Nghe hot girl kể chuyện thời áo trắng

La La |

Đều có những năm tháng được cắp sách tới trường nhưng với mỗi người lại sở hữu cho mình một câu chuyện, một ước mơ riêng.

Hot girl bánh tráng trộn                              

Là một người nhận được tình cảm đặc biệt từ giáo viên chủ nhiệm, cô gái lớn lên miền Trung nắng gió Dương Linh Ly cho biết: "Điều khiến Ly có thể nhớ mãi không bao giờ quên đó là khoảng thời gian học tiểu học. Khi đó, Ly học lớp 4 và được cô chủ nhiệm quý lắm. Cô còn cho Ly về nhà ở cùng, sáng sớm hai cô trò cùng nhau tới lớp. Đến giờ trưa, bố mẹ lên đó về nhà để nghỉ ngơi và làm bài tập. Xong bữa tối, bố mẹ lại đưa Ly tới nhà cô và cứ thể cả năm trời. Cũng chính từ đấy mà Ly rất yêu nghề giáo.

Ngày làm hồ sơ thi đại học, Ly đã nộp 1 bộ vào trường Sư phạm với ước mơ sẽ trở thành một giáo viên giống như cô. Nhiều lần Ly đã ngồi nghĩ ra viễn cảnh mình sẽ trở thành một giáo viên mầm non hoặc tiểu học sẽ như thế nào. Ông ngoại cũng rất ủng hộ Ly trong chuyện này.

Tuy nhiên, ước mơ đó của Ly đã không trở thành hiện thực và Ly đã chuyển sang theo học ngành kinh tế, theo định hướng từ bố mẹ. Nếu có cơ hội, Ly vẫn muốn được một lần thử sức làm giáo viên dù chỉ là trong mộ tiết học".

Cô nàng cắn cướp gẫy răng

Khó ai có thể ngờ rằng, cô nàng tinh nghịch và đầy cá tính như Đỗ Mai Ánh lại là một người từng nuôi dưỡng trong mình một giấc mơ lớn về nghề giáo: "Nhắc đến thời đi học, Ánh có rất nhiều kỉ niệm. Thực sự ngày đó, Ánh cũng nghịch lắm, chẳng thua kém các bạn trai cùng lớp. Nhớ nhất là học kì 1 năm lớp 11, giáo viên chủ nhiệm đã để lại cho mình một ấn tượng không bao giờ quên được.

Vì học ban A do đó những bộ môn khác Ánh không để dành nhiều sự chú tâm hay ngủ gật, trốn tiết. Đến khi các thầy cô bộ môn phản ánh lại hiện tượng của Ánh, giáo viên chủ nhiệm đã gọi tên và muốn ngồi nói chuyện riêng.

Ánh đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho một trận mắng tơi tả nhưng điều đó đã không xảy ra. Cô mua 2 cốc trà sữa và nhường cho Ánh 1 cốc. Cô ngồi ngay bên cạnh như hai người bạn thân thiết và cô tâm sự với Ánh những câu chuyện về những bạn có hoàn cảnh khó khăn không có cơ hội được tới trường,hay câu chuyện của ngay chính cô khi cô đấu tranh thế nào để có được ngày hôm nay. Từ hôm ấy Ánh hiểu được giá trị của việc đi học mà không còn bỏ tiết trốn học nữa".

"Ngay từ thuở bé Ánh đã có lòng ngưỡng mộ rất lớn đối với nghề giáo. Riêng trong gia đình, bà, mẹ và dì cũng đều theo nghề. Ánh được sinh ra ở môi trường khuôn phép và kỉ luật như vậy nên từ suy nghĩ hay hành động luôn nghe theo gia đình. Và tất nhiên, ba mẹ cũng định hướng Ánh theo nghiệp.

Ánh nộp một bộ hồ sơ duy nhất vào trường CĐ Sư phạm HN rồi được trúng tuyển. Ngày em bắt đầu là sinh viên, em cũng giống bao bạn khác. Gắng học tập và đạt kết quả cao khi tốt nghiệp. Nhưng ra trường rồi cầm hồ sơ đi xin việc thì mới hiểu được nỗi khó nhọc của một người muốn tìm cho mình chỗ đứng để thực hiện ước mơ.

Mặt khác, khi là sinh viên Ánh cũng tham gia vào các hoạt động sinh hoạt bên đoàn thể của địa phương và của trường khiến bản thân năng động hơn rất nhiều. Bắt đầu đi làm thêm từ năm thứ nhất, trường lại có tiêu chuẩn miễn học phí nên đã không phải phụ thuộc vào gia đình nữa. Ra trường có kinh nghiệm 3 năm đi làm trước đó, Ánh dễ dàng được nhận làm sale của một công ty ô tô tư nhân thay vì làm giáo viên. Thời gian trôi qua, ước mơ về bục giảng và những viên phấn cũng ngày một xa hơn. Nhưng chắc chắn rằng, nếu có cơ hội, Ánh sẽ nắm lấy và hoàn thành nốt phần còn lại chặng đường mơ ước của mình".

9x bán hàng online xinh đẹp

Có điều kiện được sang tiếp nhận nền giáo dục tại châu Âu, cô nàng bán hàng online xinh đẹp Đoàn Thị Diệu Linh cũng đã có được những kỉ niệm hết sức đặc biệt: "Điều khiến Linh nhớ nhất thời đi học đó chính là quãng thời gian được sang Czech sinh sống. Ngày đầu tiên bước vào lớp, cô giáo đã hỏi Linh tên là gì? Linh trả lời và ngay lập tức, cô đã gán cho mình một cái tên mới - Linda. Đối với nhiều người, đây có lẽ là chuyện bình thường khi có một cái tên nước ngoài. Còn với Linh, cái tên này nó có rất nhiều ý nghĩa với Linh.

Cái tên Linda đã theo Linh suốt 2 năm theo học tại Czech. Điều đó cũng mang lại cho Linh cảm giác như được khai sinh ra trên quê hương thứ 2 của mình vậy, giống như được về với nguồn cội. Cũng nhờ đó, Linh có một tình cảm đặc biệt đối với cô. Chỉ tiếc rằng, thời gian được theo học cô ngắn ngủi quá để Linh có thể nói lời cảm ơn cô.

Ngày đi học, việc đi học muộn luôn là nỗi ám ảnh đối với Linh. Đi họp phụ huynh Linh không bị chê trách gì ngoài cái tật đi học muộn và cứ lần nào đi học đúng giờ thì đó lại là một lần được khen".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại