Học trò Hà Nội mơ ước có tiền mua sách "Dế mèn phiêu lưu ký"

Kim Ngân |

Dịch rụt rè nói về ước mơ có được cuốn truyện “Dế mèn phiêu lưu ký” bởi chưa bao giờ em dám xin tiền bố mẹ mua sách, truyện mình thích.

Ước mơ của cậu học trò nghèo…

Mẹ em mất trong một tai nạn giao thông, bố em sức khỏe yếu không có khả năng lao động. Ba miệng ăn trong gia đình trông chờ vào mấy sào vườn cây giống.

Nguyễn Hồng Dịch (học sinh lớp 7E, Trường THCS Xuân Mai A, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) thật thà nói, bố em không có tiền, nhà nghèo lắm nên chẳng bao giờ dám xin bố tiền mua quyển sách, truyện văn học mà em thích.

Qua lời kể của cậu bé 12 tuổi này, bữa cơm ba bố con hàng ngày thường chỉ rau, thỉnh thoảng có món “ngon” là thịt hay cá được các bác, hàng xóm cho.

Dịch và Hải hạnh phúc khi được lựa chọn cuốn sách mà mình thích.
Dịch và Hải hạnh phúc khi được lựa chọn cuốn sách mà mình thích.

Nghèo khó không có điều kiện mua sách, truyện nhưng Dịch rất ham đọc. Em thường mượn của bạn bè những quyển truyện tranh Conan, Doremon hay những cuốn văn học, câu chuyện lịch sử… để đọc.

Em tâm sự chưa bao giờ được ai tặng hay có riêng cho mình một cuốn sách mới thậm chí là sách giáo khoa. Toàn bộ sách học trên lớp của em nhiều năm nay đều do ông bà ngoại xin lại của người khác tặng lại em.

Gặng hỏi em về việc xin bố tiền mua cuốn truyện mình yêu thích hoặc sách tham khảo Toán, Văn, Dịch rụt rè đáp: “Chưa bao giờ dám xin bố tiền mua sách. Bố cũng muốn cho nhưng em biết bố cũng không có tiền ạ".

Ngày học lớp 6, em được học đoạn trích “Dế mèn phiêu lưu ký” của nhà văn Tô Hoài thấy hay, thú vị nên em vẫn thầm ao ước được đọc trọn cuốn truyện này.

May mắn hơn Dịch, cậu học trò lớp 8 Nguyễn Hữu Hải lại có điều kiện để được sở hữu những cuốn sách, truyện mình thích.

Từ khi còn tập đánh vần, bố cậu đã dúi cho tập truyện “Dế mèn phiêu lưu ký” để nâng cao kỹ năng đọc, sử dụng ngôn từ.

Lớp 4 Hải từng ước có được cuốn “Tôi tài giỏi, bạn cũng thế” của Adam Khoo để học kỹ năng vươn lên thành người tài giỏi. Và em bất ngờ, vui mừng khi được bố mẹ tặng nó nhân dịp Noel.

Ham mê đọc sách từ khi còn nhỏ, hiện nay sách luôn theo chân Hải từng ngày bởi mỗi cuốn em đọc mở ra điều mới mẻ, kỳ thú, hiểu biết về một vấn đề trong cuộc sống.

Vì thế, Hải ước mơ trở thành một nhà văn. “Em ước có được một bộ tiểu thuyết để đời như Arthur Conan Doyne với tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng Sherlock Holmes”, Hải chia sẻ.

Học trò Xuân Mai ham đọc, yêu sách là vậy nhưng để có những cuốn sách, truyện hay như vậy ở nơi đây không phải dễ dàng. Bởi theo lời của cô Nguyễn Thị Vĩnh (Hiệu trưởng Trường THCS Xuân Mai A) thì phải ra trung tâm Hà Nội mới…có!

“Đặc biệt đối với nhiều em có hoàn cảnh khó khăn muốn đọc sách như em Dịch lại càng khó hơn. Bản thân nhà trường đang nỗ lực vận động quyên góp sách làm giàu và phong phú thư viện để thỏa mãn khao khát của các em.

Những đầu sách chúng tôi có chủ yếu là sách giáo khoa, tham khảo. Còn sách dạy kỹ năng sống, câu chuyện về danh nhân, lịch sử, bài học đối nhân xử thế…lại rất hiếm!”, cô Vĩnh tâm sự.

Thư viện trường còn thiếu nhiều cuốn truyện hay, gần gũi với học trò.

Thư viện trường còn thiếu nhiều cuốn truyện hay, gần gũi với học trò.

Gieo “hạt vừng tri thức” vùng quê nghèo

Nhận thấy điều kiện và mong muốn của thầy và trò nhà trường, lãnh đạo Báo Điện tử Trí Thức Trẻ/Soha News với sự hỗ trợ hàng chục triệu đồng của Tập đoàn Vingroup đã trao tận tay các em 605 cuốn sách, truyện vào ngày 10/12.

Tập thể giáo viên nhà trường cùng các em học sinh nhận sách từ lãnh đạo Báo.
Tập thể giáo viên nhà trường cùng các em học sinh nhận sách từ lãnh đạo Báo.

Đó là những cuốn sách tìm hiểu lịch sử, truyện văn học, khoa học đời sống, kỹ năng mềm, câu chuyện sống đẹp dạy đối nhân xử thế cần thiết và gần gũi với lứa tuổi học trò.

Nhà báo Bùi Ngọc Hải tâm sự: “Đọc một sách không thể làm chúng ta hiểu hết tức khắc mọi vấn đề nhưng đọc 10, 100, 1000 cuốn thì dần dần tâm hồn ta sẽ trở nên sáng trong, giàu có.
Nhà báo Bùi Ngọc Hải tâm sự: "“Đọc một sách không thể làm chúng ta hiểu hết tức khắc mọi vấn đề nhưng đọc 10, 100, 1000 cuốn thì dần dần tâm hồn ta sẽ trở nên sáng trong, giàu có".

Nhà báo Bùi Ngọc Hải - Phó Tổng biên tập Báo Điện tử Trí Thức Trẻ chia sẻ: "Vì Báo tặng thư viện cho rất nhiều trường, nên phải cân đối nguồn sách.

Chúng tôi rất tiếc vì số đầu sách tặng chưa đủ bằng số học sinh của trường (761 em) nhưng hy vọng những “hạt vừng tri thức” nhỏ bé này sẽ được gieo xuống giúp các em  mở cửa tri thức và mai này, chính các em sẽ ươm những hạt mầm mới".

Cô Nguyễn Thị Vĩnh (Hiệu trưởng Trường THCS Xuân Mai A) vui mừng khi lần đầu nhà trường nhận sách quý cho học trò.
Cô Nguyễn Thị Vĩnh (Hiệu trưởng Trường THCS Xuân Mai A) vui mừng khi lần đầu nhà trường nhận sách quý cho học trò.

Đối với cô Vĩnh thì càng đọc nhiều càng thích nhiều, những cuốn sách hay cho học sinh điều tốt và mở mang tầm mắt ra thế giới. Vì vậy, 605 cuốn sách do Báo tặng được coi là “món quà vô cùng quý giá”.

Nhận những cuốn sách từ Báo, người hiệu trưởng nở nụ cười hạnh phúc bày tỏ: “Lần đầu tiên nhà trường được tặng sách, truyện – điều đó hết sức thiết thực đối với vùng quê nghèo khó, thiếu thốn này.

Những cuốn sách, truyện hay này sẽ kích thích sự ham thích đọc, tự tìm tòi của học sinh”.

Những niềm vui của học sinh Trường THCS Xuân Mai A khi nhận được sách, truyện:

Tò mò khi thấy những cuốn truyện đầy màu sắc, hấp dẫn.

Tò mò khi thấy những cuốn truyện đầy màu sắc, nội dung mới lạ.

Háo hức cầm những cuốn sách sắp xếp vào thư viện trường.

Háo hức cầm những cuốn sách sắp xếp vào thư viện trường.

Nhiều học trò lán lại thư viện để đọc những cuốn sách mình thích trong thùng sách của Báo trao tặng.

Nhiều học trò nán lại thư viện để đọc những cuốn sách mình thích trong thùng sách của Báo trao tặng.

Nhằm mang sách đến tận tay cho người dân, học trò nghèo vùng quê, Báo điện tử Trí thức trẻ cùng Soha News thực hiện dự án "Thư viện cho làng quê nghèo".

Độc giả có thể ủng hộ sách và tiền mua sách tại các địa chỉ sau:

1. Tòa soạn Báo điện tử Trí Thức Trẻ, Tầng 21, Tòa nhà Hapulico, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Người tiếp nhận: Phạm Đình Mạnh. SĐT: 0974.974.104

2.Tiếp nhận sách tại số 6 Trấn Vũ (Cạnh hồ Trúc Bạch)

Người tiếp nhận: Lê Thị Bích Thảo, SĐT: 0903.299 464/ 0903.299 464

3.Tiếp nhận sách tại tầng 15 tòa nhà 17 T6 đường Hoàng Đạo Thúy giáp Lê Văn Lương.

Người tiếp nhận: Nguyễn Thị Thu Hà, SĐT: 0912.278 954/ 0912.278 954

Mọi ủng hộ xin gửi về tài khoản: Số TK: 1902.798.7602.011, chủ TK: Dương Thị Hà Vân Techcombank Lĩnh Nam.

Trân trọng cảm ơn!

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại