Mourinho chỉ trích trọng tài; Van Gaal ức chế với hàng thủ; Wenger bênh Sanchez

Gia Hưng (Tổng hợp) |

Bản tin cập nhật sáng 2/1 của Thethaovanhoa.vn sẽ gửi đến độc giả các thông tin mới nhất về vòng 20 Premier League; cùng các tin tức chuyển nhượng đáng chú ý của bóng đá quốc tế.

Premier League vòng 20: Các ông lớn lại vấp ngã

Toàn bộ vòng 20 Premier League đã diễn ra vào tối và đêm qua, và trong số các đội bóng lớn, chỉ Manchester City giành chiến thắng.

Nhờ Lampard, Man City sánh ngang Chelsea.

Chiến thắng ấy không hề dễ dàng, nhưng hết sức quan trọng với City trong cuộc đua vô địch. Yaya Toure và Stevan Jovetic giúp họ dẫn Sunderland 2-0 vào giữa hiệp 2. Nhưng chỉ trong 3 phút, Rodwell và Adam Johnson, một cầu thủ cũ của Man City, đã gỡ lại 2 đều.

Vẻ mặt của các cầu thủ Man City khi ấy rõ ràng hoảng sợ. Nhưng rất may, họ có Frank Lampard. Vào sân từ phút 70, Lampard chứng kiến đội nhà bị gỡ hòa.

Nhưng anh, cầu thủ lão luyện nhất trên sân của Man City, đã chỉ cần 3 phút để làm thay công việc của một tiền đạo: đánh đầu nâng tỉ số lên 3-2 cho Man City, sau quả tạt bên cánh trái của Clichy.

Bàn thắng có rất nhiều ý nghĩa. Thứ nhất, giúp Man City giành trọn 3 điểm trong một tối vất vả. Thứ hai, giúp Man City cân bằng khoảng cách điểm số, hiệu số bàn thắng bại, số bàn ghi được với Chelsea. Thứ ba, khẳng định giá trị của Frank Lampard tại đội bóng áo xanh.

Hợp đồng của Lampard với Man City lẽ ra đã đáo hạn, nhưng anh đã gia hạn đến cuối mùa. Bàn hôm qua là thứ 176 của Lampard trong lịch sử Premier League, giúp anh vượt qua Thierry Henry (175) để trở thành chân sút xuất sắc thứ tư lịch sử Premier League.

Khi thi đấu với Tottenham, Chelsea đã biết huyền thoại của họ là Lampard đã ghi bàn. Tuy nhiên, đội bóng của Jose Mourinho có lẽ không ngờ rằng mình lại thua thảm Tottenham trong trận đấu muộn vòng 20.

Nhất là khi Diego Costa đã mở tỉ số cho Chelsea từ sớm, ở phút 18.

Mourinho tức điên vì thua trận thứ hai trong mùa tại Premier League.

Tuy nhiên, các bàn của Harry Kane, Danny Rose, và quả phạt đền thành công của Townsend đã khiến Chelsea bị dẫn 1-3 ngay trong hiệp 1. Rồi 4-1, sau bàn nữa của Kane ở phút 52. Chelsea choáng váng.

Họ gỡ được 1 bàn nữa sau khi Hazard tận dụng tốt sai lầm của hàng thủ đội chủ nhà, nhưng Chadli không mất nhiều thời gian để ghi bàn thứ 5 cho Tottenham.

Những gì Chelsea có thể làm được: Terry ghi bàn thứ 3, qua đó giúp họ giữ được ngôi đầu, xếp trên Man City nhờ... thứ tự bảng chữ cái.

Đây mới là lần thứ 3 trong lịch sử Premier League, Chelsea bị thua 5 bàn trong 1 trận đấu (thua Liverpool 1-5 vào năm 1996 và thua Arsenal 3-5 vào năm 2011).

Và đây cũng mới là lần thứ ba Jose Mourinho câm lặng nhìn hàng thủ các đội bóng của ông thua từ 4 bàn trở lên trong 1 trận đấu (thua Dortmund 1-4 và thua Barca 0-5). Vì vậy, có thể hiểu sự cay cú của Mourinho.

Sau trận, ông chỉ trích trọng tài Phil Dowd: “Ngài Dowd quá chậm để mà theo quả bóng”, Mou nói. “Ông ta toàn đứng cách 40 yard mà đưa ra quyết định vẫn chuẩn. Thế mà lúc Vertonghen để bóng chạm tay, ông ta đứng cách có 10 mét và lại quyết định sai”.

“Trọng tài không bảo vệ các cầu thủ. Có thể một ngày nào đó chúng tôi sẽ mất Eden Hazard. 1, 2, 3, 4, 5, 10 pha phạm lỗi với cậu ấy. Họ đá, đá và đá, và thằng nhóc đứng đấy kháng cự. Cậu ấy rất trung thực, nhưng đấy có khi lại là vấn đề”.

Cũng có cùng nỗi ức chế với trọng tài như Mourinho, Arsene Wenger không hài lòng khi cầu thủ Florin Gardos không bị đuổi khỏi sân sau hai lần tắc bóng thô bạo với Alexis Sanchez.

Ông bảo ông “ngạc nhiên”, vì “đó rõ ràng là một thẻ đỏ”. Nhưng về thất bại 0-2 của Arsenal trước Southampton, Wenger không phàn nàn gì về đối thủ.

Wenger phiền lòng vì các sai sót của hàng thủ Arsenal.

Các bàn thua của Arsenal đều đến từ lỗi của thủ môn. Mane và Tadic đã tận dụng tốt các pha ra vào bất hợp lý của Szczesny để ghi những bàn thắng quan trọng cho Southampton.

Đây là chiến thắng rất quan trọng với đội bóng của Ronald Koeman trong cuộc chiến Top 4. Họ hơn Arsenal 3 điểm sau trận thắng này, có lợi thế đối đầu, và cũng tạm thời cướp luôn vị trí của đội Pháo thủ.

Cũng phải chịu nỗi ức chế trong ngày đầu năm mới là Manchester United. Nhưng HLV Van Gaal không ức chế đối thủ, mà là ức chế chính đội nhà.

Bất chấp Radamel Falcao đã ghi bàn gỡ hòa cho Quỷ đỏ, Van Gaal vẫn ghi một dòng to tướng vào cuốn sổ tay của ông: “chống tình huống cố định quá ngu ngốc”.

Thông điệp của Van Gaal cho hàng thủ: "Stupid free kick".

Đó có thể là điểm yếu Man United cần khắc phục. Bàn thắng của Shawcross đã khiến Man United hòa trận thứ 2 liên tiếp. Man United đã để Top 2 bỏ cách 9 điểm, và hiện chỉ còn hơn đội thứ tư, Southampton đúng 1 điểm.

Trong khi đó trên sân nhà, hai quả phạt đền thành công của Steven Gerrard vẫn không giúp Liverpool thắng nổi Leicester.

Đội khách đã đá quá quả cảm, gỡ lại 2 đều trong sự bẽ bàng của “Lữ đoàn đỏ”. Các cầu thủ ghi bàn cho Leicester là David Nugent và Jeffrey Schlupp, từ những cú sút xa phi thường.

Kết quả vòng 20 Premier League

Stoke City - Manchester United 1-1

Aston Villa - Crystal Palace 0-0

Hull City – Everton 2-0

Liverpool - Leicester City 2-2

Manchester City – Sunderland 3-2

Newcastle United – Burnley 3-3

Queens Park Rangers - Swansea 1-1

Southampton – Arsenal 2-0

West Ham United - West Brom 1-1

Tottenham - Chelsea 5-3

Daniel Alves được quyền rời Barcelona

Barcelona đã chính thức không gia hạn hợp đồng với Daniel Alves và cho phép anh tự do đàm phán với các đội bóng khác.

Alves sẽ rời Barca.

Hợp đồng của Alves với Barca sẽ hết hạn vào tháng 6/2015, nhưng Barca quyết định không giữ anh lại. Theo luật, từ mùa Đông này, Alves có thể đơn phương đàm phán với các đội bóng khác để ra đi.

Thông tin được tờ Sport đăng tải là không quá bất ngờ. Alves đã thổ lộ mong muốn ra đi từ mùa Hè, nhưng sau World Cup, bất ngờ ở lại.

Barca đã chuẩn bị cho tương lai hậu Alves. Hè qua, họ đã mua hậu vệ đồng hương với Alves là Douglas Costa để thay thế. Ngoài ra, Martin Montoya, người trưởng thành từ lò đào tạo của CLB, cũng có thể thay thế Alves.

Real Madrid theo đuổi Winfried Bony

Thông tin khá bất ngờ được Daily Mail đăng tải: Real Madrid muốn kí hợp đồng với Wilfried Bony, tiền đạo của Swansea, trong kì chuyển nhượng mùa Đông này.

Bony quá 'hot' vào mùa Đông này.

Real Madrid đã có Karim Benzema ở vị trí tiền đạo, nhưng vẫn muốn có Bony làm phó cho Benzema về lâu dài, nhất là khi Man United muốn đòi tiền đạo Javier Hernandez, tiền đạo đang đá cho Real theo dạng cho mượn, vào cuối mùa.

Bony hiện đang là tâm điểm của kì chuyển nhượng Premier League. Chân sút người Bờ Biển Ngà này đã ghi được 9 bàn sau 22 lần ra sân mùa giải này. Anh hiện cũng nằm trong radar của Tottenham, Arsenal và Manchester City.

Inter cạnh tranh chuyển nhượng với Juventus

Tuttosport cho biết, Inter Milan đã nhảy vào thương vụ Xherdan Shaqiri cùng Juventus.

Inter, Juve tranh nhau Shaqiri.

Tuttosport khẳng định rằng Juve vẫn "giành pole" trong cuộc đua giành tuyển thủ 23 tuổi người Thụy Sỹ, nhưng họ đã có đối thủ cạnh tranh là Inter Milan.

Juventus chỉ muốn mượn Shaqiri từ nay đến cuối mùa, sau đó mua đứt với giá 20 triệu euro vào cuối mùa. Nhưng theo Tuttosport, Inter sẵn sàng trả luôn 15 triệu euro cho Bayern Munich để trước mắt, mượn Shaqiri.

Inter hiện đang muốn thay đổi sơ đồ chiến thuật sang 4-2-3-1, nên họ tìm mua các tiền vệ cánh.

Theo tin đồn, họ đã mượn được Lukas Podolski từ Arsenal với giá 2 triệu euro (thương vụ đang tạm tắc nghẽn vì Inter muôn giảm phí mượn xuống 1 triệu euro).

Ngoài ra, đội bóng của Roberto Mancini còn muốn mượn cầu thủ trẻ Salah của Chelsea.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại