Bộ trưởng Y tế gửi thư khen bệnh viện cứu chữa bé trai văng ra khỏi bụng mẹ

Hồ Quang |

Sau khi biết tin tình hình sức khỏe của bé trai văng ra khỏi bụng mẹ Nguyễn Quốc Huy phục hồi tốt, ăn uống bình thường và gần như đã khỏe mạnh, ngày 11.11, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã gửi thư khen ngợi và biểu dương tập thể y, bác sĩ Khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá cao những nỗ lực của tập thể y, bác sĩ Khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 trong suốt 17 ngày qua (từ 25.10) đã hết mình, không ngại khó khăn gian khổ, tận tình cứu chữa chăm sóc cho cháu bé.

Bà Tiến cho rằng, những nỗ lực của tập thể y bác sĩ ở đây là đáng tự hào và trân trọng, thể hiện đạo đức và tinh thần trách nhiệm của người thầy thuốc tận tâm với nghề, hết lòng thương yêu chăm sóc người bệnh.

Qua đây, Bộ trưởng mong muốn, đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện phát huy tinh thần trách nhiệm đó; không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đồng thời thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, ý thức trách nhiệm cá nhân để phục vụ công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân được tốt hơn.

Theo Bệnh viện Nhi đồng 1,TP.HCM đến hôm nay (11.11),  bé trai văng ra khỏi bụng mẹ  Nguyễn Quốc Huy đã biết đói bụng đòi bú sữa, bé bú khá tốt và cũng đã biết nhoẻn miệng cười khi có người đến thăm. Tuy nhiên, hiện bé vẫn tiếp tục được theo dõi chăm sóc đặc biệt ở Khoa hồi  sức sơ sinh.

Trước đó, ngày 25.10  bé trai văng ra khỏi bụng mẹ  này đã bị một tai nạn giao thông thương tâm xảy ra tại TP Long Xuyên (An Giang). Lúc đó, mẹ của bé được cha chở đi sinh, bất ngờ bị xe trộn bê tông cán ngang bụng mẹ khiến bé trai này văng ra khỏi bụng mẹ, bị đứt lìa chân phải, còn mẹ thì tử vong, cha cũng đứt lìa 1/3 chân phải.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại