Đặng Thu Thảo và cuộc sống lớn lên cạnh trại cá giống

Ý An |

Tính tới nay, Đặng Thu Thảo đã đăng quang Hoa hậu được 3 năm, nhưng gia đình cô vẫn sinh sống bình dị, giản đơn trong căn nhà nhỏ cạnh trại cá giống.

Hoa hậu Việt Nam có cuộc sống bấp bênh và vất vả nhất

Đặng Thu Thảo đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012. Cô sinh ra và lớn lên ở ấp Thống Nhất, thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.

Cha của Thu Thảo là ông Đặng Văn Đạt, trước làm nghề dạy học, sau nghỉ vì bệnh, làm nghề ép cá giống. Mẹ Thảo (bà Nguyễn Hồng Thơ) làm thợ may. Hai vợ chồng gây dựng sự nghiệp bằng trại cá giống Tấn Đạt tại thị trấn Ngang Dừa.

Mẹ Thu Thảo kể, lúc mới ra ở riêng, thu nhập từ nghề dạy học của bố Thu Thảo không bao nhiêu, còn mẹ thì vừa làm ruộng và may vá kiếm thêm chút ít.

Sống ở vùng sâu, điều kiện đi lại khó khăn, nhất là mỗi khi các con đau bệnh thì phải mượn ghe xuồng đưa ra trung tâm huyện cách xa cả chục cây số để điều trị.

''Vợ chồng bàn với nhau, ở nông thôn kinh tế dựa vào nông nghiệp, thế nhưng làm ruộng diện tích không nhiều rất khó làm giàu.

Suy nghĩ hết cách, vợ chồng thống nhất chọn con đường học vấn để đầu tư cho 3 đứa (2 trai, 1 gái), coi việc học là cơ hội để phát triển tương lai các con sau này.

Thế là, vợ chồng dời nhà ra huyện Hồng Dân làm nghề buôn bán cá giống và tiện việc học hành của các con. Thời gian đầu, buôn bán gặp nhiều trở ngại, nhưng sau đó, nhờ quyết tâm nên từng bước ổn định.

Khoảng năm 2005, huyện xây dựng trung tâm hành chính, căn nhà đang ở của gia đình rơi vào diện giải tỏa. Vì vậy, trại cá giống phải dời về ấp Thống Nhất, thị trấn Ngan Dừa và gia đình cũng chuyển theo về đây sinh sống”, bà Thơ nhớ lại.

HH Thu Thảo từ bé có biệt danh Thảo còm

HH Thu Thảo từ bé có biệt danh "Thảo còm"

Năm Thu Thảo đang học năm cuối Trung học phổ thông, gia đình cô gặp phải biến cố lớn. Công việc làm ăn của cha cô gặp khó khăn, ông lại mắc bệnh tiểu đường nên gia đình Thảo phải bán đi căn nhà đang ở để có tiền trị bệnh cho người cha.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên Thảo có ý thức tự lực từ rất sớm. Dù được cưng nhất nhà vì là con gái duy nhất nhưng Đặng Thu Thảo luôn cố gắng học, tự lo cuộc sống để bớt gánh nặng cho cha mẹ.

Để có thể thực hiện ước mơ học Đại học của mình, Thu Thảo đã phải tự bươn trải từ năm 18 tuổi. Từ bưng bê trong quán cà phê, làm nghề trang điểm...Thu Thảo đều nỗ lực mưu sinh để vượt qua giai đoạn khó khăn.

Đặng Thu Thảo từng chia sẻ có những ngày cô phải đứng làm suốt 8 tiếng khiến cơ thể mệt mỏi, rã rời.

Bức ảnh thẻ xinh xắn của HH Thu Thảo lúc nhỏ

Bức ảnh thẻ xinh xắn của HH Thu Thảo lúc nhỏ

"Tôi lên thành phố Cần Thơ, bán mỹ phẩm trong siêu thị. Làm công việc này, tôi thường xuyên phải tô son trát phấn lên mặt cho khách thử.

Tôi sợ làn da trắng và mỏng của mình sẽ bị đủ loại mỹ phẩm làm hỏng nên nghỉ làm, xin bán café và học pha chế đồ uống.

Trong thời gian ngắn, tôi đã học được cách pha chế hơn 100 loại đồ uống. Nhưng cơ thể mệt mỏi, đứng 8 tiếng một ngày, tay chân đau rát. Mỗi khi đi làm về, tôi rã rời, không thể tập trung cho việc học", Thu Thảo nhớ về một thời gian khó của mình.

Cuộc sống sinh viên trọ học xa nhà thiếu thốn đủ bề, Thu Thảo chắt bóp từng đồng vì biết rằng tiền mình đang tiêu thấm đẫm mồ hôi của mẹ.

Cô ăn cơm bụi và sống trong căn phòng tồi tàn thuê sáu trăm nghìn một tháng. Mỗi tháng mẹ gửi cho cô 2 triệu để chi tiêu cuộc sống.

Số tiền không nhiều nhặn gì, nhưng lần nào mẹ gửi lên, Thu Thảo cũng dặn mẹ gửi ít thôi, để lấy tiền trị bệnh cho ba.

Giấc mơ trở thành Hoa hậu

Thu Thảo từng kể: "Đi thi Hoa hậu là ước mơ từ thời thơ ấu của tôi. Từ nhỏ, tôi đã ý thức mình đẹp. Những người sống quanh tôi thường xuýt xoa: “Thảo đẹp quá, sau này đi thi hoa hậu nghen”.

Tôi xem tivi, thấy hình ảnh hoa hậu đội vương miện, xinh đẹp như một nàng công chúa trong chuyện cổ tích. Tôi – một cô bé quê ở Bạc Liêu- vẫn mơ sẽ có một ngày mình được đội vương miện".

Rồi gia đình gặp biến cố. Thu Thảo tâm sự rằng "đó là những ngày u ám". Cô bị ảnh hưởng tâm lý, không còn giữ được kết quả học sinh giỏi như trước đây. Cô cũng không còn tự tin vào sắc đẹp của mình nữa.

Thế nhưng, trong những ngày tháng nghèo khổ và vất vả nhất, hình ảnh Hoa hậu đội vương miện vẫn hiện về trong giấc mơ của cô.

Cái gì cần đến sẽ đến. Như một định mệnh được định sẵn từ trước, nhờ sự động viên của thầy cô và bạn bè, Thu Thảo mạnh dạn đăng kí cuộc thi Người đẹp Đồng bằng sông Cửu Long.

Cô đoạt Hoa khôi trong niềm vui của gia đình, người thân.

Giọt nước mắt xúc động của nàng Lọ Lem

Giọt nước mắt xúc động của "nàng Lọ Lem" sau khi đăng quang

Thu Thảo chia sẻ: "Nhiều người ở quê tôi xem tivi đã nhảy lên reo hò khi tôi đoạt ngôi vị Hoa khôi. Niềm vui của họ làm nước mắt tôi trào ra. Và tôi lại tiến thêm một bước nữa: Đi thi Hoa hậu Việt Nam".

Trước đêm chung kết, Thu Thảo sụt hai cân. Cô nằm mơ thấy mình bị loại trong đêm chung kết. Nhưng những gì diễn ra trong giấc mơ lại thường trái ngược với ngoài đời.

"Đêm chung kết. Các bạn thí sinh hầu hết đều có bố mẹ, người thân đến cổ vũ. Cha tôi bệnh, mẹ ở xa không đến được, nhưng tôi cảm giác như cả quê hương đang bên mình.

Tôi đã đăng quang Hoa hậu Việt Nam trong ánh sáng chói lòa của sân khấu và rực rỡ pháo bông, ống kính máy ảnh.

Tôi cảm giác như mình đang trong mơ. Giấc mơ được đội vương miện hoa hậu của cô bé Bạc Liêu ngày nào thành sự thật", Thu Thảo tâm sự.

Tính tới nay, Thu Thảo đã đăng quang được 3 năm, nhưng gia đình cô vẫn sinh sống bình dị, giản đơn trong căn nhà nhỏ cạnh trại cá giống.

Dù là Hoa Hậu nhưng Thu Thảo vẫn chọn cách sống khá khép kín, không xuất hiện nhiều trong các sự kiện, hoạt động của showbiz.

Không xe sang, hàng hiệu, cũng không scandal. Mỗi lần xuất hiện, Thu Thảo giản dị, mộc mạc đến ngỡ ngàng.

Có lẽ, đó chính là cốt cách của một nàng Hoa hậu xuất thân từ "Lọ Lem", và công chúng yêu mến cô một phần cũng vì điều đó.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại