Steven Gerrard: Kẻ… ngu trung huyền thoại

Bảo Nam |

Không ai ép Steven Gerrard phải gắn bó cả đời với Liverpool để rồi ra đi mà không có nổi chức vô địch Premier League nào.

1. Tối nay cả nước Anh sẽ cùng hướng về Anfield chứng kiến 90 phút cuối cùng của Steven Gerrard trên sân đấu này. Một trận đấu chắc chắn sẽ đong đầy những cảm xúc mà chúng ta không được chứng kiến thường xuyên trong bóng đá thường nhật.

Theo tin từ Daily Mail, giá vé chợ đen trận Liverpool – Crystal Palace được hét tới 2.000 bảng, cao gấp… 30 lần so với mức giá niêm yết. Đã có một lượng không nhỏ vé được bán với mức giá điên rồ này.

Chỉ riêng chuyện có những NHM sẵn sàng bỏ tới 2.000 bảng Anh để mua vé xem trận đấu cuối cùng của Gerrard tại Anfield là đủ để hình dung NHM Liverpool coi trọng thời khắc này đến nhường nào.

Người Anh không hay chi ra những số tiền bất hợp lý chỉ để xem một trận đấu. Mới đây thôi, chính NHM Liverpool và Arsenal còn căng tấm băng-rôn in dòng chữ “Enough is enough” (đủ là đủ) bên ngoài SVĐ để phản đối mức giá vé… 65 bảng mà họ cho là quá cao.

Không chỉ NHM, rất nhiều thế hệ huyền thoại của Liverpool, các tượng đài bóng đá Anh và cả thế giới cũng sẽ tụ hội ở Anfield để cùng tạo ra một cái kết ngọt ngào nhất cho 28 năm gắn bó của Gerrard với The Kop.

Gerrard xứng đáng được cả thế giới túc cầu tôn vinh

Gerrard xứng đáng được cả thế giới túc cầu tôn vinh

2. Gerrard là một huyền thoại không cần phải bàn cãi. Từ tư cách, tầm vóc, chuyên môn tới đạo đức. Anh không có điểm trừ.

Nhưng con đường G8 đi qua đã có thể còn vĩ đại hơn, vinh quang hơn và đáng nhớ hơn gấp bội nếu anh dũng cảm hơn.

Trong thời khắc Gerrard chuẩn bị chia tay sân Anfield, người ta đang nhắc rất nhiều về quá khứ - thời điểm mà tiền vệ người Anh được rất nhiều CLB lớn săn đón.

Jose Mourinho 2 lần hỏi mua Gerrard rồi bị từ chối. Carlo Ancelotti cũng từng ngỏ ý đưa Gerrard về Milan đá cặp với Pirlo. Anh cũng từ chối.

Trong thời khắc tôn vinh G8, người ta gọi những lời từ chối là “lòng trung thành”.

Nhưng trong những câu chuyện hàng ngày, đó có thể coi là một biểu hiện của sự hèn nhát. Tại sao Gerrard không dám rời Liverpoo? Phải chăng vì anh lo ngại rằng sẽ chẳng có môi trường nào mà ở đó mình được trọng vọng hơn như cái cách NHM The Kop đối đãi?

Gerrard chỉ thích được tôn vinh ở Liverpool?

Gerrard chỉ thích được tôn vinh ở Liverpool?

Ở Liverpool Gerrard là vua. Anh sợ rằng mình sẽ chỉ như một quân tốt nếu gia nhập CLB khác. Vào thời điểm Chelsea hỏi mua Gerrard, The Blues đang dần trở thành một thế lực ở Premier League.

Họ đã vô địch giải đấu này – vinh dự mà G8 chờ đến tận cuối cuộc đời vẫn không biết dư vị của nó ra sao.

Trong cuộc sống, người dũng cảm sẵn sàng trả bất kỳ cái giá nào cho 2 từ “cơ hội”. Còn Gerrard, anh chấp nhận một cuộc sống bình thường, chấp nhận làm “vua xứ mù” để luôn có thể tận hưởng cảm giác được trọng vọng.

Mới đây, trong trận đấu giữa Liverpool và Chelsea, khi G8 rời sân, NHM Chelsea đứng dậy vỗ tay tôn vinh anh. G8 gạt phắt và cho rằng, họ chơi trò mèo khóc chuột. Anh nói, chỉ có tình cảm của NHM Liverpool mới thật sự khiến anh hạnh phúc.

Thất bại thực tế là từ luôn song hành với G8

Thất bại thực tế là từ luôn song hành với G8

Gerrard không dám đánh đổi, không dám tin tưởng, không dám mạo hiểm, và cái giá anh phải trả giờ đây cũng không rẻ chút nào: Một lễ tôn vinh. Có thể nó rất nhiều cảm xúc, rất đáng nhớ.

Nhưng giá như G8 có một danh hiệu vô địch Premier League thì lễ tôn vinh ngày hôm nay của anh mới thật sự viên mãn. Gerrard có thể sang Mỹ dưỡng già mà không còn vương vấn gì nữa.

Ngay lúc này Gerrard sẽ không hối hận. Nhưng trong tương lai xa, khi nhìn lại cuộc đời mình mới là thời điểm anh nói 2 từ: Giá như…

>>> Gạt lệ, Ronaldo quay clip cực yêu bên con trai

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại