Bi hài với cái chết của "đại ca" cầm dao 1 đấu 1 để hòa giải

Nguyễn Song |

Vì sĩ diện với đàn em, 2 "đại ca" 9x mỗi người cầm một con dao, lao vào đâm nhau. Sau cuộc "huyết chiến", mọi hận thù được hóa giải nhưng một "đại ca" tử vong, một "đại ca" đi tù.

=> Chết vì khoe có khả năng "bất tử" mời bạn cầm dao đâm

Câu chuyện bi hài này xảy ra vào cuối tháng 2 năm 2012 tại một quán ở khu phố 5, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Khoảng 14 giờ ngày 25/02/2012, sau khi nhậu xong, Nguyễn Văn Hiếu (còn gọi Hiếu Ù, SN 1993) rủ 3 thanh niên khác đều trú tại thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong đến một quán ở khu phố 5, thị trấn Liên Hương tìm Tôn Thất Nhựt (SN 1992) ở thị trấn này để giải quyết mâu thuẫn trước đó.

Đến quán, thấy Nhựt đang ngồi uống cà phê, Hiếu Ù liền đi đến, rút dao mang trong người ra kề vào cổ đối thủ. Hai "đại ca" giằng co qua lại rồi đi đến thống nhất cùng nhau ra trước cửa quán để phân thắng bại tay đôi, không có vũ khí. Vì không đánh lại được Hiếu, nên Nhựt đã xin thua và hòa giải.

Lúc này, Nguyễn Phong Thành (SN 1991, trú tại thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) là một "đại ca" cũng cầm đầu 1 nhóm các thanh niên ở vùng nông thôn, mới ra tù năm 2011, muốn thách đấu với Hiếu. Mặc dù cũng khá ngán Hiếu vì hắn có "thành tích bóc lịch" 2 lần, nhưng đường đường là "đại ca" mà không thể "rửa hận" cho đàn em thì chẳng còn mặt mũi nào.

Hiếu đồng ý nhưng không phải đấu tay đôi như lúc trước nữa mà cả 2 nhóm kéo nhau ra sân vận động gần đó, vẽ 1 vòng tròn, mỗi "đại ca" cầm 1 con dao lao vào đâm nhau, "thằng nào chậm tay bị đâm chết ráng chịu”.

Hiện trường vụ “đấu dao” kinh hoàng giữa Thành và Hiếu (Ảnh: NLĐ)
Hiện trường vụ “đấu dao” kinh hoàng giữa Thành và Hiếu (Ảnh: NLĐ)

Sau một tiếng thét, 2 "đại ca" lao vào đâm nhau túi bụi. Trận chiến diễn ra với đủ tư thế sát thương: đâm, rọc, cứa, chém… Vài phút sau, máu ồng ộc đổ xuống nơi cả hai đang quyết chiến. Tranh thủ lúc vật nhau, Thành đề nghị: “Tao với mày bất phân thắng bại. Huề nhé”. Hiếu gật đầu.

“Tao đếm từ 1 đến 3, buông nhau ra, nhé”- Thành nói thêm, Hiếu lại gật đầu.

Thành đếm, một, hai, ba… Cả hai buông nhau ra, bắt tay thắm thiết. Chưa kịp ngửa mặt nhìn nhau vui vẻ thì bất ngờ Hiếu gục xuống, Thành cũng ngất xỉu tại chỗ.

Đám đàn em nhao nhao đưa 2 "đại ca" đến bệnh viện cấp cứu nhưng Hiếu tử vong do dính phải 5 nhát dao gây đứt động mạch.

Ngày 29/02, Nguyễn Phong Thành bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố về tội giết người.

Cuối tháng 7 năm 2012, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận, tuyên phạt Thành 10 năm tù vì tội “Giết người”, buộc Thành phải bồi thường cho gia đình Hiếu số tiền 30 triệu đồng.

Chỉ vì máu "anh hùng" mà các thanh niên lao vào đánh nhau để rồi kẻ chết, người đi tù trong khi gia đình cả hung thủ và nạn nhân đều nghèo rớt mùng tơi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại