Chi tiết kỳ lạ về 2 người "đứng sau" bộ bikini thịt bò sống

Thảo Nguyên |

"Khi làm xong bộ trang phục, chúng tôi bảo quản rất cẩn thận. Bộ bikini được ướp đá trong suốt quá trình di chuyển từ Hà Nội đến Sơn Tây", NTK Ly Eva chia sẻ.

Chủ nhân ý tưởng bikini thịt sống gây xôn xao dư luận, trên thực tế, là 2 NTK Ly Eva và Hà Minh Phúc. Theo lời 2 NTK, họ phải mất 1 ngày lựa chọn và xử lý nguyên liệu, mất 4 tiếng để hoàn thành chúng.

Ly Eva và Hà Minh Phúc là chủ thương hiệu thời trang May House Designer khá nổi trong giới showbiz. 

Có một điều kỳ lạ khá thú vị về bộ đôi này, đó là họ sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm (30/5/1985), nhưng lại không phải là 2 chị em song sinh. Họ là 2 người bạn thân thiết suốt từ 30 năm nay.

Thêm 1 điều khá hy hữu về cặp đôi Ly - Phúc, là họ đang cùng nhau thực hiện bộ ảnh "cầm tay nhau đi khắp VN". Cặp đôi đã đi được khá nhiều tỉnh thành, thực hiện hàng loạt hình ảnh "thời trang đôi" thú vị.

NTK Ly Eva đã chia sẻ nhiều thông tin ít biết đằng sau BST bikini bằng thịt bò bị đánh giá là "điên rồ".

2 NTK Ly Eva (trái) và Minh Phúc

- Chị có biết bộ bikini thịt sống đang là chủ đề hot trên mạng?

Tôi và Phúc đều rất ngạc nhiên vì bộ bikini đó lại thu hút sự chú ý của công chúng. Trên trang cá nhân của Ly, mọi người cũng bàn tán rất sôi nổi. Chúng tôi liên tục nhận được điện thoại hỏi han về bộ bikini.

- Cùng với những lời khen táo bạo, có không ít chỉ trích như "điên rồ", "nực cười"... khi nhắc đến cụm từ "bikini thịt sống". Chị nghĩ sao?

Bộ bikini đó có thể coi là một phút ngẫu hứng của tôi và Phúc. Ngoài công việc thiết kế thời trang, chúng tôi còn là những người nội trợ trong gia đình.

Hằng này, chúng tôi phải đi chợ, nấu ăn với thịt thà, rau dưa nên ý tưởng "tại sao không làm thử 1 bộ trang phục bằng thịt" xuất phát từ đó.

Cũng giống nhiều người khác, tôi luôn muốn có những trải nghiệm thú vị cho bản thân. Và việc tạo ra một thiết kế như vậy chính là trải nghiệm về chất liệu mới của chúng tôi. Chúng tôi thích thú với việc dám sáng tạo và sáng tạo những điều mới mẻ.

Nhân dịp nghỉ lễ cùng gia đình trên Sơn Tây, chúng tôi đã ghi lại hình ảnh bộ bikini chỉ với mục đích giữ làm kỉ niệm.

Người thể hiện bộ trang phục không phải là 1 người mẫu, mà chỉ là 1 khách hàng thân thiết, thường xuyên đến mua đồ ở Shop chúng tôi.

Bộ trang phục Bikini bằng thịt sống nhận được nhiều phản ứng trái chiều.

- Chị mất bao lâu để hoàn thành bộ trang phục này?

Chúng tôi mất 1 ngày để vừa chọn và xử lý nguyên liệu, mất 4 tiếng để hoàn thành chúng.

Như mọi người đã biết may vá trên chất liệu vải đã khó mà đây lại là thịt bò, 1 chất liệu hoàn toàn khác nên việc thiết kế càng khó khăn hơn.

Nhưng chúng tôi được đào tạo để làm những nhà thiết kế và nhiệm vụ của chúng tôi là sáng tạo, do đó, được thử thách trên các chất liệu mới luôn làm chúng tôi thấy thu hút.

Ngày còn đi học, tôi và Phúc cũng từng thực hiện khá nhiều bộ trang phục với các nguyên liệu như vỏ chai, giấy, lilon…Còn liên quan tới chuyện bikini thịt bò thì bên cạnh đó, chúng cũng có làm 1 bộ bikini từ rau sống.

- “Số phận” của bộ bikini thịt bò sau buổi chụp hình như thế nào?

Khi làm xong bộ trang phục, chúng tôi bảo quản rất cẩn thận. Bộ bikini được ướp đá trong suốt quá trình di chuyển từ Hà Nội đến Sơn Tây.

Thế nhưng, sau cả buổi chụp hình thì tất nhiên là không thể sử dụng được những miếng thịt bò đó vào mục đích ẩm thực được nữa. (cười).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại