Những góc khuất của cuộc đời “ông trùm” có 4 đời vợ

Huy Hùng |

Băng nhóm nguy hiểm chuyên tổ chức cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, cho vay nặng lãi, tàng trữ, mua bán trái phép ma túy, vũ khí quân dụng, tổ chức cá độ… do Trần Hoàng Nhật (tức Nhật “khùng”) SN 1979, trú tại đường Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp, TP HCM cầm đầu đã bị Cục Cảnh sát hình sự (C45) triệt phá.

Xóa sổ băng đảng xã hội đen

Tại hiện trường, CQCA thu giữ hơn 10 khẩu súng các loại (trong đó có 2 khẩu K59 và 12 viên đạn, 5 khẩu súng rulo, 1 khẩu súng bút, còn lại là súng tự chế bắn đạn hoa cải), khoảng 1 kg ma túy tổng hợp và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động mua bán vũ khí và ma túy của trùm giang hồ xã hội đen Nhật “khùng”.

Sự hối hận của một người bạn “Nhật khùng”

Dù băng nhóm của trùm giang hồ Nhật “khùng” đã bị xóa sổ, nhưng tội ác mà hắn và đồng bọn gây ra luôn ám ảnh người dân.

Nhật “khùng” khởi nghiệp tại “vùng đất dữ” ngã tư 550, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương và nhanh chóng vươn lên vị thế “ông trùm”.

Hắn có một tuổi thơ cơ cực và luôn ấp ủ giấc mơ vượt lên số phận. Người hiểu về Nhật “khùng” nhất có lẽ không ai bằng H “mác”.

Anh là bạn nối khố, huynh đệ thân thiết của Nhật. Thuở Nhật “khùng” tung hoành giang hồ, H “mác” từng sát cánh vào sinh ra tử, cùng vượt qua thời gian đầu khốn khó tạo dựng số má.

Hôm Nhật “khùng” xộ khám, H “mác” chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn.

Có lẽ anh phải thầm cảm ơn cuộc đời vì mình không nằm trong đám lâu la theo Nhật “khùng” vào trại giam. Sau thời trai trẻ bồng bột, H “mác” đã quyết định “rửa tay gác kiếm” làm con người lương thiện.

Giờ đây, giới giang hồ Bình Dương không còn nhiều người nhớ về H “mác” và bản thân anh cũng chỉ ước ao như thế.

H “mác” muốn “mai danh ẩn tích” nên phải rất vất vả chúng tôi mới được anh trải lòng. Anh bảo “giới giang hồ vào thì dễ ra mới khó.

Tôi đã bước chân ra ngoài không can thiệp vào bất cứ vấn đề nào. Chuyện về Nhật cũng thế. Cậu ấy bị bắt tôi buồn lắm. Lẽ nào mình lại làm cái thằng “vạch áo cho người xem lưng”, bôi xấu bạn bè”.

Thế nhưng, trước thái độ thành thật của PV, H “mác” dần trở nên thân thiện gần gũi hơn.

Đưa ánh mắt nhìn về phía xa xăm, như để hồi tưởng về kí ức tuổi thơ của mình và Nhật “khùng”, H “mác” trải lòng:

“Nhật “khùng” tên thật là Trần Hoàng Nhật, SN 1979, ngụ thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Nhật sinh ra và lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương, sự quan tâm dạy dỗ của bố mẹ khi hai người sớm ly hôn.

Nhật là con thứ  trong gia đình có hai anh em trai. Trên Nhật có một người anh trai tên Trần Hoàng Đ. Hoàn cảnh  gia đình ly tán khiến cho anh em Nhật chịu nhiều bất hạnh trong cuộc sống”.

Theo H “mác”, mặc dù lớn lên trong điều kiện thiếu thốn mọi thứ, thế nhưng Nhật vẫn luôn tỏ ra là người ngoan ngoãn, hiền lành.

Hơn thế nữa, dù thuộc tầng lớp con nhà nghèo, nhưng Nhật vẫn cố gắng học hành chăm chỉ.

Cuộc sống vốn không như người ta mong muốn, cái nghèo, sự vất vả vẫn khiến Nhật lận đận. Năm 22 tuổi, cảnh sống ở quê nhàm chán khiến Nhật bắt đầu khát khao cuộc sống sung túc.

Bình Dương chính là mảnh đất Nhật lựa chọn để gây dựng sự nghiệp.

Tang vật  vụ án bị CQCA thu giữ.     Ảnh: H.Hùng

Tại mảnh đất xa lạ không người thân thích, Nhật gặp H “mác”. Hai người nhanh chóng trở thành đôi bạn thân, như hình với bóng.

Nhưng đôi bạn trẻ đã không thể vượt qua được những cạm bẫy. H “mác” theo chân Nhật “khùng” lao vào ăn chơi. Họ sẵn sàng gây sự với bất cứ kẻ nào.

Vốn là những người có bản tính hiếu chiến, lỳ lợm Nhật “khùng”, H “mác” nhanh chóng được nhóm đồng hương tôn xưng làm đại ca.

Cũng từ đó Nhật “khùng” đổi hướng làm ăn, tìm cách gây dựng một đế chế hùng mạnh.

Riêng H “mác” đã kịp thời thức tỉnh dừng lại khi mọi chuyện còn nằm trong tầm kiểm soát. H “mác” bảo: “Tôi hối hận vì không thể kéo Nhật cùng quay lại. Bản thân chúng tôi hiểu cái kết cuộc mình đang theo sẽ như thế nào”.

H “mác”, người một thời vào sinh ra tử với Nhật “Khùng”.

Thành tích bất hảo vào tù ra khám của ông trùm

Ban đầu để chống chọi với cuộc sống mưu sinh, Nhật xin vào làm bảo vệ cho một Cty trên địa bàn thị xã Dĩ An. Quá trình làm việc, dần dà Nhật quen biết một số đối tượng côn đồ, có máu mặt trên địa bàn.

Cũng chính từ ngày đó, chàng trai quê thay đổi tính cách, ăn chơi đua đòi. Nhật tham gia vào nhóm côn đồ, gây gổ, đánh nhau ở bất kỳ đâu, khi thấy chướng tai, gai mắt.

Cũng từ đây, Nhật nuôi tham vọng quy tụ nhiều đàn em dưới trướng, thành lập băng đảng chiếm đoạt địa bàn làm ăn tại ngã tư 550.

Đây vốn là một điểm “nóng” về TTXH nên băng đảng của Nhật “khùng” đã gây ra nhiều vụ gây rối trật tự.

Nhật ngày càng hung hăng, rồi tham gia đường dây hành nghề đâm thuê, chém mướn, đòi nợ thuê. Theo lời H “mác”, thời gian ở quê nhà, Nhật là một võ sư, cộng thêm bản tính lỳ lợm nên không biết sợ là gì.

Chính vì vậy, nhiều cái tên có số má ở Bình Dương một thời, khiến người đời khiếp sợ như: H “rada”, C “điên”, D “cò”..., đều bị Nhật quy phục làm đàn em.

Xưng hùng xưng bá cả một vùng, thế nhưng chuyện đời tư của ông trùm giang hồ khét tiếng Nhật “khùng” cũng phong ba lận đận. Nhật trải qua bốn đời vợ.

Người vợ thứ nhất quê ở Bắc Giang; vợ thứ hai ở huyện Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; vợ thứ 3 ở tỉnh Bắc Ninh. Nhưng, cả ba người này đều đứt gánh giữa đường. Hiện tại, chỉ có cô vợ cuối thường xuyên lui tới với Nhật là người miền Tây.

Người này sinh cho Nhật một người con trai tên T ở với mẹ, H “mác” cho biết.

Nhắc đến thành tích bất hảo nhiều lần vào tù ra khám của Nhật “khùng”, H “mác” cho biết thêm: “ Năm 2004, Nhật “khùng” bị TAND (TP HCM) xử 4 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Đến năm 2012, Nhật tiếp tục lĩnh án với tội danh “Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Mãn hạn tù, Nhật lại tìm đến với một số đàn anh trong giới xã hội đen, tiếp tục quy tụ đàn em, thành lập băng nhóm chuyên cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản (đòi nợ thuê), tổ chức cá độ bóng đá qua mạng và mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, vũ khí quân dụng.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi vừa ra tù Nhật lên TP HCM triệu tập đàn em thân cận là T “khùng”, Đ “mập”, đánh chém, xóa sổ nhiều nhóm giang hồ, thâu tóm toàn bộ địa bàn bốn quận:

Tân Bình, Gò Vấp, Hóc Môn, quận 12, đồng thời bảo kê cho một quán bar nổi tiếng “V.N” gần ngã tư An Sương.

Tại đây, tiếng tăm của Nhật lại nổi như cồn, và thường xuyên tụ tập đánh nhau với các băng nhóm khác để giành địa bàn bảo kê.

Đến cuối tháng 10-2014, Cục Cảnh sát hình sự (C45 - Bộ Công an) nhận được tin, Nhật “khùng” trên đường ra Hải Phòng, chỉ đạo vận chuyển ma túy về TP HCM tiêu thụ, qua cảng hàng không Cát Bi.

Sau chuyến bay từ Hải Phòng về TP HCM, Nhật xuống sân bay Tân Sơn Nhất, đến thuê một phòng tại khách sạn Phú An (trên đường Lê Đức Thọ, phường 7, quận Gò Vấp), chờ đồng bọn mang “hàng” vào.

Ngày 21-10, một đàn em tên Linh mang theo ma túy bay vào TP HCM, cũng đến thuê một phòng của khách sạn này.

Đến khoảng 15g cùng ngày, khi cảnh sát ập vào bắt quả tang cả nhóm, Nhật rút khẩu colt trong người (đã lên đạn) định bắn lại, nhưng không thành.

Sau đó Nhật đã bị lực lượng chức năng áp sát bắt giữ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại