Anh rể thả em vợ xuống giếng vì... níu kéo vợ không thành

NGUYỄN KHANG |

Mâu thuẫn vợ chồng gay gắt, cô vợ bỏ về nhà mẹ đẻ. Dù người chồng cố gắng níu kéo thế nào, cô vợ cũng nhất quyết không quay lại. Quá bức xúc trước thái độ của vợ, gã chồng đã nhẫn tâm thả cậu em vợ xuống giếng, truy sát vợ con, rồi tự tử...

Vụ án rúng động đất chè

Theo nguồn tin từ phía cơ quan điều tra Công an huyện Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, vào ngày 3.3, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đồng Tiến Dũng (SN 1991, trú tại xóm La Giang, xã Bá Xuyên, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Nạn nhân là vợ con của Dũng và cậu em vợ, sau đó đối tượng định tự tử nhưng bất thành.

Khoảng hơn 22h tối 28.2, Dũng đến nhà bố vợ là ông Nguyễn Văn L (SN 1969, trú phường Phố Cò, thị xã Sông Công) để đón vợ con về nhà. Tới nơi, Dũng sang nhà ông Phạm Văn Quang là hàng xóm để gửi xe rồi đi bộ vào nhà bố vợ.

Vào nhà, Dũng gặp em Nguyễn Văn T (SN 2004, là em vợ của Dũng) ra mở cửa. Dũng rủ em T đi cùng sang nhà ông Quang chơi.

Đến đầu ngõ nhà ông Quang, quan sát không thấy ai qua lại, Dũng bất ngờ dùng 2 tay bóp cổ em T ngất đi. Khi nạn nhân nằm bất động dưới đất, Dũng liền bế em T thả xuống giếng nước sâu gần đó và đậy nắp lại.

Tiếp sau đó, Dũng quay về nhà bố vợ và gặp chị Nguyễn Thị Kiều H (SN 1994, vợ của Dũng) cùng con gái nhỏ (SN 2013), Dũng rủ chị H sang nhà bà nội chị H gần đó chơi.

Đến đây, Dũng đi vào bếp, lấy một con dao phay rồi đe dọa, bắt vợ con quay về nhà ngoại ngay để anh ta hỏi chuyện. Về đến đầu ngõ, Dũng thấy T - cậu em trai vợ, người mà hắn đã ném xuống giếng - quần áo ướt sũng đang đứng ở cổng và rất hoảng loạn.

Nhìn thấy Dũng, T liền bỏ chạy. Chưa kịp hiểu chuyện gì, chị H định bế con vào nhà thì liền bị Dũng vung dao chém nhiều nhát vào đầu và lưng. Không chỉ thế, Dũng còn rượt đuổi chém trúng một nhát vào đầu con gái mình.

Nghe thấy tiếng la hét thất thanh từ nhà ông L, một số người dân gần đó đã chạy tới xem có chuyện gì. Khi đến nơi, mọi người thấy chị H và con gái nhỏ nằm sõng soài bên vũng máu ở sân nên vội vã hô hoán đưa 2 mẹ con đi cấp cứu.

Còn đối tượng Dũng, sau khi chém vợ con, đã lên xe máy bỏ chạy về nhà uống thuốc trừ sâu để tự tử, nhưng được gia đình phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết.

Thượng tá Lê Hồng Sơn - Phó Trưởng Công an thị xã Sông Công - cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, đối tượng Đồng Tiến Dũng đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Cháu Nguyễn Văn T (em vợ hung thủ) kể lại sự việc với PV.
Cháu Nguyễn Văn T (em vợ hung thủ) kể lại sự việc với PV.

Cậu bé may mắn trở về từ cõi chết

Có một điều may mắn là các nạn nhân trong vụ án đều thoát chết một cách thần kỳ. Trong đó có em Nguyễn Văn T.

Kể về giây phút thoát chết kỳ diệu đó, T vẫn còn run lập cập bởi quá sợ hãi: “Khi anh Dũng đưa cháu sang nhà nói chuyện, anh ta đã dò hỏi rất nhiều điều về chị H.

Đặc biệt, anh Dũng luôn nghi ngờ chị H có tình ý với người đàn ông khác nên mới không chịu về nhà. Mặc dù cháu đã nói rằng không có chuyện đó, nhưng anh Dũng không nghe, sau đó thì siết cổ cháu tới bất tỉnh, lúc đó cháu không còn biết gì nữa”.

T kể tiếp: “Khi bị ném xuống giếng, nước làm cháu choàng tỉnh, liền vùng vẫy kêu cứu. Nhưng lúc đó, gia đình anh Quang không có ai ở nhà, các hộ xung quanh ở cách xa nên không ai nghe thấy.

Cháu cố gắng dùng đôi bàn tay bám vào những kẽ hở trong lòng giếng leo lên. Khi cách mặt nước khoảng 2m, do kiệt sức, cháu lại bị rơi xuống. Phải đến lần thứ 3 cháu mới có thể lên được mặt đất”.

Bi kịch gia đình khiến gã chồng nổi cơn điên

Theo những người hàng xóm nhà ông L - bố vợ Dũng - cho biết, mọi chuyện xuất phát từ mâu thuẫn của vợ chồng Dũng. Vì cãi nhau, vợ bỏ về nhà bố mẹ đẻ, Dũng đã nhiều lần đến đón nhưng vợ không về, nên hắn đã nuôi ý định trả thù.

Bà Nguyễn Thị Hoa (nhà gần đó) cho biết: Gia đình ấy kinh tế cũng khá khó khăn. Cái H là con lớn nên phải nghỉ học sớm đi làm để phụ giúp bố mẹ nuôi các em. Vào năm 2012, H kết hôn với Dũng sau khi được sự đồng ý của gia đình.

Tới năm 2013, khi H sinh con gái đầu lòng, mâu thuẫn liên tục nổ ra, không khí trong gia đình lúc nào cũng căng thẳng. Nhất là từ khi Dũng đi làm ăn từ Trung Quốc trở về thì hai vợ chồng ngày càng mâu thuẫn.

Cách đây khoảng hai tháng, sau một trận cãi nhau kịch liệt, H đã bồng con gái nhỏ về nhà bố mẹ đẻ.

Đại diện cơ quan điều tra Công an huyện Sông Công cho biết, đối tượng Đồng Tiến Dũng chưa từng có tiền án, tiền sự, là người có nhân thân tốt, Dũng cũng đã có quá trình tham gia quân đội. Hiện Dũng có thái độ chống đối, bất hợp tác với cơ quan điều tra.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại