Kẻ ôm bạn gái nổ mìn đòi yêu từng ép xe nạn nhân lao vào ô tô?

Hoàng Hải |

Người dân xóm Giữa (Nam Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên) vẫn chưa hết bàng hoàng sau tiếng nổ chấn động làm rung chuyển nhà cửa mà đối tượng Tuấn gây ra giữa đường để đòi yêu.

Vùng quê bình yên này bỗng trở nên xôn xao, nóng hơn bao giờ hết, bởi từ xưa tới nay trên địa bàn xã Nam Tiến chưa bao giờ chứng kiến vụ việc tương tự.

Chỉ vì bị ngăn cấm, từ chối tình cảm mà Nguyễn Ngọc Tuấn, đã dùng mìn kích nổ vào hai mẹ con bà Nguyễn Thị Ngân (SN 1960, trú tại xóm Đồng Tiến, xã Thanh Tân, huyện Phổ Yên) và con gái là Nguyễn Thị Thanh Nga (SN 1998).

Vẫn nhớ như in vụ việc, nhân chứng Nguyễn Thị V. cho hay: “Lúc đó tôi đang dắt xe ra cổng, bỗng dưng nghe tiếng nổ lớn, có cảm giác nhà cửa rung chuyển. Thấy vậy, tôi vội vàng chạy ra xem có chuyện gì không thì một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt.

Hai người nằm vật dưới đất, cậu thanh niên mất cánh tay phải, còn cô gái người bê bết máu, cùng tiếng la hét đau đớn cầu cứu. Cứ nghĩ lại chuyện mà chân tay tôi bủn rủn không đứng vững nổi nữa”.

Chị Nguyễn Thị V. chia sẻ với phóng viên

Chị Nguyễn Thị V. chia sẻ với phóng viên

Từng ép xe nạn nhân đâm vào ô tô?

Theo một số người dân có mặt tại hiện trường, trước khi Tuấn cho phát nổ mìn, hắn đã có ý định ép xe hai mẹ con chị Nga ra giữa đường để cho xe tải cán trúng, nhưng may mắn chị Nga đã tránh kịp.

Anh Dương Kỳ Lâm (SN 1983) người đầu tiên có mặt tại hiện trường cho hay: “Vào khoảng 15h, ngày 30/3, tôi đang đổ bê tông trước nhà thì thấy Tuấn đi xe gắn máy bám sát sau xe hai mẹ con cháu Nga.

Hai mẹ con bà Ngân đi đến gần khu vực trạm điện xã Nam Tiến thì có chiếc xe tải đi ngược chiều. Đúng lúc này, Tuấn bất ngờ vượt lên bên phải, đi song song với xe của mẹ con bà Ngân, cố tình ép chiếc xe đi ra giữa đường để cho đâm vào xe tải

Nhưng may mắn cháu Nga phanh kịp và tránh vào vệ đường, nếu không tránh kịp chắc hai mẹ con đã bị chiếc xe tải cán chết. Chiếc xe tải vừa đi qua, Tuấn cho xe vượt lên trước đầu xe của cháu Nga và ép hai mẹ con bà Ngân xuống xe để nói chuyện.

Sau đó, 3 người đứng nói chuyện với nhau khoảng hơn 20 phút nhưng tôi không nghe rõ là chuyện gì, trong lúc nói chuyện 3 người này cũng không hề có to tiếng hay cãi vã gì.

Lúc đó tôi nghĩ do Tuấn say rượu nên mới có hành động lạ lùng như vậy. Tôi cùng nhóm thợ tiếp tục làm thì nghe thấy tiếng hô thất thanh, "bà con ơi cứu mẹ con tôi với, có mìn".

Biết có chuyện xảy ra, tôi liền quay lại, thấy bà Ngân đang giằng quả mìn từ trong tay Tuấn rồi ném ra vệ đường. Lúc đó tôi cũng muốn chạy ra để xem đầu đuôi câu chuyện thế nào nhưng sợ quả mìn phát nổ nên đứng ở nhà quan sát".

Anh Dương Kỳ Lâm, người chứng kiến vụ việc

Anh Dương Kỳ Lâm, người chứng kiến vụ việc

Ném quả mìn đi, bà Ngân lớn tiếng quát lớn, "mày định giết mẹ con tao đúng không, mày làm thế tao sẽ gọi điện báo cho bố mẹ mày biết việc này". Nói xong, bà này liền cầm điện thoại gọi cho ai đó, tôi không nghe rõ.

"Đúng lúc này, Tuấn bất ngờ rút từ trong túi áo ngực trái ra một quả mìn tự chế dài khoảng 15cm, tay phải nó cầm quả mìn, tay trái ôm chặt lấy cháu Nga, vẻ mặt bình thản, nó nhẹ nhàng châm dây cháy chậm vào điếu thuốc đang hút.

Chỉ vài giây sau, một tiếng nổ long trời vang lên, tôi đứng cách gần một trăm mét mà vẫn cảm nhận rõ vụ nổ. Vừa kịp định thần, tôi liền chạy ra ngoài hiện trường thì thấy thằng Tuấn nằm bất tỉnh trên mặt đường, cánh tay phải bị cụt, còn cháu Nga người bê bết máu.

Ngay sau đó tôi gọi điện cho làm công an xã để thông báo vụ việc và hô hoán mọi người đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu".

"Thật không hiểu tại sao lúc đó thằng Tuấn lại có thể bình thản đến như vậy, chắc do có sự chuẩn bị tâm lý từ trước nên cái chết lúc này chỉ tựa như bông hồng" - Nhân chứng bàng hoàng nhớ lại.

Cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. Nạn nhân và nghi phạm được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại