Bé trai 5 tuổi vỡ gan, người mẹ thừa nhận đạp con bay xuống đất

Hải Sơn |

Tại cơ quan điều tra công an TP Hòa Bình, chị Hoa thừa nhận có dùng vật cứng đánh con trai và đạp con ngã từ trên giường xuống đất.

>> Bài trước: Bé trai 5 tuổi vỡ gan, gãy xương... nghi do bị đánh

Mẹ thừa nhận dùng vật cứng đánh con trai 5 tuổi

Như đã đưa tin, cháu Bùi Hồng P. (SN 2010, trú tại xóm Quãng Giữa, Đông Phong, Cao Phong, Hòa Bình) nhập viện vào chiều 7/5, trong tình trạng đa chấn thương, vỡ gan, vỡ tá tràng, gãy xương sườn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình để chữa trị. Nghi can gây ra vụ việc này chính là chị Bùi Thị Hoa (SN 1991, mẹ đẻ cháu P.).

Trao đổi với PV, cơ quan điều tra Công an TP Hòa Bình xác nhận, sáng 13/5, đơn vị này đã mời chị Bùi Thị Hoa và người tình của phụ nữ này đến làm việc.

Cơ quan điều tra cũng thu giữ một gậy sắt dài khoảng hơn 1m được cho là hung khí gây thương tích cho cháu bé.

Về các thương tích của cháu P., ban đầu cơ quan điều tra xác định, trên cơ thể nạn nhân có nghi vấn bị tác dụng của ngoại lực.

Qua lời khai của Hoa, chị ta thừa nhận có dùng vật cứng đánh cháu P. và còn đạp đứa con mình dứt ruột đẻ ra ngã từ trên giường xuống đất.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ hành vi của Hoa gây ra cho chính con trai của mình với người chồng trước.

Đáng nói, cháu P. nhập viện và nằm ở buồng Hậu phẫu nặng - Khoa Ngoại chấn thương tổng hợp (BV Đa khoa Hòa Bình) từ 7/5 nhưng đến chiều 12/5, người thân bên nội cũng như ngoại mới nhận được thông tin vì mẹ cháu bé không thông báo cho ai.

Chỉ tới khi bố đẻ cháu P. là Đoàn Văn D. (SN 1989, trú tại Phú Thọ) thông qua báo giới biết được thông tin con mình bị đánh phải nhập viện nên vội vã đến viện thăm con.

Bà Bùi Thị T. đang chăm sóc cháu P. tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình

Cháu P. đang được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.

Theo tìm hiểu, sau khi ly hôn và được quyền nuôi cháu P. lúc cháu 9 tháng tuổi, Hoa đã gửi con cho bà Bà Bùi Thị T. (người cùng thôn) nhờ chăm sóc.

Bà T. tỏ ra vô cùng bức xúc: "Trưa 12/5, thằng D. gọi điện thông báo cháu P. bị đánh phải nhập viện, tôi nghe tin mà bủn rủn chân tay.

Khi vợ chồng tôi xuống viện thăm cháu, tôi đã không dám tin vào mắt mình. Không hiểu vì sao cháu tôi lại bị người ta hành hạ ra nông nỗi này.

Gia đình chúng tôi nuôi cháu P. được gần 4 năm nay nhưng chưa bao giờ hai vợ chồng tôi dám đánh thằng bé”.

Gạt vội giọt nước mắt, bà T. tiếp tục câu chuyên: “Hai vợ chồng tôi nuôi cháu từ khi nó mới 9 tháng tuổi. Đến đầu năm 2015, cháu P. được nhà nội trên Phú Thọ nhận về nuôi nhưng cách đây khoảng 2 tháng thì Hoa lại nhận con trai về nuôi.

Những tưởng ở gần mẹ thằng bé sẽ hạnh phúc hơn, ai ngờ lại xảy ra cơ sự này".

Cũng theo lời bà T., kể từ khi cháu P. về ở với vợ chồng bà, hàng tháng anh D. đều gửi tiền về để bà trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày cho cháu P.

Trước thông tin cho rằng anh D. là kẻ nghiện rượu, không chăm lo cho cháu P., bà T. khẳng định: “Tất cả những điều trên là không đúng sự thật, theo tôi được biết thằng D. cũng đã học xong và có công ăn việc làm ổn định".

Căn phòng trọ nơi Bùi Thị Hoa (mẹ đẻ cháu P.) cùng người yêu sinh sống

Căn phòng trọ nơi chị Bùi Thị Hoa (mẹ đẻ cháu P.) cùng người yêu sinh sống.

Người mẹ thô lỗ, cục cằn

Theo tìm hiểu, trước khi vụ việc xảy ra, Hoa đang sống cùng người yêu tên C. ở tổ 17, phường Đồng tiến, TP. Hòa Bình. Phóng viên đã về nơi cư trú của Hoa để tìm hiểu.

Ông Nguyễn Văn Quang (bảo vệ dân phố tổ 17) cho biết: “Vụ việc này chúng tôi cũng mới nắm được. Vào chiều 13/5, công an phường Đồng Tiến đến phòng trọ của anh C. (người yêu Hoa) để khám xét.

Ngay sau đó, công an phường đã đưa cả 2 người này về trụ sở để làm việc do có liên quan đến việc con trai chị Hoa bị bạo hành phải nhập viện”.

Bà Trần Thị D. (chủ dãy phòng trọ nơi Hoa cùng người yêu sinh sống) cho biết: "Phòng trọ mà Hoa đang ở là do cậu C. đứng tên thuê, Hoa mới chỉ về đây sống khoảng 2 tháng nay.

Ban đầu, khi Hoa đưa theo một cháu nhỏ về, tôi chỉ nghĩ đó là người thân trong gia đình Hoa. Nhưng khi công an đến làm việc vào chiều 13/5, tôi mới biết cháu nhỏ là con trai Hoa và Hoa với C. yêu nhau".

Cũng theo lời bà D., trong thời gian Hoa và con trai sinh sống cùng người yêu ở đây, Hoa tỏ ra là người rất thô lỗ, cục cằn và cũng nhiều lần to tiếng, cãi vã với người yêu.

Còn cháu P. rất ngoan và nghe lời mẹ, việc cháu P. có bị Hoa và Cường đánh hay không thì bà không biết.

>> Sự thật về “người chết” sống lại ở Tiền Giang
>> Người dân thay phiên nhau 'canh gác' 2 gốc cây sưa tiền tỷ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại