NSƯT Anh Dũng ra đi khi không kịp nói lời trăn trối

Hà Tùng Long |

NSƯT Anh Dũng đã từ giã những ngày buồn về với vợ hiền là NSND Phương Thanh vào ngày 30/4, sau 45 ngày nằm hôn mê ở Bệnh viện Hữu Nghị Việt - Xô (Hà Nội). Những ngày tháng cuối đời của ông luôn được các con cận kề chăm sóc, nhưng tiếc là ông ra đi không một lời dặn dò, trăn trối...

Công danh lận đận, đường tình long đong

NSƯT Anh Dũng (SN 1951), năm nay tròn 64 tuổi. Ông sinh ra và lớn lên ở phố Hàng Trống (Hà Nội) trong một gia đình khá cơ bản.

Bố mẹ ông vốn mong muốn con trai trở thành một bác sỹ đa khoa nên đã hướng cho ông thi vào ĐH Y Hà Nội.

Tuy nhiên, tình yêu nghệ thuật sân khấu đã lớn dần trong ông sau những lần ông được chị gái Tú Mai (lúc đó đang theo học Khoa Đạo diễn của Trường ĐH Sân khấu điện ảnh) đưa theo trong những lần đi thực tế.

Ông đã quyết định bỏ ĐH Y Hà Nội khi đã học đến năm thứ hai và giấu gia đình, lén thi vào trường sân khấu.

Tốt nghiệp trường sân khấu, ông được cố NSND Dương Ngọc Đức - lúc đó là Giám đốc chỉ đạo nghệ thuật của Nhà hát Kịch Việt Nam - đưa về làm diễn viên chính thức của Nhà hát. NSƯT Anh Dũng từng đảm nhận hàng trăm vai chính trên sân khấu kịch và điện ảnh.

Những vai ông đảm nhận thường có số phận, tính cách và nội tâm sâu sắc. Sau này, khi không còn giữ chức vụ Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, NSƯT Anh Dũng vẫn duy trì công việc viết kịch bản sân khấu.

Không chỉ gặp nhiều lận đận trên con đường công danh, NSƯT Anh Dũng còn khá long đong trên con đường tình. Ông đã phải đi qua hai cuộc hôn nhân.

Cuộc hôn nhân với người vợ đầu không được bền lâu nhưng đã cho ông ba người con. Hiện người vợ đầu vẫn đang sống cùng các con ở Hà Nội. Cuộc hôn nhân với NSND Phương Thanh là cuộc hôn nhân thứ hai.

Cả hai người biết nhau từ trước, nhưng mãi đến bộ phim “Kỷ niệm đồi trăng”, họ mới yêu và quyết định gắn bó cuộc đời.

Cố NSND Phương Thanh từng chia sẻ, trong phim có cảnh Lê Quang Hòa (NSƯT Anh Dũng đóng) hôn Kiều Oanh (NSND Phương Thanh đóng) và họ đã hôn thật, không phải diễn thật để tạo hiệu ứng trên màn ảnh mà vì tình cảm đã khiến họ quên rằng mình đang diễn.

Đến khi đạo diễn cho phép dừng, họ vẫn chưa buông nhau ra. “Trái ngọt” tình yêu của cuộc hôn nhân này là một cô con gái năm nay đã 27 tuổi.

Cách đây 6 năm, NSND Phương Thanh đột ngột qua đời sau một cơn tai biến khi chưa đầy 53 tuổi. Sau khi vợ qua đời, NSƯT Anh Dũng sống cùng con gái trong một ngôi nhà mới ở phố Hồng Hà (Hà Nội).

Tình hình sức khỏe của ông đã có chiều hướng đi xuống kể từ khi vợ ông qua đời, rồi cả chuyện công việc vướng phải những biến cố không mong muốn.

Ông nhập viện vào giữa tháng 3/2015, sau khi có những dấu hiệu bị tái phát bệnh tai biến trước đó.

Những ngày đầu mới nhập viện, ông vẫn tỉnh táo, có thể nhận biết được mọi thứ nhưng sau đó đi vào hôn mê sâu. Ông ra đi khi đang trong giai đoạn được xét hồ sơ để phong tặng danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân.

Chưa kịp để lại lời dặn dò

Trong 45 ngày ông nhập viện, các con ông vẫn thay nhau túc trực và chăm sóc bố.

Chị Phương Nhung, con gái duy nhất của NSƯT Anh Dũng với NSND Phương Thanh cho biết, những ngày mới nhập viện, thấy ông tỉnh táo, nhận biết được mọi thứ xung quanh nên mấy chị em chỉ biết cố gắng sắp xếp công việc để kề cận chăm sóc.

Cũng vì lẽ đó mà không ai nghĩ tới chuyện sẽ hỏi ông về những dự định, kế hoạch hoặc mong muốn của ông về tương lai vì sợ ông ảnh hưởng đến tâm lý.

Ngay cả khi ông đã hôn mê sâu nhiều ngày liền, mấy chị em vẫn nghĩ ông sẽ khỏe lại để về nhà. Nhưng sau 45 ngày chống chọi với bệnh tật, ông đã ra đi mà không kịp trăn trối với con cái điều gì.

Đạo diễn Đặng Tú Mai, chị gái của NSƯT Anh Dũng chia sẻ, các con của ông rất yêu thương, quý trọng bố mình nên chăm sóc bố hết sức tận tình.

Từ khi NSND Phương Thanh còn sống, các con của ông cũng đã rất đoàn kết và yêu thương lẫn nhau chứ chưa bao giờ có sự phân biệt con bà cả, con bà lớn.

Đây là điều mà lúc còn sống, NSƯT Anh Dũng luôn cảm thấy yên tâm về các con của mình. Khi ông nằm xuống, các con cùng chung tay chung sức để lo cho bố. Việc đám tang cũng được các con thống nhất ý kiến và chia nhau mỗi người lo một việc.

Lúc đầu, cả gia đình quyết định sẽ an táng ông cạnh mộ vợ thứ là NSND Phương Thanh tại nghĩa trang Thanh Tước (Mê Linh, Hà Nội), nhưng vì không mua được đất nên cuối cùng gia đình đành phải đưa ông về án táng tại nghĩa trang quê nhà ở Mễ Sở, Hưng Yên.

Lễ viếng của ông sẽ được tổ chức từ 11h30 đến 13h ngày 5/5 tới tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng Hà Nội.

Theo chị Phương Nhung, NSƯT Anh Dũng sống với chị nhưng kể từ khi chị bắt đầu đi làm thì thời gian bố con gần nhau không nhiều như trước.

Nhà có người giúp việc nên việc cơm nước hàng ngày của ông cũng được người giúp việc lo. Những hôm thu xếp được công việc, chị Phương Nhung vẫn hay tự tay vào bếp nấu những món ăn mà bố ưa thích để cả nhà quây quần.

Các anh chị dù đều ở trong cùng thành phố nhưng vì ai cũng có công việc và con nhỏ nên chỉ dịp cuối tuần cả gia đình mới đoàn tụ đông đủ. Tuy nhiên, hàng ngày các con vẫn gọi điện thăm hỏi tình hình sức khỏe của ông.

“Điều tôi áy náy nhất đó là bố tôi đã không kịp dặn dò hay trăn trối với chúng tôi điều gì. Bình thường, dù sống chung nhà nhưng vì bố tôi không phải là người mở lòng nên tôi cũng không thể biết hết được những việc ông đang làm hoặc những điều ông đang nghĩ.

Tôi nghĩ, ông vẫn có một số kịch bản đang viết chưa xong. Chúng tôi sẽ tìm hiểu điều này sau khi lo liệu chu toàn việc tang gia của bố. Việc bố tôi ra đi đều ngoài suy nghĩ của chúng tôi nên thực sự ai cũng cảm thấy đau đớn và nhớ thương ông”, chị Phương Nhung ngẹn ngào chia sẻ.

Cũng theo chị Phương Nhung, NSƯT Anh Dũng chưa bao giờ hối thúc chị lập gia đình mặc dù con gái đã ổn định công việc.

Thế nhưng, chị cũng có ý định sẽ sớm lập gia đình để nhà có thêm tiếng trẻ cho ông bớt hiu quạnh tuổi già. Tuy nhiên, ý định đó chưa kịp thực hiện thì ông đã đi xa.

Chị Phương Nhung chia sẻ, chị không dám nghĩ đến việc ngày mai của mình sẽ như thế nào khi bên cạnh không còn bố và mẹ. Chị sợ cái cảm giác cô quạnh trong ngôi nhà mang đầy những kỷ niệm của hai đấng sinh thành.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại