Diễn biến vụ nổ súng kinh hoàng, khiến 1 người chết, 2 người bị thương qua lời nhân chứng

Ngọc Tú |

Một nhóm người đi trên ô tô và 1 chiếc xe máy dừng trước căn nhà 3 tầng, chừng 5 phút sau, tiếng súng nổ vang lên khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Nổ súng kinh hoàng, một phụ nữ bị bắn chết trong phòng ngủ

Như chúng tôi đã đưa tin trước đó, vào tối 4/11, tại 1 căn nhà 3 tầng trên đường Trần Hưng Đạo (phường Đội Cung, TP Vinh, Nghệ An), đã xảy ra vụ nổ súng kinh hoàng khiến 1 người phụ nữ bị tử vong và 2 người khác trọng thương vì đạn bắn. Danh tính nạn nhân được xác định  là chị Nguyễn Thị Thu H. (32 tuổi, trú tại phường Đội Cung).

Khoảng chừng 5 phút sau, 1 tiếng súng nổ vang lên trong căn nhà 3 tầng. Ông Bình nhìn ra thì thấy nhóm người chạy tán loạn ngoài đường, 2 phát súng tiếp tục vang lên, khiến ông Bình bàng hoàng chạy vào trong vì hoảng sợ.

Căn nhà 3 tầng nơi xảy ra vụ nổ súng kinh hoàng.
Căn nhà 3 tầng nơi xảy ra vụ nổ súng kinh hoàng.

“Lúc đó, chị H. vừa đi qua cửa hàng mua trứng về thì thấy nhóm thanh niên vào nhà. Chừng 5 phút sau, 1 tiếng súng vang lên trong căn nhà này, tôi không biết chuyện gì khi nhìn ra chỉ thấy nhóm người chạy tán loạn. 2 tiếng súng tiếp tục nổ, may mà vợ tôi đang quét ở ngoài sân chạy vào kịp không thì cũng bị vạ lây. Kinh hoàng lắm”, ông Trần Văn Bình (59 tuổi, trú tại số nhà 50, đường Trần Hưng Đạo; sát nhà nạn nhân H.) - người chứng kiến vụ nổ súng kinh hoàng trên nói.

Cũng theo ông Bình, khi 2 tiếng súng nổ tiếp sau đó, đạn đã bắn trúng cây xoài và xuyên qua hộp công tơ điện của xóm. Cách đó, khoảng chừng 100m, 2 người nhân công vệ sinh môi trường (1 nam, 1 nữ) đang ngồi ở vỉa hè bị đạn lạc trúng vào người.

Các vết đạn để lại trên thân cây xoài và xuyên qua hộp công tơ điện gần nhà nạn nhân.
Các vết đạn để lại trên thân cây xoài và xuyên qua hộp công tơ điện gần nhà nạn nhân.

Sự việc xảy ra khiến cả khu phố náo loạn, bàng hoàng. Rất nhiều người hiếu kì tập trung đến hiện trường để xem vụ việc. Ngay sau đó, ông Bình đã gọi điện báo lực lượng công an phường, cảnh sát 113 để xuống xử lý vụ việc, đồng thời giải tỏa tình hình hỗn loạn trên.

Theo ông Bình, thì chồng nạn nhân H. tên là Tuấn còn khá trẻ, quê gốc ở xã Hưng Lam (Hưng Nguyên, Nghệ An). Vợ chồng anh Tuấn không biết làm nghề gì và đến thuê nhà tại đây đã được hơn nửa năm nay.

Ông Bình - người chứng kiến vụ nổ súng kinh hoàng chỉ nơi vết đạn của các đối tượng bắn trúng.

Ông Bình - người chứng kiến vụ nổ súng kinh hoàng chỉ nơi vết đạn của các đối tượng bắn trúng.

Ông Võ Văn Hùng (sát nhà nạn nhân), 1 nhân chứng khác kể lại, sau tiếng súng nổ trong đêm tối, ông chỉ kịp thấy nhiều người thanh niên chạy tán loạn. Riêng chị H. sau khi bị bắn 1 phát đạn quá hoảng sợ, nên bỏ lên phòng ngủ tầng 2 và chốt cửa lại. Khi cảnh sát đến, phải phá cửa và đưa chị H. đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị H. đã tử vong.

Sáng 5/11, Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành tổ chức khám nghiệm tử thi nạn nhân để điều tra làm rõ vụ việc.

Hai công nhân vệ sinh môi trường ngồi ở góc nhà, cách đó 100m bị đạn lạc găm trúng người bị thương.
Hai công nhân vệ sinh môi trường ngồi ở góc nhà, cách đó 100m bị đạn lạc găm trúng người bị thương.

Tin từ Bệnh viện đa khoa Nghệ An, ngay trong đêm 4/11, 2 người công nhân vệ sinh môi trường bị trúng đạn đang được điều trị. Anh Đặng Văn Chung (24 tuổi) bị 1 vết đạn sâu vào tay 2cm. Riêng chị Đinh Thị Chung (24 tuổi) bị 4 phát đạn bắn vào người gồm ở trán, 2 vai và 1 phát ở bụng khiến chị bị thủng dạ dày, thủng lá lách.

Hiện, cơ quan công an đang khẩn trương truy tìm nhóm côn đồ gây ra vụ nổ súng trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại