Cận cảnh cuộc sống cơ cực ở "nơi mang Giáng sinh đến cả thế giới"

Hải Võ |

Năm 2001, Nghĩa Ô chỉ có 10 xưởng sản xuất đồ Giáng sinh. Đến nay, với hơn 600 doanh nghiệp, thành phố này chiếm tới 60% sản lượng hàng phục vụ Giáng sinh của thế giới.

Ngày 4/12/2014, tại một công xưởng sản xuất đồ Giáng sinh ở thị trấn Phật Đường, thành phố Nghĩa Ô, Trung Quốc, những ngôi sao Giáng sinh rơi trên nền xưởng đầy bụi màu đỏ.

Tại đây, Ngụy và con trai 19 tuổi của mình phun bột lên hoa tuyết.

Vốn dĩ, Ngụy làm việc tại một công xưởng ở quê xã Hùng Vũ, thành phố Hưng Nghĩa, Quý Châu. Năm nay là lần đầu gia đình anh đi làm ở nơi khác.

Vốn dĩ, Ngụy làm việc tại một công xưởng ở quê xã Hùng Vũ, thành phố Hưng Nghĩa, Quý Châu. Năm nay là lần đầu gia đình anh đi làm ở nơi khác.

Ngụy, 38 tuổi, kiểm tra sản phẩm ngôi sao Giáng sinh trong phòng hong khô.

Anh nói, thời tiết lạnh cùng với chênh lệch nhiệt độ trong và ngoài xưởng khiến anh dễ bị ốm.

Ngụy không muốn con trai mình phải thường xuyên ra vào công xưởng, ngoài ra anh cũng không quá quan tâm đến sức khỏe bản thân.

Năm ngoái, Ngụy nghe được tin làm việc tại Nghĩa Ô có thể kiếm được 4000NDT/tháng, cho nên anh đã tới đây từ sau tết âm lịch.

Ban đầu, ông chủ trả lương "cứng" theo tháng, nhưng về sau chuyển thành trả theo sản phẩm.

Muốn kiếm được thêm tiền, hàng ngày Ngụy phải làm việc hơn 10 tiếng.

Anh làm việc 3 ca: 7-11h sáng, chiều từ 12-17h, sau khi ăn cơm tối làm từ 18-21h.

Mỗi công nhân như anh kiếm được khoảng hơn 3000NDT/tháng (khoảng hơn 10 triệu đồng).

Trên tường trong xưởng viết nhiều chữ Chính (正), mục đích để ghi nhớ số sản phẩm.

Trên tường trong xưởng viết nhiều chữ Chính (正), mục đích để ghi nhớ số sản phẩm.

Ngụy cho biết, thực chất anh cũng không hiểu công việc bản thân đang làm.

Nhiệm vụ của anh là ngâm sản phẩm vào dung dịch hồ 3 giây rồi lấy ra, sau đó đặt vào máy phun bột và quay đến khi ngôi sao được nhuộm kín màu.

Chỉ cần 10 giây, ngôi sao màu trắng sẽ được nhuộm thành màu đỏ tươi.

Một ngày công, cha con Ngụy có thể sản xuất được hơn 5000 ngôi sao như vậy.

Đồng thời, mỗi ngày cha con anh dùng hết hơn 10 chiếc khẩu trang.

"Thời điểm này còn ít việc, bận nhất là vào trước tháng 9" - Ngụy nói.

Những đơn hàng lớn từ châu Âu và các khu vực khác đã xuất kho từ trước tháng 9. Bước vào tháng 12, công xưởng chỉ nhận đơn hàng nhỏ tại Trung Quốc.

Một chiếc khẩu trang bị phấn nhuộm đỏ, rơi trên sàn công xưởng.

Một chiếc khẩu trang bị phấn nhuộm đỏ, rơi trên sàn công xưởng.

Trong quá trình sản xuất, công xưởng rộng 60m2 phủ đầy bụi phấn màu đỏ.

Ngụy vừa bước ra khỏi phòng hong khô. Chỉ cần vỗ lên mình vài cái là anh đã bị phấn đỏ nhuộm khắp.

Ngụy vừa bước ra khỏi phòng hong khô. Chỉ cần vỗ lên mình vài cái là anh đã bị phấn đỏ nhuộm khắp.

Ngụy bỏ học từ năm 17 tuổi và theo cha đi làm thuê.

Ban đầu anh cũng muốn quay lại học, nhưng về sau dần dần từ bỏ ý định này.

Ngụy viết chữ trên ô cửa sổ, nơi bụi phấn bám dày đặc.

Ngụy viết chữ trên ô cửa sổ, nơi bụi phấn bám dày đặc.

Con trai 19 tuổi của Ngụy - gọi là Tiểu Ngụy - thường gọi điện cho bạn học cũ.

Cuộc gọi đầu tiên, bạn bè của cậu thường không nghe điện vì nghĩ rằng đó là cuộc gọi làm phiền.

Tiểu Ngụy chia sẻ nhiều chuyện với các bạn, một ngày kiếm được bao nhiêu, gặp nhiều cô gái xinh đẹp... Những cuộc điện thoại thường kéo dài nửa tiếng đồng hồ.

Gần trưa, đứa con trai 19 tuổi của Ngụy - gọi là Tiểu Ngụy - ngồi nghỉ bên trong xưởng.

Gần trưa, Tiểu Ngụy ngồi nghỉ bên trong xưởng.

Tiểu Ngụy nói, cậu không sử dụng mạng xã hội Weibo, QQ hay Wechat mà chỉ thích nghe nhạc.

Cặp loa vi tính của Tiểu Ngụy đặt ở một góc công xưởng, bị bụi phấn đỏ phủ đầy.

Nhắc tới Giáng sinh, Tiểu Ngụy cho hay cậu chỉ biết rằng có một ngày lễ như vậy, nhưng cụ thể ra sao thì không nắm được.

"Phải chăng đó là năm mới của người nước ngoài?" - Tiểu Ngụy mơ hồ hỏi.

Sau khi tháo găng tay, Tiểu Ngụy không ngừng cọ xát bàn tay.

Sau khi tháo găng tay, Tiểu Ngụy không ngừng cọ xát bàn tay.

Trước mỗi bữa cơm, Ngụy mở cửa sổ và dùng bơm hơi để phủi bột phấn bám trên mình.

Anh đội mũ Noel khi làm việc không phải để "tăng thêm không khí Giáng sinh", mà là để ngăn bột phấn bám lên tóc.

Sau khi kết thúc ngày làm việc, Ngụy mới tắm rửa vệ sinh.

Ngụy đội mũ Noel khi làm việc để... bảo vệ tóc.

Ngụy đội mũ Noel khi làm việc để... bảo vệ tóc.

Tiểu Ngụy nói, hễ rời khỏi xưởng thì nhất định phải giữ thân thể sạch sẽ.

Do phải làm việc trong môi trường bột nhuộm, tóc của cậu cũng bị ngả sang sắc đỏ.

Bình thường bận rộn không có thời gian để cắt tóc, nên cậu đùa - "Cũng hay, coi như là nhuộm tóc luôn".

Hết ca làm sáng, Tiểu Ngụy cởi trần bước ra khỏi công xưởng.

Hết ca làm sáng, Tiểu Ngụy cởi trần bước ra khỏi công xưởng.

Trong giờ nghỉ trưa, Tiểu Ngụy thường hút thuốc.

Hít vào một hơi, Tiểu Ngụy hóm hỉnh khoe tết này về quê sẽ mua 2 bộ quần áo mới "để chúng bạn thấy mình làm ăn tốt".

Vợ của Ngụy cũng làm trong công xưởng và thường về sớm nửa tiếng để nấu cơm. Ngụy cho biết, anh ăn không quen các món ăn trong căng tin của xưởng.

Sau bữa cơm, Ngụy nghỉ ngơi và hút thuốc. Anh nói, năm sau có thể sẽ không làm nghề này nữa vì quá vất vả.

Ngụy muốn kiếm đủ tiền cho các con lấy vợ, sau đó sẽ quay về quê cũ.

Ngụy muốn kiếm đủ tiền cho các con lấy vợ, sau đó sẽ quay về quê cũ.

Tại Nghĩa Ô, các cửa hàng bày bán đủ chủng loại hoa và cây Giáng sinh. Mỗi cửa hàng đều "chuyên môn hóa" rất rõ ràng về các sản phẩm của mình.

Nhiều chủ hàng cho biết, hàng hóa Noel năm nay tiêu thụ không thực sự tốt.

Một bà chủ cửa hàng ngủ gục trên ghế.

Một bà chủ cửa hàng ngủ gục trên ghế.

Vợ chồng Cao sư phụ - chuyên làm hình nộm ông già Noel - cho biết một ngày họ làm được hơn 40 sản phẩm.

Ông Cao nói, năm nay sản xuất ít hơn năm ngoái, tháng 12 chủ yếu bán nốt hàng tồn kho và nhận đơn hàng nhỏ lẻ trên mạng.

Vợ ông Cao (phải) đang ôm hình nộm ông già Noel cao gần bằng người thật.

Vợ ông Cao (phải) đang ôm hình nộm ông già Noel cao gần bằng người thật.

Bước vào tháng 12, những chiếc xe ba gác vẫn nhộn nhịp chở hàng Giáng sinh trên đường phố Nghĩa Ô.

Những năm gần đây, đơn đặt hàng tại Trung Quốc tăng trưởng đều, có thể duy trì đến 20-21/12.

Tại quận Phúc Điền thuộc thành phố Nghĩa Ô là những tòa nhà và con phố không hề bắt mắt, nhưng nơi này lại được phong danh hiệu là "làng Giáng sinh Trung Quốc".

Một tiểu thương lái xe máy chở đầy sản phẩm Noel.

Một tiểu thương lái xe máy chở đầy sản phẩm Noel.

Vương Mẫn là chủ nhiệm bộ phận thu mua của một công ty lớn ở Hồng Kông. Cô dẫn một vị khách Ấn Độ tới mua đồ trang trí Giáng sinh.

Cô cho biết đơn hàng này cung cấp cho một khách sạn hạng sang ở Ấn Độ, trị giá khoảng 50.000NDT.

Vương Mẫn (trái) dẫn khách Ấn Độ tới Nghĩa Ô thu mua mặt hàng trang trí Noel.

Vương Mẫn (trái) dẫn khách Ấn Độ tới Nghĩa Ô thu mua mặt hàng trang trí Noel.

Tại ga tàu vận tải Nghĩa Ô, những container chứa đầy các chủng loại hàng hóa Giáng sinh sẽ xuất phát từ đây, đi qua Tân Cương và điểm đến là thủ đô Madrid (Tây Ban Nha), sau đó được phân bổ đi khắp nơi.

Phó chủ tịch Hiệp hội ngành hàng Giáng sinh Nghĩa Ô Sái Cần Lượng cho biết, năm nay mặc dù đơn hàng ngoại quốc giảm, nhưng đơn hàng nội địa lại tăng trưởng tốt.

Phó chủ tịch Hiệp hội ngành hàng Giáng sinh Nghĩa Ô Sái Cần Lượng cho biết, năm nay mặc dù đơn hàng ngoại quốc giảm, nhưng đơn hàng nội địa lại tăng trưởng tốt.

Tới ngày Noel 25/12/2014, công xưởng nơi gia đình Ngụy làm việc sẽ nghỉ.

Gia đình anh sẽ trở về quê ở Quý Châu, và không quay trở lại nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại