Cuộc tình tay ba ngoài hôn thú của người đàn bà hoạn thư cầm đầu 6 côn đồ xử tình địch

Trần Trình |

Được tin ông Thái dẫn phụ nữ về nhà sống chung, người vợ cũ ngoài hôn thú của ông đã kéo đồng bọn đến.

 

Hậu quả của cuộc đánh hội đồng đó làm nạn nhân phải bỏ mạng…

Kéo đồng bọn đến thanh toán vì nghi tình địch cướp chồng

Ngày 1-12, CA huyện Nhà Bè đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án chị Nguyễn Thị Hồng Hoa (SN 1968), bị sát hại tại nhà ông Phạm Quốc Thái địa chỉ 179/31, đường  Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè lên Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) CA TP HCM để truy tìm nghi can giết chị Hoa.

Vào lúc 17g chiều 30-11, ông Thái cùng chị Hoa và một số người bạn làm bảo vệ gần nhà tổ chức ăn nhậu tại nhà ông.

Trong lúc, ông Thái ở trong nhà chuẩn bị mồi nhậu, chị Hoa ở ngoài lo chén đĩa và bàn ghế, 7 người phụ nữ đeo khẩu trang đảo quanh khu vực trước nhà ông Thái, thấy người lạ, chị Hoa vào nhà nói với ông Thái.

Ông Thái chạy ra thì thấy chị ruột của vợ cũ mình cùng nhiều phụ nữ lạ mặt khác đang đảo xe máy quanh khu vực nhà mình.

Nghi vợ cũ về nhà kiếm chuyện gây khó dễ nên ông bảo chị Hoa dọn bàn nhậu vào trong nhà.

Sau đó, ông Thái tiếp tục vào bếp, chị Hoa và mọi người bắt đầu vào cuộc nhậu. Nhóm phụ nữ đảo mấy vòng thì tấp vào nhà ông kiếm chuyện.

Thấy vậy, chị Hoa gọi ông Thái lên. Biết vợ cũ muốn gây khó dễ. Lúc đó, sợ xảy ra chuyện lớn, ông Thái liền phóng xe lên CA thị trấn Nhà Bè trình báo sự việc.

Trong lúc chạy lên CA trình báo, nhóm 5 người phụ nữ giấu mặt dừng xe, xông vào nhà đánh tới tấp chị Hoa. Lúc đó, vài người bạn nhậu bỏ chạy và không ai dám can ngăn.

Trong lúc ẩu đả, người phụ nữ mặc áo xanh bất ngờ rút con dài 30cm thủ sẵn đâm một nhát vào ngực trái chị Hoa khiến chị gục  xuống tại chỗ. Gây án xong, nhóm phụ nữ nhanh chóng rời khỏi hiện trường gây án.

Mọi người nhanh chóng chở chị Hoa đi cấp cứu ở BVĐK quận 7, nhưng do vết thương khá sâu và trúng tim nên nạn nhân tử vong trên đường đến BV.

CA huyện Nhà Bè liền lấy lời khai các nhân chứng có mặt tại hiện trường và truy bắt nhóm người gây nên cái chết của chị Hoa.

Theo ông Nguyễn Đ (47 tuổi) người làm bảo vệ kho vật liệu xây dựng sát nhà ông Thái cũng là người nhậu cùng bàn với nạn nhân cho biết:

“Sáng 30-11, có bốn phụ nữ bịt mặt đi xe máy tới nhà ông Thái chửi chị Hoa: “Mày cướp chồng tao, tao không để yên cho mày đâu, thứ đàn bà đi cướp chồng người khác”.

Lúc đó, ông Thái đi vắng nên không biết chuyện. Mãi tới chiều, khi chúng tôi cùng vợ chồng ông Thái tổ chức ăn nhậu thì đám phụ nữ kia quay lại, tiếp tục gây sự.

Thấy bất ổn nên ông Thái chạy lên CA trình báo. Ông Thái vừa đi thì đám phụ nữ kia xông vào nhà đánh chị Hoa”.

Cuộc tình tay ba ngoài hôn thú

Sáng ngày 2-12, PV báo PL&XH đã tìm đến nhà nạn nhân tại quận 4, TP HCM tìm hiểu sự việc. Tiếp chúng tôi trong căn nhà chưa đầy 10m2 anh Nguyễn Văn Phát (39 tuổi) em ruột nạn nhân chia sẻ:

“Chị Hoa là con gái thứ ba trong gia đình, chị từng có một đời chồng. Một thời gian sau, bạn giới thiệu, chị lên thị trấn Nhà Bè để phụ bán cà phê và tình cờ quen ông Thái.

Đồng cảm với số phận của chị, ông Thái và chị tôi dọn về sống chung tại nhà ông hơn hai tháng nay”.

Về ông Thái, do hoàn cảnh lúc trước khó khăn nên ông và bà Hường dọn về sống chung với nhau tại quận Phú Nhuận mà không đăng ký kết hôn.

Do bản tính ham chơi, thích hưởng thụ, bà Hường không quan tâm gia đình, bỏ bê công việc, sau sinh được đứa con trai đầu lòng được 4 tháng tuổi, bà Hường đã giao đứa con trai cho ông Thái nuôi giữ.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, cộng thêm phần đứa con khát sữa, ông đành gửi con cho cha mẹ già ở nhà trông giữ, khăn gói xuống Đồng Nai làm nghề thợ mộc mưu sinh.

Ông Phạm Quốc Thái trò chuyện với PV.

Ông Thái cho biết: “Sau hơn 20 năm ở tỉnh, do sức khỏe không cho phép nên tôi xin nghỉ việc về lại Sài Gòn.

Số tiền tiết kiệm được, đầu năm 2013, tôi mua căn nhà ở thị trấn Nhà Bè cho con trai, do con trai làm việc tận Biên Hòa, ít có thời gian về nhà nên tôi tận dụng căn nhà đó để mở quán cà phê kiếm sống.

Từ lúc mua nhà cho con trai thì bà Hường quay về xin nối lại tình cũ. Động lòng tôi chấp thuận cho vợ cũ về sống cùng, về được một tháng sau thì bà ta ôm gần 100 triệu đồng cùng chiếc xe PCX của tôi biến mất.

Dò hỏi thông tin, được biết bà Hường đang nợ nần về bài bạc và số đề nên tôi cũng không báo CA, xem như cho vợ trả nợ.

Tháng 5-2014 sau khi tiêu hết số tiền trên bà lại quay về nhà tìm tôi, nẫng luôn chiếc xe máy Vision của tôi mang đi, nhưng tôi cũng bỏ qua tất cả”.

Khi ấy, ông Thái có tình cảm với chị Hoa, cộng thêm phần không có ai trông quán cà phê nên ông Thái gọi chị Hoa về phụ bán quán, ăn ở tại nhà.

Thấy vậy, chị gái bà Hường mách rằng ông Thái dẫn gái về nhà ăn ở chung như vợ chồng. Biết chuyện, nhiều lần bà Hường đến gây sự, chửi bới chị Hoa.

Chiều ngày 30-11, bà Hường cùng nhóm người phụ nữ bịt mặt, kéo đến nhà ông Thái hành hung dẫn tới cái chết của chị Hoa.

Truy bắt khẩn cấp kẻ lạ mặt đâm chết người

Nhận diện được hung thủ, CQ CSĐT huyện Nhà Bè đã ngay lập tức có mặt tại nhà bà Trần Thị Hường nhưng thị đã trốn khỏi nơi cư trú.

CA huyện Nhà Bè đã chuyển toàn bộ hồ sơ lên Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) CA TP HCM để điều tra và ráo riết truy tìm hung thủ gây án.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại