Khi Galaticos chỉ là một… gánh nặng

Bảo Nam |

Khi tờ Marca nghĩ ra khái niệm Galaticos (Dải ngân hà) để ví von về dàn sao của Real Madrid, họ không thể ngờ đến một ngày, cái danh xưng vô vị ấy lại hành hạ Real.

Để tôn vinh dàn sao mà chủ tịch Florentino Perez dày công mang về, tờ Marca quyết định dùng lại khái niệm Galaticos (Dài ngân hà) được cho là đã sinh ra từ những năm 1950, đặt cho dàn siêu sao gồm Zidane, Beckham, Figo, Ronaldo.

Galaticos là một kỷ nguyên, nhưng cũng có thể coi là biệt danh, là chính sách phát triển của đội bóng Hoàng gia TBN Real Madrid.

Nhưng xem ra, đã đến lúc gọi Galaticos là một gánh nặng nghìn cân, một công thức tốn tiền, tốn công vận hành và tốn cả nơ-ron thần kinh của NHM.

Hôm qua, tràn ngập trên các trang báo TBN và Anh là hình ảnh dàn sao Real ôm đầu thất vọng.

Rồi những đoạn video quay cảnh CĐV Kền kền trắng la ó Gareth Bale, những lời chỉ trích, miệt thị, châm chọc của báo chí khắp thế giới dành cho Real sau trận thua 3-4 trước Schalke.

Báo Tây Ban Nha chỉ trích trận thua của Real Madrid

Báo Tây Ban Nha chỉ trích trận thua của Real Madrid

Nếu Real không phải Galaticos thì thất bại ấy vốn dĩ chẳng có gì để nói. Vì thực tế, Real dù thua vẫn giành quyền đi tiếp vào tứ kết Champions League.

Họ chẳng mất cầu thủ quan trọng nào vì chấn thương hay thẻ phạt. Họ đã cống hiến cho khán giả một trận đấu tràn ngập bàn thắng và vẫn có vé đi tiếp. Nhưng vì Real là Galaticos, họ không được thua những trận như thế.

Một hình ảnh khác cũng được nói tới rất nhiều: Cristiano Ronaldo ngửa mặt lên trời đất thất vọng, rồi nói điều gì đó với Karim Benzema. Các chuyên gia đọc khẩu hình vào việc và kết quả: Ronaldo nói “Thật đáng xấu hổ”.

Cris Ronaldo tràn trề thất vọng

Cris Ronaldo tràn trề thất vọng

Nếu CR7 không phải là một thành viên của Galaticos, anh chẳng việc gì phải xấu hổ cả. Trước Schalke, Ronaldo ghi 2 bàn thắng và đó đều là những pha lập công thể hiện nhiều tố chất của một cầu thủ lớn. Nhưng Ronaldo vẫn xấu hổ. Vì Galaticos không được phép như vậy.

Quay một chút về thời điểm trước trận đấu với Schalke: Tờ Marca đưa tin, Real Madrid đã tính đến việc sẽ bổ nhiệm cựu danh thủ Fernando Hierro vào cương vị HLV tạm quyền nếu Carlo Ancelotti bị sa thải.

Chẳng lẽ vì Real là Galaticos, họ được phép đưa ra một tuyên bố trịch thượng như vậy. Liệu khi biết bản thân đã có sẵn ứng viên thay thế, Ancelotti còn động lực chiến đấu hay không?

Real Madrid là Galaticos, những cầu thủ của họ cũng phải thi đấu như những ngôi sao trên dải ngân hà. Chẳng lẽ Perez không hiểu, Galaticos của năm 2000-2007 khác rất xa về bản chất so với ngày hôm nay.

Đó là thời điểm Real thực tế chỉ có 4 ngôi sao lớn và sở trường của họ khỏa lấp cho nhau. Ronaldo là sát thủ trên hàng công, Zidane mềm mại, uyển chuyển ở giữa sân, Beckham là chân chuyền số 1. Đó mới thực sự là Galaticos.

Nếu Ronaldo cầm bóng và ghi bàn, Bale sẽ phải đứng nhìn

Nếu Ronaldo cầm bóng và ghi bàn, Bale sẽ phải đứng nhìn

Còn Real hôm nay mang về những cầu thủ na ná nhau. Khi Ronaldo tỏa sáng, Bale sẽ tịt ngòi và ngược lại, thời điểm Bale nổ súng, CR7 im thin thít.

Vì họ là 2 cầu thủ có phong cách giống nhau, ích kỷ như nhau, đắt tiền như nhau, và quan trọng, họ đều nghĩ bản thân là ngôi sao sáng nhất trong Dải ngân hà. Thực tế, đây không phải là bản chất của Galaticos.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại