Vân Dung khôn lắm, đếm tiền phồng cả lưỡi!

Nhóm PV |

Vân Dung kể rằng lúc buồn cô sẽ trốn vào trong chăn, trùm kín đầu và ngủ. Khi ngủ dậy sẽ cố nghĩ theo hướng tích cực hơn.

Nhắc đến cái tên Vân Dung là nhắc đến người phụ nữ sở hữu vô vàn biệt danh của làng hài Việt Nam. Những biệt danh đó cũng trở nên quen thuộc với khán giả đến nỗi gọi chúng ra là người ta nhớ ngay đến chị.

Giả dụ như câu "miệng như sô-cô-la mút dở", khi nhắc tới, người ta sẽ nhớ ngay đến cái miệng mỏng quẹt có một nốt ruồi phía trên, thường "nhẩu" lên nói những điều hài hước của Vân Dung.

Vân Dung là người từng sở hữu rất nhiều ước mơ dễ thương.

Từ nhỏ đã thích được trở thành công chúa nên lúc nào cũng muốn được đóng vai này. Năm 16 tuổi, cô còn đi thi Hoa hậu và cũng may mắn lọt top những người đẹp nhất.

Về cuộc sống đời tư, ngoài kể chuyện nuôi con - dạy con, người ta chẳng mấy khi thấy Vân Dung chia sẻ những điều khác.

Chỉ có 1 lần Vân Dung kể rằng lúc buồn cô sẽ trốn vào trong chăn, trùm kín đầu và ngủ. Khi ngủ dậy sẽ cố nghĩ theo hướng tích cực hơn, và lao đầu vào công việc...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại