RT: Phóng viên Nga "sủa" vào mặt đồng nghiệp Ukraine ở họp 4 bên

My Lan |

Đàm phán 4 bên giữa các nhà lãnh đạo nhóm Normandy căng thẳng không chỉ ở trong phòng họp, mà còn ở ngoài sảnh, nơi các phóng viên sốt sắng chờ đợi mọi thông tin.

Phút náo loạn giữa phóng viên Nga - Ukraine ở Cung điện Độc lập (Minsk) được hãng tin Nga RT coi là một trong những tình huống đặc sắc tại hậu trường hội nghị thượng đỉnh 4 bên của nhóm Normandy.

Hãng tin Nga RT tường thuật lại sự việc lùm xùm diễn ra bên ngoài phòng họp 4 bên ở Cung điện Độc lập bằng một vài dòng thông tin ngắn gọn:

"Nhân viên LifeNews (kênh truyền hình Nga), rõ ràng là rất khó chịu, đã phát ra tiếng sủa dữ dằn nhằm vào các phóng viên, sau khi tự giới thiệu về mình. An ninh ở cung điện đã can thiệp. Nhân viên LifeNews đã xin lỗi và được phép ở lại".

Trên Facebook của mình, nữ phóng viên Ukraine Olga Koshelenko viết: "Đó là sự thật. Sasha của LifeNews đã nhảy vào chúng tôi và sủa vào mặt chúng tôi. Mọi việc diễn ra với anh ta hoàn toàn tự nhiên. Phải cảm ơn vì anh ta không cắn".

Vài phút sau đó, một đồng nghiệp của Koshenlenko đã đăng tải đoạn video ghi lại hành động mất kiểm soát của nam phóng viên Nga.

Trên Twitter của mình, biên tập viên LifeNews, ông Anatoly Suleymanov, cũng xác nhận người đàn ông trong đoạn video chính là nhân viên của ông ta, tuy nhiên, theo ông này, người đó tên là Alexander Yunashev.

Suleymanov không những không xin lỗi mà còn cho rằng, các đồng nghiệp Ukraine đáng bị như vậy. "Alexander Yunashev của chúng tôi đúng là người đã sủa".

Phóng viên LifeNews "sủa" vào mặt đồng nghiệp người Ukraine

Trong khi đó, cũng theo Pravda, Paul Zarubin, phóng viên của một kênh truyền hình Nga đã bị tước quyền tham gia đưa tin về hội đàm 4 bên ở Minsk.

Nguyên nhân là bởi khi Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko xuất hiện tại Cung điện Độc lập và bắt tay Tổng thống Belarus, Zarubin đã bất ngờ hét lên: "Vì sao quân đội của ông lại ném bom dân thường ở Donbass?".

Ông Poroshenko vẫn tươi cười thực hiện nghi lễ ngoại giao thường thấy giữa các nguyên thủ, phớt lờ câu chất vấn từ nam phóng viên này.

Phóng viên Nga chất vấn Tổng thống Ukraine

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại