Bản tính trái ngược anh trai của Yanbi

Cẩm Giang |

Nếu anh trai hiền lành, dễ nuôi bao nhiêu thì Yanbi lại khiến bố mẹ lo lắng bấy nhiêu.

Đối với số đông, nhắc đến cái tên Yanbi (Tô Minh Vũ) là nhớ đến những ca khúc hit như Thu Cuối, Bài hát cuối, Nothing in your eyes... Nhưng cũng không ít người biết đến anh chỉ vì những lùm xùm trong thời gian vừa qua.

Song, dù đối với công chúng, Yanbi được đánh giá là giọng ca tài năng hay người nổi tiếng nhiều ồn ào thì với mẹ, anh vẫn là đứa con trai rất mực được tin tưởng.

Bệnh viện là nhà

Nhắc đến Yanbi với giọng điệu yêu thương, cô Phạm Thị Phượng kể, ngày mang bầu Yanbi, cô bị ốm suốt 9 tháng 10 ngày.

Vì không dám uống thuốc nên người lúc nào cũng mệt mỏi, uể oải. Những tưởng sinh con ra, chuỗi ngày vất vả đã chấm dứt nhưng không phải.

Yanbi ngày bé.
Yanbi ngày bé.

"Nuôi anh đầu nhàn tênh nhưng nuôi Vũ khó lắm. Ngày thứ hai sau khi sinh, Vũ bị thâm tím hết cả người, cả nhà sợ quá phải mang ngay vào bệnh viện cấp cứu vì cứ nghĩ con bị bệnh tim.

Mãi cho đến khi bác sĩ khẳng định Vũ không sao cả, tôi mới dám thở phào. Sau lần đầu tiên ấy, bệnh viện cũng trở thành nhà vì Vũ ốm liên tục.

Năm 1 tuổi, Vũ ho, sốt nhiều quá lại chẳng chịu ăn uống gì nên bác sĩ chỉ định nạo V.A.

Nạo xong, bác sĩ còn bảo: "Sau này lớn lên không được làm ca sĩ đâu nhé". Cả gia đình nghe thì biết vậy chứ cũng không thắc mắc gì bởi thời điểm ấy, chẳng ai nghĩ Vũ lớn lên sẽ theo nghiệp cầm ca.

May mắn kể từ lúc nạo V.A, con đỡ ốm hẳn. Nhưng vì vậy nên giọng Vũ bây giờ bị khàn, những đoạn cao hơi khó lên.

Thêm 1,2 tuổi nữa, mỗi lần đưa con đi tiêm là một lần cả gia đình đều lo lắng. Không giống như những đứa trẻ khác, cơ thể của Vũ phản ứng rất dữ dội với thuốc", mẹ Yanbi nhớ lại.

Sức khỏe đã kém, việc ăn uống, ngủ nghỉ của anh cũng khiến các thành viên trong gia đình đau đầu không kém.

Ngày còn bé, cứ 1,2 giờ sáng, anh lại quấy khóc. Mẹ cho bú chẳng chịu, dỗ ngủ cũng nhất định không.

Cả gia đình phải thử hết phương pháp này sang phương pháp khác để rồi sau đó phát hiện ra, âm nhạc là thứ duy nhất xoa dịu được cậu con trai bướng bỉnh.

Mẹ Yanbi - cô Phượng.
Mẹ Yanbi - cô Phượng.

"Ngày xưa, bố của Vũ đi nước ngoài, mang về rất nhiều đĩa Modern Talking và Lambada. Lúc nào Vũ quấy, tôi mở nhạc lên là con ngoan ngay.

Nếu không có nhạc thì nhất định không ăn, không ngủ, không bú. Lạ vậy đó.

Lớn hơn một chút nữa, mỗi lần cho con ăn là một lần đánh trận. Tôi phải bế Vũ ra xe công nông nhà hàng xóm, nhờ người ta nổ máy xình xịch, bát cơm mới bắt đầu vơi đi", cô Phượng cười.

Cậu bé biết vâng lời

Ngày bé là thế nhưng đến tuổi cắp sách đến trường, Yanbi lại là niềm tự hào của bố mẹ.

Mỗi lần đi họp phụ huynh cho anh là một lần mẹ lại được mở mày mở mặt: "Vũ thông minh lắm, đi học từ lớp một tới lớp mười hai chẳng phải đi học thêm gì cả. Mỗi lần bố mẹ đi họp phụ huynh đều được nghe cô giáo khen con thôi.

Mỗi tội Vũ nghịch ngợm và hiếu động lắm. Đi học về là mồ hôi nhễ nhại, vớ được cái gì là nghịch cái đó. Anh trai hiền lành bao nhiêu thì thằng bé lại nghịch ngợm bấy nhiêu.

Nhưng được cái, con chỉ nghịch thôi chứ không hư. Đi học chẳng bao giờ bắt nạt hay đánh bạn".

Tuy nghịch ngợm nhưng Yanbi lại rất vâng lời. Ngày anh vào lớp 1, bố mẹ dẫn đến trường một tuần liền, chỉ cho Yanbi từng đường đi lối lại và dặn dò: "Không được lên xe bất kỳ ai".

Sau đó cứ thế, anh tự đi học. Đi đường dù có nắng gắt, mỏi chân thế nào anh cũng chưa bao giờ làm sai lời mẹ dặn.

Thậm chí, khi bác hàng xóm gọi anh lên xe để đèo về cùng bạn học, anh cũng kiên quyết lắc đầu: "Bố mẹ cháu dặn rồi, không được lên xe của ai hết".

"Từ nhỏ tới giờ, bố mẹ dặn cái gì Vũ cũng nhớ và chẳng bao giờ làm sai. Không chỉ thế, con cũng chẳng bao giờ ngại việc.

Từ năm 10 tuổi, mỗi lần thấy mẹ nấu nướng, Vũ đều nhảy vào giúp. Ban đầu chỉ làm mấy việc lặt vặt rồi dần dần nấu được cả bữa cơm.

Nhà tôi được cái, hai anh em đều ngoan, mỗi lần mẹ sai gì cũng làm, chẳng nề hà gì hết", cô Phượng hạnh phúc.

Trong khoảng thời gian ấy, âm nhạc gắn bó với Yanbi như một người bạn thân thiết. Nhiều người cần không gian im lặng mới có thể học bài thì anh phải có âm nhạc.

Nếu không có, anh chẳng thể nào học được. Ban đầu bố mẹ anh cũng thắc mắc nhưng sau thấy con vẫn học tốt, cả hai để cho con trai tự do theo cách anh muốn.

Năm 15 tuổi, Yanbi bắt đầu để ý đến các cuộc thi âm nhạc. Khi tham gia Tuổi đời mênh mông, anh đã tự mình làm tất cả mọi thứ cần thiết, chỉ nói qua với bố và mẹ.

Đạt giải nhất đơn ca, Yanbi được mời vào học ở một trường âm nhạc nhưng anh một mực lắc đầu. "Con muốn phát triển một cách tự nhiên", đó là những gì anh nói với bố mẹ.

Tôn trọng con trai và sự lựa chọn của anh, bố mẹ anh dù tiếc nhưng vẫn ủng hộ.

Tuy nhiên, một năm trở lại đây, khi Yanbi có ý định kinh doanh, bố mẹ đã khuyên anh tiếp tục đi học, theo đuổi niềm đam mê rồi hãy kiếm tiền cũng chưa muộn.

Nghe lời bố mẹ, Yanbi thi vào khoa thanh nhạc của trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội.

Bây giờ, ngoài việc đi diễn kiếm tiền để cho ra những sản phẩm âm nhạc mới làm hài lòng khán giả, Yanbi còn bận rộn với việc học ở trường.

Bố mẹ là chỗ dựa vững chắc

Trải qua nhiều chuyện không vui, nam ca sĩ trẻ đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại và đang từng bước lấy lại tên tuổi sau một khoảng lặng dài.

Yanbi may mắn luôn có sự ủng hộ của các thành viên trong gia đình. Dù ở bên ngoài xã hội, anh có bị "ném đá" hay chỉ trích thì khi về với bố mẹ, anh luôn nhận được sự động viên và tin tưởng.

Yanbi và các thành viên trong gia đình.
Yanbi và các thành viên trong gia đình.

Mẹ Yanbi chia sẻ: "Tính tôi rất thoải mái, người ta nói tốt hay nói xấu gì về con tôi đều tiếp nhận. Vợ chồng tôi xác định, Vũ là người của công chúng, chuyện nọ chuyện kia là không tránh được nên mình phải tin tưởng con là chính.

Tôi bán hàng ở đây suốt, người ta đi ra đi vào, xì xào chuyện nọ chuyện kia, nghe được phải bình tĩnh. Con là do mình đẻ ra và nuôi dưỡng bao nhiêu năm rồi, mình phải là người hiểu nhất chứ.

Mọi chuyện dù thế nào tôi vẫn không tin cho đến khi được tận mắt chứng kiến. Ngoài đó là xã hội và chuyện gì cũng có thể xảy ra. Có điều gì, tôi sẽ nhẹ nhàng nói chuyện chứ không cáu gắt, hạch sách.

Mọi người có thể nghĩ tôi bênh con nhưng không phải thế. Con càng gặp khó khăn, áp lực, bố mẹ lại phải càng thông cảm và động viên con nhiều hơn.

Ai nói gì đi chăng nữa thì con mình vẫn là con mình, mình phải tin tưởng con rồi mới dạy bảo sau”.

Hỏi về tính xấu của Yanbi, cô Phượng thẳng thắn: “Vũ có tính xấu là bức xúc cái gì ngoài xã hội đều mang về nhà và cáu với bố mẹ.

Biết tính con nên vợ chồng tôi chỉ im lặng thôi, để tự qua cơn giận bao giờ qua chuyện rồi sẽ nhắc nhở sau”.

>>Cận cảnh nhan sắc người yêu của Lệ Rơi

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại