Casillas, Gerrard: Cùng “oà khóc” giữa dòng đời bạc bẽo

Hữu Thời |

Một người được phong “thánh” tại Bernabeu, một người đã gắn bó với câu lạc bộ suốt 27 đằng đẵng. Thế nhưng, họ đang phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích.

“Thánh” bỗng hoá bình thường

Ở mùa giải này, sau sự ra đi của Diego Lopez, suất bắt chính ở Real Madrid được trao cho Iker Casillas.

Dù được HLV Ancelotti tin tưởng, Casillas lại liên tiếp mắc sai lầm trong những trận đấu quan trọng, đẩy đội bóng vào thế khó.

Mới nhất là màn trình diễn không tốt trong trận đấu với Schalke, khi anh mắc lỗi trong 3/4 bàn thua của đội chủ nhà. Suýt chút nữa, người gác đến này đã “góp một tay” tiễn Real khỏi sân chơi Champions League.

Đây không phải lần đầu tiên Casillas phạm lỗi.

Các cổ động viên chưa quên tình huống Casillas băng ra sai lầm sau một quả phạt góc của Atletico, tạo điều kiện cho Diego Godin đánh đầu vào lưới giúp Atletico vươn lên dẫn trước trong trận chung kết Champions League 2014.

Hay cũng trong một trận derby Madrid khác vào tháng 2 vừa rồi, Casillas “ngô nghê” để bóng lọt qua tay từ cú sút hờ hững của Tiago Mendes ngoài vòng cấm. Báo chí không tiếc lời chỉ trích anh, cổ động viên chẳng lúc nào ngừng la ó.

Casillas từng giúp Real Madrid giành nhiều vinh quang

Casillas từng giúp Real Madrid giành nhiều vinh quang

Sau mỗi bàn thua, ánh mắt Casillas nhìn xa xăm bất lực. Thủ môn luôn là vị trí bạc bẽo nhất trong bóng đá.

Anh có thể bắt hay cả trận đấu, nhưng chỉ một sai lầm, mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể. Không ai còn nhớ những chiến tích của một thủ môn đã dành trọn sự nghiệp của mình để mang về danh hiệu cho Real Madrid.

3 cúp bạc Champions League, 5 cúp vô địch Tây Ban Nha có đóng góp không nhỏ của thủ thành 34 tuổi. Chẳng còn ai nhớ… Chẳng còn ai gọi anh là “thánh”…

“Người hùng” vấp ngã

Một sai lầm nhỏ đôi khi phải trả cái giá rất đắt. Chắc hẳn, Steven Gerrard sẽ rất hối tiếc về 38 giây trong trận derby nước Anh cuối cùng của sự nghiệp.

“Điên rồ” và “ngu ngốc”, người ta dùng những từ không thể nặng nề hơn để nói về chiếc thẻ đỏ của anh trong trận đấu với United. Liverpool thua ngay tại sân nhà, cánh cửa dự Champions League mùa sau ngày càng hẹp. “Ai có lỗi?” – “Gerrard!”

Rồi người ta sẽ lại lôi cú trượt chân tai hại trong trận gặp Chelsea mùa trước ra cười cợt. Liverpool thua cũng ngay tại sân nhà, đánh rơi cúp vô địch sau bao năm chờ đợi. “Ai có lỗi?” – “Gerrard!”

Gerrard mang về chức vô địch Champions League cho Liverpool

Gerrard mang về chức vô địch Champions League cho Liverpool

Tuổi trẻ đầy khao khát và đẹp đẽ của mình, Gerrard gửi trọn tại Anfield. Không biết bao nhiêu lần Gerrard sắm vai người hùng, cứu đội bóng khỏi nhiều trận thua muối mặt, đưa “Lữ đoàn đỏ” sừng sững trên đỉnh vinh quang.

Điển hình là trong trận chung kết gặp AC Milan năm 2005, Gerrard là người ghi bàn mở màn cho cuộc lội ngược dòng “thần thánh”, giúp Liverpool lần thứ 5 lên ngôi ở lục địa già.

Những cầu thủ trọn đời gắn bó với một câu lạc bộ, dù mắc phải sai lầm trong vài trận cầu nhất định, vẫn đáng được tha thứ và tôn trọng.

Đơn giản, bởi họ đã dành mọi tâm huyết của mình để cống hiến cho câu lạc bộ, nên đừng vội “qua cầu rút ván” một cách quá nhẫn tâm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại