"Đường Tăng" La Gia Anh và chân lý "đẹp trai không bằng chai mặt"

An Du |

Sau hơn 17 năm tình yêu của La Gia Anh mới được Uông Minh Thuyên hồi đáp.

Nhắc tới La Gia Anh, fan hâm mộ Trung Quốc không thể quên bài Only You bất hủ trong Tây Du đại thoại. Ngoài thành công với vai Đường Tăng, La Gia Anh còn khiến nhiều người phải thán phục với chuyện tình không mệt mỏi suốt 21 năm.

Người đàn ông "thất bại"

Trước khi gặp Uông Minh Thuyên, La Gia Anh đã từng có một đời vợ. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân đầu tiên chỉ kéo dài sau 3 năm kết thúc.

Còn trước khi gặp La Gia Anh, Uông Minh Thuyên cũng vừa bước qua một cuộc hôn nhân thất bại.

Cô từng kết hôn với một doanh nhân vào giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp nhưng cuộc hôn nhân này nhanh chóng kết thúc.

Sau đó, nữ diễn viên này tiếp tục hẹn hò với một người đàn ông khác nhưng mối quan hệ của họ cũng không thể kéo dài.

Sau những cuộc tình không có điểm kết, niềm tin về tình yêu và hôn nhân của Uông Minh Thuyên chỉ còn là con số 0.

Uông Minh Thuyên hồi trẻ.

Uông Minh Thuyên hồi trẻ.

Tháng 4.1987, La Gia Anh và Uông Minh Thuyên lần đầu tiên gặp nhau khi đóng chung vở kịch Hồ Quảng Mộc quế Anh đại chiến Hồng Châu.

Ngay lần đầu tiên gặp nhau La Gia Anh đã rơi vào lưới tình của cô diễn viên Uông Minh Thuyên xinh đẹp.

Thời điểm đó, Uông Minh Thuyên là một ca sĩ, MC, diễn viên vô cùng nổi tiếng còn La Gia Anh chỉ là một nghệ sĩ kịch một thời vang bóng.

La Gia Anh yêu say đắm Uông Minh Thuyên nhưng những gì ông nhận được chỉ là những cái lắc đầu.

Chuyện tình yêu của La Gia Anh và Uông Minh Thuyên nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả và truyền thông.

Năm lần bảy lượt tỏ tình nhưng La Gia Anh chỉ nhận được câu trả lời: “Có những người chỉ thích hợp làm bạn, không thích hợp làm người yêu, giống như anh và tôi vậy!”.

Tuy nhiên những lời từ chối của Uông Minh Thuyên không làm La Gia Anh cảm thấy nản lòng. Ông cứ âm thầm yêu đơn phương Uông Minh Thuyên suốt những năm sau đó.

Rồi tình yêu đơn phương cũng có lần khiến La Gia Anh cảm thấy mệt mỏi. La Gia Anh nhiều lần cảm thấy có lỗi với cha mẹ vì mãi vẫn đi về một mình.

Ông bắt đầu thèm hơi ấm của một gia đình.

La Gia Anh bắt đầu hẹn hò với một nữ kế toán. Sau nửa năm qua lại ông dự định sẽ kết hôn vào dịp Giáng Sinh năm 1992.

Gần ngày kết hôn, La Gia Anh bỗng cảm thấy hối hận. Sau này trong một cuộc phỏng vấn ông chia sẻ:

"Tôi thấy lòng mình nặng trĩu khi dần tới ngày kết hôn. Tôi quyết định hủy bỏ hôn lễ.

Tôi cảm thấy có lỗi với người phụ nữ ấy và cha mẹ hai bên gia đình. Nhưng nếu tôi lấy cô ấy và sống những năm tháng lừa dối trái tim thì điều đó càng tồi tệ hơn.

Ngoài Uông Minh Thuyên, tôi không thể yêu người phụ nữ khác”

Trước ngày cưới, La Gia Anh hủy bỏ hôn lễ và gửi lời xin lỗi đến người vợ "hụt" của mình. Cũng thời điểm đó ông tự nhận mình là một người đàn ông thất bại.

"Đẹp trai không bằng chai mặt"

La Gia Anh xác định nếu không phải là Uông Minh Thuyên thì không thể là ai khác.Từ đó, ông bắt đầu tập trung mọi sức lực cho sự nghiệp.

La Gia Anh nghĩ rằng muốn thay đổi trái tim của một người phụ nữ thì ít nhất đàn ông phải là người đủ mạnh mẽ.

Và có lẽ cuộc đời đã không quá khắt khe với mong ước của La Gia Anh.

Cũng trong giai đoạn này thành công đã đến với La Gia Anh. Ông nổi như cồn sau một loạt phim cùng với Châu Tinh Trì. Hình ảnh Đường Tăng hát Only You trở thành kinh điển trong lòng người hâm mộ.

La Giai Anh: "Đẹp trai không bằng chai mặt".

Sau khi tìm được chỗ đứng trong sự nghiệp, La Gia Anh tiếp tục cầu hôn Uông Minh Thuyên nhưng câu trả lời ông nhận được là:

“Tôi đã nói rồi, chúng ta chỉ thích hợp làm ban tri kỷ, huống chi tôi không muốn lập gia đình".

Sau nhiều lần bị từ chối La Gia Anh vẫn yêu Uông Minh Thuyên một cách mê muội. Ông thường xuyên một mình lái xe đến trước nhà Uông Minh Thuyên và đứng dưới gốc cây nhìn lên cửa sổ phòng của người trong mộng.

La Gia Anh và Uông Minh Thuyên của hiện tại.

La Gia Anh và Uông Minh Thuyên của hiện tại.

Năm 2012, Uông Minh Thuyên phát hiện mình bị ung thư vú và ung thư tuyến giáp. Trước khi Uông Minh Thuyên phẫu thuật, La Gia Anh đến và tiếp tục cầu hôn.

Lúc này Uông Minh Thuyên vẫn từ chối và nói: "“Khi tôi còn mạnh khỏe đã từ chối rồi thì bây giờ lại bị bệnh hiểm nghèo, càng không thể hứa với anh, tôi đâu thể nào để mình trở thành gánh nặng cho anh?”

Trong quá trình Uông Minh Thuyên chiến đấu với căn bệnh ung thư La Gia Anh chưa bao giờ rời nửa bước.

Trước khi Uông Minh Thuyên ngủ La Gia Anh không bao giờ chịu về. Khi Uông Minh Thuyên dậy bao giờ cũng nhìn thấy La Gia Anh đầu tiên.

Tình yêu của La Gia Anh khiến cả cho tất cả mọi người đều phải xúc động.

Cũng từ đó người phụ nữ "sắt đá" Uông Minh Thuyên đã bắt đầu mềm lòng trước tình yêu bền bỉ đầy kiên nhẫn của người đàn ông họ La.

Sau khi vượt qua bạo bệnh, Uông Minh Thuyên tổ chức liveshow cảm ơn người hâm mộ và mời La Gia Anh tới làm khách mời.

Cũng trên sân khấu liveshow, La Gia Anh lại một lần nữa cầu hôn Uông Minh Thuyên.

Sau khi Minh Thuyên hát bài hát cuối cùng, La Gia Anh xuất hiện với bó hoa hồng đỏ thắm và nói: "A Tỷ (tên gọi thân mật của Minh Thuyên), em còn muốn anh cô đơn đến bao giờ nữa? Xin em hãy đồng ý lấy anh đi."

Và lần đầu tiên sau 16 năm miệt mài cầu hôn La Gia Anh đã nhận được lời hứa "sẽ suy nghĩ lại" của Uông Minh Thuyên.

Hạnh phúc trọn vẹn.

Hạnh phúc trọn vẹn.

Một năm sau, lời hứa "sẽ suy nghĩ lại" đó đã được thay đổi bằng "em muốn lấy anh".

Tháng 12 năm 2004, thông tin La Gia Anh bị ung thư gan khiến Uông Minh Thuyên đau đớn. Sau này trong một cuộc phỏng vấn Uông Minh Thuyên chia sẻ rằng chỉ khi biết rằng mình sắp mất La Gia Anh cô mới biết mình đã yêu.

Khi nhìn thấy Uông Minh Thuyên tại bệnh viện La Gia Anh đã đau xót ôm cô vào lòng và nói: "A Tỷ, có lẽ đời này anh không có phúc phận được cưới em làm vợ."

Nghe xong câu nói đó, Uông Minh Thuyên òa khóc và nói rằng "em muốn lấy anh".

Sau 17 năm chờ đợi cuối cùng La Gia Anh cũng nghe được câu trả lời mà mình mong muốn. Tuy nhiên câu trả lời hạnh phúc này lại xuất hiện trong một trong hoàn cảnh vô cùng đau đớn.

La Gia Anh quyết định từ chối vì không muốn mình trở thành gánh nặng cho người phụ nữ mà ông yêu suốt cả cuộc đời.

May mắn rằng cuộc đời đã không quá khắc nghiệt với La Gia Anh. Cuộc phẫu thuật thành công và tháng 5/2005 Uông Minh Thuyên tuyên bố với báo chí rằng sẽ kết hôn cùng La Gia Anh.

Cuộc tình anh đuổi tôi chạy đã có cái kết hoàn hảo.

Cuộc tình "anh đuổi tôi chạy" đã có cái kết hoàn hảo.

4/5/2009, La Gia Anh và Uông Minh Thuyên chính thức trở thành vợ chồng sau 21 năm "anh đuổi tôi chạy".

Cái kết trọn vẹn cho mối tình dài hơn 2 thập niên của La Gia Anh và Uông Minh Thuyên nhận được rất nhiều lời chúc phúc của mọi người.

Sau này mỗi khi nhắc lại câu chuyện tình yêu của mình Uông Minh Thuyên thường nói đùa đại ý rằng: "Hãy kiên nhẫn với tình yêu bởi đẹp trai không bằng chai mặt".

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại