Những "công tử Bạc Liêu" của thể thao thế giới

Hà Anh |

Trong làng thể thao quốc tế, Floyd Mayweather, Chris Bosh, Lance Stephenson, Zlatan Ibrahimovic… không chỉ là những siêu sao trong môn thể thao của họ. Ngoài tài năng chuyên môn siêu việt, các anh chàng này còn có một điểm chung: Rất thích khoe của theo cách “ngông” nhất có thể.

Floyd Mayweather: “Độc cô cầu bại” khoái khoe của

Không phải ngẫu nhiên mà trong môn quyền Anh, Floyd Mayweather được mệnh danh là “Độc cô cầu bại”. Trong cả sự nghiệp tính đến thời điểm này, tay đấm siêu việt người Mỹ đã thắng tuyệt đối cả 47 trận đấu, trong đó có 26 trận hạ knock-out đối thủ.

Chính vì thế, dù biệt danh khi khởi nghiệp của Mayweather là… “Cậu bé xinh đẹp”, nhưng thiên hạ giờ lại khoái gọi Mayweather là “Độc cô cầu bại” hơn.

Mà kể ra cũng đúng bởi Mayweather không chỉ vô đối về tài đấm bốc. Anh còn không có đối thủ ở lĩnh vực kiếm tiền và khoe khoang độ giàu sang của mình theo những cách rất đặc biệt.

Trong năm 2014, theo kết quả được tạp chí Forbes công bố, Mayweather là vận động viên thể thao có mức thu nhập cao nhất.

Chỉ thượng đài đúng 2 trận và thi đấu với tổng thời gian 72 phút, Mayweather đã hạ gục Saul Alvarez và Marcos Maidana để thu về khoản tiền lên tới 105 triệu USD.

Chỉ cần so sánh trên “bảng xếp hạng”, người kiếm tiền nhiều thứ hai là siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo cũng chỉ đạt mức 52 triệu USD, chưa bằng một nửa Mayweather thì đủ biết võ sĩ 38 tuổi giàu tới cỡ nào.

Mayweather khoe tiền trắng trợn. Ảnh: Daily Mail

Mayweather khoe tiền trắng trợn. Ảnh: Daily Mail

Có tiền thì phải… khoe, có lẽ Mayweather luôn nghĩ vậy nên anh không ngần ngại khoe mọi nơi, mọi lúc. Của đáng tội, nếu Mayweather mua biệt thự, du thuyền, thậm chí là máy bay riêng thì không nói làm gì.

Đằng này, Mayweather “khoe tiền” theo đúng nghĩa đen của từ này. Cách đây vài tháng, sau trận thắng trước Maidana và thu về 32 triệu USD, Mayweather đăng một bức ảnh trên tài khoản Instagram.

Trong bức ảnh này, Mayweather nằm trên giường nghe nhạc, bên cạnh là hàng chục cọc tiền có giá trị hàng triệu USD. Chú thích về bức ảnh này, Mayweather viết: “Giúp tôi viết lời chú thích nào”.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên (và chắc chắn không phải lần cuối cùng) Mayweather khoe ảnh “bơi trong tiền” như vậy.

Lúc thì tạo dáng với một người bạn trong “biển tiền”, lúc thì gác chân lên… tiền khi đi máy bay, lúc lại nằm thư giãn trong bồn tắm, xung quanh tất nhiên vẫn là tiền.

Thậm chí có lần, Mayweather còn “tâm sự” rằng, khi đi chơi, anh phải sử dụng hai siêu xe. Một xe thì tay đấm này ngồi, còn xe kia chỉ có nhiệm vụ chở tiền.

Giàu và thích khoe như Mayweather hẳn là thuộc diện “nhất quả đất”. Bởi thế, cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi có nhiều ý kiến chỉ trích võ sĩ này quá hợm hĩnh.

Tiêu tiền theo cách… vô nghĩa

Không đạt đến đẳng cấp như Mayweather, nhưng trong làng thể thao thế giới, có rất nhiều siêu sao khác có những hành động khác người để thể hiện thái độ “trên tiền” của mình.

Hiển nhiên, những ngôi sao này chẳng thiếu gì nhà đẹp, xe sang. Cái họ cần là phải chứng tỏ cho bàn dân thiên hạ thấy, mình oách như thế nào khi sử dụng đồng tiền theo cách… vô nghĩa.

Ở giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA), Chris Bosh là ngôi sao của đội Miami Heat đã lập kỳ tích lọt vào chung kết 4 mùa gần nhất.

Ngày 23/3/2014, trong bữa tiệc mừng sinh nhật lần thứ 30, Bosh đã khiến những người xung quanh lác mắt. Lúc đầu, Bosh thuê gánh xiếc nổi tiếng Cirque du Noir tới công viên Marlins biểu diễn.

Chris Bosh với một trong những siêu xe của mình. Ảnh: Boston Globe

Chris Bosh với một trong những siêu xe của mình. Ảnh: Boston Globe

Sau đó, Bosh đến hộp đêm thoát y nổi tiếng E11even ở Miami. Tại đây, với vẻ ngoài khinh khỉnh, Bosh một tay phì phèo hút xì gà, tay kia liên tục tung hàng xấp USD lên không trung để “thưởng” cho các vũ công.

Không riêng Bosh, cô vợ Adrienne cũng hưởng ứng rất nhiệt tình với “cơn mưa tiền” này khi liên tục đưa tiền cho Bosh ném. Đúng là trời sinh một cặp.

Cũng tại NBA, cầu thủ Lance Stephenson của đội Indiana Pacers cũng khoái khoe tiền như Bosh. Stephenson từng tạo dáng ngồi để chụp ảnh theo kiểu nghe điện thoại, trong đó “điện thoại” là một cục tiền dày cộp, còn các “phím điện thoại” cũng là một núi tiền.

Chú thích về bức ảnh này, Stephenson viết: “Đây là một triệu USD tiền mặt. Thật điên rồ”.

Không chọn cách ngồi trước bàn chụp ảnh với tiền, ngôi sao Gilbert Arenas của đội bóng rổ Trung Quốc Shanghai Sharks khoe khoang theo cách khá phản cảm.

Có lúc Arenas khoe ảnh lấy USD cho vào hộp thay… giấy vệ sinh. Trong buổi tiệc sinh nhật vợ, anh này thuê một dàn vũ công gợi cảm, trong đó có hẳn một nàng tiên cá ngực trần (do nữ vũ công hóa trang), xung quanh xếp đầy tiền để khách mời chiêm ngưỡng.

Đọ về khoản khoe tiền, các siêu sao bóng đá có phần “lành mạnh” hơn.

Cristiano Ronaldo (Real Madrid) từng bỏ rất nhiều tiền ra để xây bảo tàng mang tên mình ở quê nhà Madeira (Bồ Đào Nha). Zlatan Ibrahimovic (Paris Saint Germain) chi 7 triệu USD để mua đứt nhà thờ Elim tại thủ đô Stockholm (Thụy Điển).

Kevin Mirallas (Everton) mang chiếc xe Bentley của mình đi mạ vàng toàn bộ khiến các đồng đội phải sửng sốt về khả năng chơi trội của anh.

Trong khi đó, “Cậu bé hư” Mario Balotelli (Liverpool) thì hâm mộ bản thân đến mức bỏ tiền ra tạc tượng chính mình để bày trong nhà để tự ngắm.

Có thể liệt kê rất nhiều cách khoe tiền, khoe độ giàu theo những cách rất khác người của các siêu sao thể thao thế giới. Đúng là tiền của họ thì họ muốn làm gì cũng được.

Nhưng có lẽ, những ngôi sao này nên học tập Lionel Messi (Barcelona). Thiên tài bóng đá người Argentina chẳng thiếu gì tiền, nhưng anh chẳng bao giờ khoe và còn thường xuyên mang tiền đi làm từ thiện.

Bởi vậy, cũng dễ hiểu vì sao Messi được rất nhiều người hâm mộ không chỉ vì khả năng chơi bóng mà còn bởi sự khiêm tốn, giản dị hiếm có.n

Mayweather không chỉ thành công ở khía cạnh thể thao, mà còn gặp may mắn khi chơi trò cá cược. Liên tiếp trong ba tuần, từ 21/9 đến 8/10, anh ba lần đặt cược ở giải bóng bầu dục nhà nghề Mỹ và thắng cả ba, kiếm được 3,267 triệu USD.

 

Những bản hợp đồng kỷ lục trong làng thể thao thế giới:

Floyd Mayweather - Quyền Anh: “Độc cô cầu bại” ký hợp đồng trị giá 206 triệu USD với Showtime để thi đấu có 6 trận trong 30 tháng.

Kobe Bryan - Bóng rổ: Ngôi sao bóng rổ của LA Lakers kiếm được 136 triệu USD trong hơn 7 năm (từ 2004).

Cristiano Ronaldo - Bóng đá: Mức lương hiện tại của CR7 là 17,9 triệu bảng (sau thuế). Tính ra, mỗi năm Real mất tới 33,2 triệu bảng (trước thuế) cho Ronaldo.

Alexander Ovechkin - Hockey trên băng: Ovechkin kiếm được 124 triệu USD với bản hợp đồng có thời hạn từ 2009 đến 2021 với CLB Washington Capitals.

Calvin Johnson - Bóng bầu dục: Ngôi sao của CLB Detroit Lions nhận tới 132 triệu USD với bản hợp đồng có thời hạn từ 2012 tới 2019.

Rooney - Bóng đá: Đội trưởng của MU nhận 11,8 triệu bảng mỗi năm, sau khi ký hợp đồng mới với “Quỷ đỏ”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại