẻ với báo Đất Việt: Không chỉ phải học về lý luận, về nghiệp vụ ngành mà mỗi sinh viên cảnh sát phải trải qua những môn học về thể chất, võ thuật, chiến thuật, bắn súng.

Đối với một nữ sinh, để hoàn thành tốt những môn học đòi hỏi về thể chất nhiều như vậy thực sự rất khó khăn. Tuy nhiên, bản thân mình luôn luôn nỗ lực phấn đấu, không ngại vất vả để có thể làm tốt môn học này.

Bên cạnh đó, trong suốt 5 năm học tập tại HV CSND, mình đã tham gia rất nhiều các hoạt động, phong trào đoàn thể, tình nguyện…

Vì vậy, nó cũng phần nào ảnh hưởng đến thời gian học tập của mình. Vậy nên, mình cũng đã xây dựng kế hoạch học tập riêng cho mình, phân bổ thời gian hợp lý để có thể làm tốt cả 2 nhiệm vụ: học tập và rèn luyện.

Hình ảnh đời thường của Phương Linh

Hình ảnh đời thường của Phương Linh

Ngoài ra, Phương Linh còn nhận ra được rất nhiều bài học, giá trị thông qua các hoạt động ngoại khóa mà cô đã tham gia.

Qua tâm sự, Phương Linh khẳng định rằng làm công an, cảnh sát không hề cứng nhắc, khô khan như những gì mọi người thường nghĩ.

Thay vào đó, cô được tham gia rất nhiều hoạt động tập thể, các cuộc thi văn hóa, nghệ thuật, từ thiện... Từ đấy, cô có thể tích lũy thêm cho bản thân những kỹ năng sống.

Đó cũng là thời gian để Phương Linh có thể quên đi những áp lực của việc học tập, lấy lại cân bằng và giúp cô có thêm những người bạn mới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại