Truy sát kinh hoàng, nhân viên quán ăn bị chém lìa hai tay

Bá Sơn |

Đang ngồi trông xe cho khách, một nhân viên bị côn đồ xông tới chém tới tấp khiến hai cánh tay gần như bị đứt lìa. Cuộc truy sát như phim khiến hàng chục thực khách hoảng loạn bỏ chạy.

Ngày 2/11, công an TP Thủ Đầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan này đang điều tra và truy bắt nhóm côn đồ cầm hung khí truy sát khiến một nhân viên quán ăn Năm Phước (số 29/44, đường CMT8, khu phố 4, phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một) bị thương rất nặng.

Quán ăn xảy ra vụ truy sát kinh hoàng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ tối 1/11, anh Trần Văn Chiến (25 tuổi, quê tỉnh An Giang) đang ngồi giữ xe cho khách tại quán ăn Năm Phước thì bị một nhóm thanh niên cầm mã tấu, dao xông vào. Thấy anh Chiến, bọn chúng hô hoán nhau lao vào chém xối xả.

Long tuýp, kẻ khuấy đảo giang hồ, chết dưới tay đàn bà Long "tuýp", kẻ khuấy đảo giang hồ, chết dưới tay đàn bà

Đang ngồi ăn nhậu với vợ và 3 đệ tử, Long tuýp đã bị nhóm của Xuân "điên" ập đến nã súng thẳng vào tim khiến gã giang hồ chết gục ngay tại chỗ.

Bị đánh, anh Chiến bỏ chạy thì bị nhóm côn đồ truy đuổi và chém thêm nhiều nhát vào người khiến hai cánh tay của anh gần như đứt lìa. Lúc này, hàng chục thực khách bên trong quán chứng kiến cảnh truy sát kinh hoàng liền hoảng hốt bỏ chạy toán loạn.

Nạn nhân bị chém nhiều nhát trên người

Nạn nhân bị chém nhiều nhát trên người

Thấy nạn nhân bị truy sát, các nhân viên trong quán liền dùng ghế và gậy đánh trả lại nhóm côn đồ nhằm ứng cứu cho anh Chiến. Bị chống trả quyết liệt, nhóm côn đồ leo lên xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương rất nặng, hai cánh tay gần như đứt lìa.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại