Những hình ảnh "nhức lòng" người xa quê ngày Tết

Y.Dương |

Khoảng từ ngoài 20 tháng 12 Âm lịch, các gia đình người Việt đã rục rịch nào lá dong, gạo nếp, đỗ xanh, thịt heo để gói bánh chưng ngày Tết.

Những ngày cuối năm đó, những người con đi xa thường trở về đoàn tụ cùng gia đình, chuẩn bị đón năm mới.

Tuy nhiên, vẫn có những người con đi làm ăn xa, không thể về nhà. Những hình ảnh mẹ già gói bánh chưng hay hình ảnh cả nhà quây quần gói bánh luôn làm họ đau đáu nỗi nhớ nhà.

Không chỉ họ mà những người Việt sống ở nước ngoài cũng chung tâm trạng.

Bà Vũ Thị Liên (quê Hưng Yên, hiện đang sống tại thành phố Bagneres de Bigorre, Pháp) chia sẻ trên tờ Người Đưa Tin: "Tôi nhớ và thèm lắm nồi bánh chưng khi còn nhỏ, thèm cái cảnh cả nhà chuẩn bị gạo, đỗ, thịt gói bánh chưng, tất cả giờ chỉ còn lại trong ký ức".

Dưới đây là một số hình ảnh người mẹ già gói bánh chưng ngày Tết - đây có lẽ là những khoảnh khắc mà người con xa quê không bao giờ quên được.

Ảnh: Duy Tường/Sức khỏe & Đời sống
Ảnh: Duy Tường/Sức khỏe & Đời sống
Ảnh: Viết Thành/Hà Nội Mới
Ảnh: Viết Thành/Hà Nội Mới

Ảnh: Trí Thức Trẻ

Ảnh: Zing
Ảnh: Zing
Ảnh: Minh Phượng/ Dân Việt
Ảnh: Minh Phượng/ Dân Việt

Ảnh: MASK

Ảnh: Internet

Ảnh: Ngọc Thủy/Danang.gov.vn

Ảnh: Internet

Ảnh: Hồ Xuân Bốn/Giadinhonline
Ảnh: Hồ Xuân Bốn/Giadinhonline
Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
Ảnh: Báo Khánh Hòa
Ảnh: Báo Khánh Hòa
Ảnh: Tuổi Trẻ
Ảnh: Tuổi Trẻ

(Tổng hợp)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại