Tưởng là chuột, mèo đớp “của quý” hai người đàn ông ở Long An

Liên Xuân |

Thời gian gần đây dư luận bàn tán xôn xao, vụ mèo xơi “của quý” một người đàn ông ở xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, Long An.

Dư luận cho rằng, người đàn ông này đi nhậu về, say bí tỉ nằm trên võng để lòi “cậu nhỏ” ra ngoài không may bị con mèo nhầm tưởng con chuột nên nhảy đến đớp, phải đi khâu 6-7 mũi.

Thông tin còn thêu dệt, sau khi bị mèo cắn người đàn ông không chịu kiêng cữ trong ăn uống, ăn thịt bò, rau muống nên khi “cậu nhỏ’ lành lặn bị nổi gân như… trái khổ qua.

Anh T và con mèo suýt xơi tái “súng ống” của anh.

Để tìm hiểu sự việc, chiều ngày 28.10, tiếp chúng tôi bà Nguyễn Thị Nhuận - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cho biết: “Người vừa bị mèo cắn “cậu nhỏ” gây thương tích là anh P.T.T (42 tuổi), xã Đông Thạnh. Do xấu hổ không dám đến cơ sở y tế nên người này nhờ thầy lang vườn điều trị, hiện sức khỏe đã ổn định”.

Một cán bộ trạm y tế xã Đông Thạnh khẳng định không có trường hợp nào bị cắn “của quý” vào trạm để điều trị. Tuy nhiên, có nhiều người đến trạm khám bệnh kể với nhau về câu chuyện trên.

Trao đổi với phóng viên Dòng Đời, anh P.T.T kể: “Cách đây vài tuần, tôi và 2 người bạn cùng ngồi nhậu ở quán Út Ảnh sát nhà tôi. Chúng tôi mua nửa lít rượu đế lai rai cùng mớ rạm (giống như con cua nhưng vỏ rất mềm) luộc chấm muối tiêu.

Trong khi nhậu, 2 người bạn ngồi trên ghế nhựa, còn tôi ngồi trên võng lưới. Do cái quần bị thủng một lỗ to mà tôi không để ý nên lúc ngồi nhậu “súng ống” trồi ra ngoài hồi nào tôi cũng không hay. Khi tôi thả vỏ rạm xuống đất thì con mèo của chủ quán phóng lên đớp vỏ rạm. Không ngờ, nó đớp ngay “cậu nhỏ” làm tôi đau điếng liền đưa tay chụp cổ con mèo. Khi mọi người xúm lại phụ kéo con mèo ra thì 2 chân trước của nó còn cào thêm mấy phát làm “súng đạn” trầy trụa, đau kinh khủng” – anh T kể.

Sau khi gỡ được “cậu nhỏ” ra khỏi hàm răng mèo, anh T tới nhà thầy lang chuyên trị nọc tên Tư Biết ở cùng xã để điều trị. Được biết, anh Trà không phải là trường hợp duy nhất bị mèo cắn. Trước đó, ông C.M (gần nhà anh T) khi ngủ canh đầm tôm, ban đêm trời mưa không muốn bước xuống đất đi vệ sinh nên đã khoét vách lá để “trút bầu tâm sự”, trong lúc khoét vách tiếng lá kêu sột soạt chú mèo đang rình mồi ở bên ngoài thủ sẵn.

Khi ông C.M vừa đưa “cậu nhỏ” qua vách lá để hành sự thì một con mèo nhằm tưởng con mồi đã phóng lên đớp luôn. Sau khi phát hiện bị nhầm, con mèo mới ngừng cắn nhưng cũng làm nạn nhân một phen chết khiếp. Bác sĩ Lê Thanh Liêm – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An cho biết: “Trường hợp dương vật bị tổn thương do tai nạn, tốt nhất nạn nhân nên đến bệnh viện để điều trị, không nên nhờ thầy lang chữa”.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại