Chelsea & "lời nguyền" khó giải thích về chiếc áo số 7

Ngọc Hiếu |

Kể từ khi "đế chế" Abramovich được thiết lập, những cầu thủ khoác chiếc áo số 7 ở Chelsea dù rất nỗ lực nhưng vẫn phải chịu số phận hẩm hiu.

Tại Chelsea, số 9 có một sức "phá hoại" lạ lùng. Từ khi những huyền thoại Dixon (147 bàn/335 trận) và Hasselbaink (70 bàn/177 trận) rời bỏ chiếc áo này, chưa từng có ai thành công khi tiếp nối.

Nhưng không chỉ riêng áo số 9, ở Stamford Bridge còn có một cái "dớp" nữa dành cho những cầu thủ mang số 7.

Trong vòng mười năm qua, thế giới đã sản sinh ra nhiều danh thủ hàng đầu thế giới khoác lên mình chiếc áo số 7, và tài năng của họ đã khiến những đội bóng lớn trên toàn thế giới phải thèm khát.

Những Robert Pires, David Beckham, Cris Ronaldo, Raul Gonzalez,… đã tạo nên tên tuổi lẫy lừng của mình cùng với số áo này.

Nhờ họ mà áo số 7 trở thành mơ ước của rất nhiều các cầu thủ khác trên thế giới.

Tuy nhiên ở Chelsea thì lại khác, số áo này dường như không hợp với sân Stamford Bridge.

Năm 2003, “đứa con hư” Adrian Mutu là cầu thủ đầu tiên mặc áo số 7 của Chelsea dưới triều đại của Chủ tịch Abramovich.

Mutu chơi rất tệ ở Chelsea

Mutu chơi rất tệ ở Chelsea

Đang là niềm hi vọng của Romania, bỗng dưng Mutu đánh mất phong độ một cách khó hiểu. Sự nghiệp của anh tại Chelsea lụn bại dần và dính vào scandal nhiều hơn ra sân.

"Nạn nhân" tiếp theo là Andriy Shevchenko. Trong màu áo của AC Milan, Andriy Shevchenko đã ghi được 127 bàn thắng trong 208 lần ra sân, giành một chức vô địch Champions League.

Tên tuổi của Sheva gắn liền với chiếc áo số 7 và sau khi chuyển sang thi đấu cho Chelsea, anh tiếp tục được Mourinho cho gắn bó với số áo này.

Vậy mà có nằm mơ các CĐV Chelsea cũng không thể tin nổi Shevchenko lại đánh mất mình nhanh đến thế. Anh thi đấu kém cỏi, chẳng thể ghi bàn, lạc lõng trong lối chơi.

Sau vài mùa giải vật vã tại Stamford Bridge, Sheva lặng lẽ ra đi không kèn không trống.

Sheva đánh mất mình tại Stamford Bridge

Sheva đánh mất mình tại Stamford Bridge

Cầu thủ thứ ba khoác lên mình chiếc áo số 7 của Chelsea dưới “đế chế" Abramovich là Ramires. Thi đấu nhiệt tình, chăm chỉ và không kém phần tinh tế, anh nhanh chóng trở thành trụ cột ở Stamford Bridge.

Đóng góp nhiều công sức trong các chiến công của Chelsea nhưng đôi khi, Ramires chẳng được đánh giá một cách công bằng.

Kể từ khi Mourinho trở lại vào năm ngoái, vị trí của tiền vệ người Brazil bị lung lay. Đến mùa giải này, Ramires đang quen dần với băng ghế dự bị và nhiều khả năng phải tìm đường ra đi.

Trong quá khứ của CLB, những Damien Duff (11), Gianfranco Zola (25), Marcel Desailly (6), Gustavo Poyet (8) … là những huyền thoại đã góp phần tạo nên tên tuổi cho Chelsea. Nhưng chưa hề có ai khoác lên mình chiếc áo số 7.

Liệu rằng sắp tới, Chelsea có quyết tâm đưa về một ngôi sao lớn để giải "lời nguyền" cho số áo này, Cris Ronaldo chẳng hạn?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại