Sở Khanh đội lốt đại gia thả lưới tình cô gái nhẹ dạ

Trang Anh |

Xuất hiện với vẻ ngoài bảnh bao, lời nói như "rót mật vào tai", Trung đã dễ dàng lấy lòng được cô gái 8x khiến nạn nhân mất xe máy vào tay gã Sở Khanh.

Mặc dù đã có vợ và con nhưng đối tượng Nguyễn Bảo Trung (SN 1987, quê Khánh Hòa, trú phường 9, TP Tuy Hòa, Phú Yên) lại đi lang thang, sống ở các nhà nghỉ, khách sạn rồi đi lừa tình và tiền của các cô gái nhẹ dạ, cả tin.

Với dáng người vạm vỡ, to con, ăn mặc bảnh bao cộng với tài ăn nói của mình, Trung đã khiến nhiều người tin gã là một ông chủ lớn, gã là đại gia, có trong tay cả một đống tiền.

Vào một buổi chiều đầu tháng 6/2014, Trung đến quán karaoke A.Q ở xã An Chấn, huyện Tuy An, rỉ tai với chủ quán rằng mình là quản lý một cơ sở kinh doanh lớn ở T.p Tuy Hòa, đang có dự định mở rộng kinh doanh nên cần tìm một số nhân viên nữ ở quê ra làm.

Nghĩ gặp được "mối hời", ông chủ quán vội vàng gọi đứa cháu họ là chị T.X (SN 1987) ra để giới thiệu nhờ Trung giúp đỡ.

Gặp chị X. trò chuyện, gã luôn tỏ ra là một người đàn ông lịch thiệp, tận tình, hiểu tâm lý phụ nữ và thông cảm cho những khó khăn, vất vả mà chị X. phải trải qua trong cuộc sống khiến người con gái này đã xiêu lòng.

Không chỉ dừng ở những lời nói suông, "đại gia" còn tỏ ra hào phóng khi ngay lần đầu gặp mặt đã tặng chị X. 500.000 đồng rồi hẹn khi nào có việc sẽ chủ động liên hệ lại khiến nạn nhân đem lòng yêu mến dù chưa biết gì về "đại gia".

Ngay buổi tối hôm đó, Trung đã liên lạc lại khiến chị X. không khỏi bất ngờ, xao xuyến. Đang ngất ngây trong men tình nên khi Trung hẹn gặp nhau tại khách sạn bàn công việc thì nạn nhân cứ thế răm rắp thực hiện theo mà không hề nghi ngờ gì.

Sau cuộc gặp gỡ thân mật với cô gái 8x, Trung vẫn giữ hình ảnh người đàn ông ga-lăng khi tặng thêm chị X. 1 triệu đồng rồi mời bạn gái đi ăn tối.

Thấy "người yêu" đi lại bằng taxi tốn kém nên chị X. thương và đưa xe máy hiệu Sirius của mình để Trung đèo cho tiện.

Khi đến đường Lê Thành Phương, phường 8, giả vờ phải rút tiền ở cây ATM để tiếp tục đi chơi, Trung bảo chị X. xuống xe đứng chờ gã.

Nạn nhân vẫn tin tưởng nên xuống xe đứng chờ bạn trai nhưng mãi không thấy Trung quay ra. Sốt ruột chị X. cầm điện thoại bấm gọi "người yêu" thì ngỡ ngàng khi gã đã tắt máy.

Đến lúc này, cô gái ngây thơ mới bẽ bàng phát hiện mình gặp phải gã Sở Khanh chứ hoàn toàn không phải "hoàng tử bạch mã" như đã nghĩ nên vội vàng đi báo công an.

​Cũng trong thời gian này, Công an T.p Tuy Hòa nhận được một số đơn tố cáo cũng của các cô gái trẻ về việc họ bị một thanh niên mới quen rủ đi ăn uống, hát karaoke rồi lừa lấy xe máy.

Điều đặc biệt là vì chỉ mới gặp nhau một, hai lần nên hầu hết các nạn nhân đều không nhớ rõ mặt đối tượng và hoàn toàn mù tịt lai lịch, địa chỉ của kẻ lừa đảo.

Đối tượng Trung bị bắt (Ảnh: Báo Phú Yên)

Đối tượng Trung bị bắt (Ảnh: Báo Phú Yên)

Dựa vào mô tả đặc điểm của các nạn nhân, cơ quan Công an T.p Tuy Hòa đã điều tra đã xác định được hung thủ là Nguyễn Bảo Trung nên đã tiến hành lên kế hoạch vây bắt.

Tối ngày 15/6, nhận tin báo đối tượng Trung đến quán cà phê trên đường Đồng Khởi (phường 7, T.p Tuy Hòa) cùng một cô gái trẻ nên các trinh sát đã bí mật theo dõi và tóm gọn dù hắn thấy động leo ngay lên mái nhà định tẩu thoát.

Tại cơ quan công an, Trung khai nhận, để có tiền ăn chơi, từ đầu năm đến nay đã lấy nhiều tên giả, lừa tình, lấy tài sản nhiều cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin.

Điều đặc biệt là tên "đại gia" này còn mượn xe của bạn bè, người quen rồi lấy luôn. Công an hiện đã thu hồi được 10 xe máy.

Đối tượng Nguyễn Bảo Trung đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại